Quán này ngày xưa là chè xoan nè ko hiểu sao bh đổi thành Mr 100 nhưng vẫn giữ các loại chè như xưa í. Quán nằm khá bé vs tông xanh lá ở ngã tư hàng đường, có một cơ sở nữa ở cửa bắc nhưng ko đông bằng.
Menu của quán cũng khá phong phú vs các loại chè, caramen và đồ ăn vặt kiểu nộm chân gà rút xương, khô gà khô lợn các kiểu. Giá cũng bình dân khoảng 15-20k/bát tuỳ loại thôi. Mình ăn chè trân châu gì í vs bạn mình gọi một caramen thập cẩm. Ăn cũng tạm ổn, chè của mình có nhiều loại trân châu vs chan thêm nước cốt dừa ăn thơm và hơi ngọt. Mình cx ăn nộm chân gà ở đây rồi, nhiều rau nhưng được cái chân rút xương ăn giòn sận sật chua chua cay cay ăn cũng tạm ổn.
Ncl đi chơi phố cổ thi thoảng buồn buồn ghé ăn cx đc, quán hơi bé ngồi vỉa hè nên hơi chật chội, hnao có phố đi bộ thì đông ngồi chen chúc hơn một tí.
Hôm đó mình đi vào tầm tối 7 h 8h gì đấy mà hết mất nộm chân vịt chỉ còn 1 suất nộm chân gà rút xương thôi. Nộm ở đây có cải bắp xanh và tím, chân gà rút xương, rau thơm , vừng với nước sốt của quán . Nộm ăn khá ổn , nhiều rau nhưng nước sốt lại hơi bị ngọt quá. Giá 1 bát là 35k .
Cô chủ thân thiện
• Vào quán order đồ mới ngước lên nhìn cái biển hiệu “Chè Xoan cũ” mới giật mình nhận ra, ơ đúng là quán chè Xoan cũ đây mà nhỉ? Chị chủ kể cơ sở ở đây bị đóng cửa, giờ chuyển thành quán Mr.100, ngoài bán nộm có cả chè nữa luôn đó
• Bát nộm đầy đặn, mà nhìn xinh xẻo cực kì, decor rõ yêu. Chân gà rút xương ngâm cóc xoài giòn dai được xếp khá nhiều bên trên. Dưới sẽ là bắp cải tím, bắp cải trắng thái sợi mỏng, thêm chút rau thơm, vừng rang đảo và g thơm nức. À nhớ rưới thêm chút sốt chanh leo ăn chua chua bớt ngán nha. Điểm trừ là bị nhiều nước nộm, ăn gần cuối còn một đống nước ở dưới bát luôn. Mình có gọi thêm chè Thái hạt đác, cũng ngon phêgs không bị quá ngọt, ăn tráng miệng thì hợp lý
Caramen thập cẩm ngon hơn chè thái sầu riêng. Q có vẻ thích ăn chè thái sầu riêng hơn. Định vị của foody hơi sai. Quán ở ngay ngã tư.
Hơi nhạt so với khẩu vị mình nhưng mà khá ngon. Mình ăn chè sầu riêng và nếp cẩm yaua, chè sầu riêng 30k coa nhiều topping và béo nhẹ. Nếp cẩm thơm nhưng mà hơi lỏng, mình thích kiểu nếp nếp dính dính hơn :)) lúc mình đi không đông nên ngồi thoải mái mát mẻ. Dễ tìm và cô chủ rất thân thiện.
Quá là yêu thương caramel và nộm, chân gà của quán... món nào cũng ngon
???? Phải nói là caramel siêu bự, cùng cốt dừa thơm, thạch dai giòn chứ không mềm quá. Món trân châu hạt lựu mình cũng rất ngon. Chè sầu ngon khỏi phải nói ))))
~ Chân gà sả ớt vị khá lạ so với nhiều nơi, chân mập, kèm thêm nước chấm cũng cực thích
~ Nộm là món không thể thiếu của mình khi tới Mr. 100. Nước nộm hấp dẫn dã man, trộn cùng sốt, vị thơm của vừng ôi thôi giờ tả có tẹo mà đã lại thèm rồi huhu
10 ngôi sao cho chất lượng ????
Tình cờ biết đến quán khi lượn lờ chợ đêm tối chủ nhật. Mắc mưa nên mình vs ny vô quán ngồi luôn :D
Quán nhỏ, tràn ra vỉa hè, đúng chất phố cổ. Vì nhỏ nên order cũng dễ, đồ ra nhanh. Mình gọi 1 sữa chua mít 20k (có nhãn thêm 5k) & 1 chè sầu 30k.
Sữa chua mít thơm ngon, chè sầu cũng thế (Ny mình biểu vậy, chứ mình ko chịu được mùi sầu riêng :))) )
Trước về nhớ là quán chè Xoan, về search lại toàn ra Hàng Giấy, trong khi nhớ rõ ràng là 23 Hàng Đường.
Sẽ test thử ở Cửa Bắc xem ntn.
Hơi nhạt so với khẩu vị mình nhưng mà khá ngon. Mình ăn chè sầu riêng và nếp cẩm yaua, chè sầu riêng 30k coa nhiều topping và béo nhẹ. Nếp cẩm thơm nhưng mà hơi lỏng, mình thích kiểu nếp nếp dính dính hơn :)) lúc mình đi không đông nên ngồi thoải mái mát mẻ. Dễ tìm và cô chủ rất thân thiện.