Quán đang sửa sang lại chỗ cũ (nghe nói sẽ có hẳn 3 tầng) nên tạm thời chuyển qua số 3 gần đối diện, biển tối tăm với bạt thấp nhìn chả ra luôn. Cái mình ưng nhất là con phố cắt ngang không hề ồn ào, đầu phố là SB hay gelato sang chảnh thế mà lại có quán mỳ xinh xắn lạ. Không gian chủ yếu ngồi ngoài vỉa hè thoáng mát, bên trong nhà có vài bàn thôi nha.
Menu món chính mỳ có đâu 3-4 loại, bánh mỳ với các món phụ. Mình chọn ramen xốt miso ăn kèm hành muối cho lần đầu thấy khá ổn, mỳ trứng vàng óng dẻo, nước dùng ngọt thanh ăn cùng rong biển hợp ra phết, thịt heo thái mỏng mềm tơi, có điều hơi nhiều giá nên bác nào thích thanh mát nhiều rau thì chuẩn rồi :) Bánh mỳ kẹp thịt kho không ấn tượng mấy, nếu quán đổi thành bánh chấm xốt thịt có vẻ dễ ăn hơn trong những ngày HN nắng nóng này. Khá khen cho bánh bao nhân trứng muối, màu vàng tươi, đem ra nóng rãy tay luôn, bánh thơm béo ăn 1 cái đúng thèm ><
Đồ uống có nước gạo nhật uống mát hết cả người, vị gạo đậm đà hơn của hàn 1 xíu vẫn rất dễ uống nha. Nhân viên niềm nở, giá hơi cao, qua ăn mà may mắn được gặp em chó béo mặt nhăn dễ cưng lắm luôn của ông chủ quán là thấy vui quá nhèo hihi :3
Sợi không được giòn dai như hồi đầu nữa, nước dùng miso thì khá thơm. Một bát có 3 miếng thịt, 1/2 quả trứng nước tương và rong biển. Ăn cũng ổn so với giá vì ăn một bát là no căng. Điểm trừ là giá đỗ cũng hơi nhiều đó.
Há cảo vỏ dày và hơi khô. Nhân thì mình khá ưng còn bạn mình thấy không thích lắm. À đi kèm ramen có kiệu mình thấy khá thích. Hai người ăn no thì trung bình 85k/ người. Gọi hai bát ramen & một suất há cảo lớn là vừa đó.
This ramen stall located on an quiet street in the center. I feel that it is surprisingly isolated with the noise and rush around it, somehow. Maybe that’s why Starbucks also opened its cafe on the same street.
Doubts and worries came whtn I parked my motorbike and firstly saw the stall, there was no fan or air-con. How I could survive when it was 30oC something outside… Well, it took me 5 mins to realize it was not hot at all, thanks to a misting system on my head, which covered all stools of customers (*⌒▽⌒*)θ~♪
It is like a small bar with surrounding stools, guests communicate with the staff, while slurp their bowls comfortably ( ˘▽˘)っ The blue Koinobori, a.k.a carp shaped wind sock, was fun and recognizable (must be Japanese related shop), I wish they had more colorful ones, like red!
They also delivered (within walking possibility) to nearby houses. Food is wrapped in layers of plastic wrap before taking out. It has not only ramen but also banh mi, finger food and food for drinks (wanna a cup/glass of sake, gin, wine, or whiskey?). Few cups of sake, finger food, and bowls of ramen to warm your tummy ~> a great winter evening with friends!
Regarding advise of the staff, Miso is the least salty, Shio Ramen is the most salty, and Shoyu is in the middle. We ordered Shoyu Ramen and Miso Ramen. In first glance, I don’t think you can know which is which. Two bowls were very basic, and exactly the same: noodle, seaweed, egg, bean sprouts, sesame; Japanese scallion and chilli (for flavoring). FYI, it did not have kamaboko (fish cake) :(
The only difference was the broth. Miso broth was lighter and Shoyu broth was savorier. The pork in my Shoyu bowl was lack of marination a bit. Otherwise, other ingredients were well-cooked and quite balance. Both of us did not finish the broth because it was salty in the end.
Final words: This ramen stall is not a bad choice if you are suddenly crave for quick meal or hot bowl; or a spot to gather friends for drinking :)
Phần Thú Vị
- Lý Đạo Thành là một con phố nằm ngay giữa trung tâm, gần Nhà hát lớn, thế mà rất yên tĩnh, dường như tách hẳn khỏi sự ồn ào của mấy con phố xung quanh (chả thế mà Starbucks chọn phố này để mở cửa hàng ^^~)
- Mô hình quán này làm mình nhớ đến một quán mỳ nhỏ tương tự ở ngay trước cửa ga Shinjuku, khác chút là quán kia mặt tiền nhỏ hơn nhiều. Các bạn bếp vừa làm vừa nói chuyện với khách khá vui, khách thì húp mỳ xì xụp. Quán này mà đến ăn mùa đông thì hay phải biết :D
- Quán có nhận phục vụ đến mấy địa điểm xung quanh, tất cả các phần tô hoặc bánh mỳ bê đi, đều được cuốn màng bọc thực phẩm cẩn thận. Điểm cộng.
- Mình đến tầm giữa trưa, 12h, rất nắng và nóng, nhìn quanh ko thấy có quạt gì nhưng sau ngồi xuống mới thấy phun sương trên đầu, ngồi một lúc thì thấy mát mẻ và dễ chịu, dù đằng sau lưng đường đang nắng chang chang.
- Quan sát được các bạn bếp làm món ăn thì thấy làm rất cẩn thận, chậm rãi (maybe vì thế mà phục vụ hơi lâu).
- Decor thì quán cũng đơn giản, sơn tường màu xanh rất đặc trưng, trên tường treo đủ thứ, có cả chữ tiếng Campuchia hay Khơ-me j đó. Thích nhất cái koinbori (cờ cá chép) bay phất phơ trong gió, nhìn hay hay, giá mà treo thêm cái màu đỏ nữa cho nổi thì tốt :)))
- Quán có bán cả rượu Sake và rượu mạnh, ban đầu hem bít để làm gì, đọc menu thì thấy có mấy món nhậu, dự là buổi tối có thể thành quán vừa ngồi nhậu, vừa có mỳ ăn ấm bụng sau khi nhậu!
Phần Ngon (mình ko phải tín đồ của Ramen, mạo muội nhận xét như sau)
- Có 3 loại ramen, miso (tương miso), shoyu (nước tương), và shio (muối biển). Theo tư vấn của bạn bếp thì độ mặn tăng dần. Bọn mình chọn Miso và Shoyu.
- Cảm quan ban đầu thì hai bát giống hệt nhau luôn, không khác gì :))) Phải húp nước dùng thì mới biết được. Nước ramen miso thơm nhẹ hơn, còn ramen shoyu thì đậm đà hơn. Các thành phần khác thì giống nhau gồm rong biển, trứng, giá, vừng; ngoài ra, còn có kiệu (ăn kèm) và tương ớt (ăn kèm).
- Không phân tích được từng thành phần quy chuẩn có giống như hồi mình ăn ở Nhật hay không, nhưng về tổng thể hương vị thì mình thấy khá ngon, trừ phần thịt thì mình thấy chưa ưng một chút xíu xìu xiu về độ đậm đà, còn lại các thành phần chính khác đều nổi bật và hòa hợp, tạo ra một bát mỳ ramen cơ bản và thông dụng đủ dinh dưỡng (nói là thông dụng vì ở Nhật có rất nhiều trường phái ramen khác nhau, hjhj)
- Đến cuối bát thì nhận xét chung là cả 2 phần nước của 2 bát mỳ đều mặn :"(
Kết luận: Đây là lựa chọn không tồi cho bữa trưa nhanh gọn, hoặc bất cứ khi nào bạn đói bụng :))) Thấy phần bánh mỳ bàn bên cạnh gọi cũng hấp dẫn lắm, hôm sau sẽ thử :-)
À, trên mặt quầy thấy có bánh bao màu vàng ghi là "Bánh bao nho nhỏ, ngon ngon! Giá 25k", quên không hỏi là món gì, nhưng mình đoán là bánh bao trứng muối (hay còn gọi là bánh bao kim sa). Chẹp, tiếc quá, về nhà xem ảnh mới nhớ ra, lần sau sẽ mua để ăn, mình rất thích món này.
Biết tin quán trở về địa điểm cũ nên tức tốc quay lại ngay lập tức
quán có 2 tầng, tầng 1 ngồi như quầy mì bên nhật chính hiệu
tầng 2 cũng bé thôi nhưng có điều hoà
mình gọi 1 mì vị muối, tuy mang tiếng là muối nhưng ko hề mặn đâu
ăn rất tròn vị , trứng ko đúng chuẩn, giá cho khá nhiều
ngon nhất là rong biển tươi , thịt cắt miếng to, là thịt nạc, ăn ngon
1 tô mì khá rẻ, chỉ 80k có cả trà đá, nên khi nào thèm ramen mọi người nên ra đây ăn
Quán hơi tối, chắc do mở tạm thời , nhưng mùa hè này nóng quá , nhất là ăn món nóng như ramen
menu đồ ăn của quán giống các quán mì nhật bình dân
vẫn đủ 4 loại mì ramen cơ bản
1 bát giá 80k là quá rẻ , trà đá mình uống 2 cốc vẫn thấy tính 5k
1 bát mì có khá nhiều giá, rong biển tươi
thịt chasu cắt miếng dày, nạc nhiều nhưng có mỡ, ăn ngon
trứng trần ko đạt chuẩn, lòng đỏ bị chín quá,
hành chua ăn kèm mang phong vị việt nam quá nhưng sốt chấm cay qúa
nhân viên khá thân thiện và nhiệt tình,
Quán nhỏ chủ yếu ngồi vỉa hè,bên cạnh là hàng hoa quả lak lak
Đồ ăn ko có nhiều lựa chọn
Há cảo vỏ dày,nhân khá đơn giản, mình thích nước chấm
Mình gọi 2 phần mỳ ramen thì thấy nước dùng chưa được như kỳ vọng nhưng cũng ko tệ lắm
bát mỳ nhiều thịt,rong biển ăn kèm trứng lòng đào,giá,măng. Cái này chuẩn nè
Miếng thịt thái có phần hơi to nhai khá đã lại ko ngấy,rong biển giòn và ko tanh
Điểm trừ là sợi mỳ ko có đc dai, ăn cảm giác ko giống ramen cho lắm
Giá cả khá ổn ,trưa mình hay thích lượn lờ khu này tranh thủ cũg đc
- buổi sáng mk qua đây chụp mẫu nên tìm quán này để ngồi nhờ. Ở đây thì đồ cx ko có nhiều nên mk chọn tạm sữa đậu , vị hơi nhạt 1 chút
-nhân viên nhiệt tình , ko phàn nàn vc mk nhờ quán họ,????
- buổi sáng mk qua đây chụp mẫu nên tìm quán này để ngồi nhờ. Ở đây thì đồ cx ko có nhiều nên mk chọn tạm sữa đậu , vị hơi nhạt 1 chút
-nhân viên nhiệt tình , ko phàn nàn vc mk nhờ quán họ,?
Nếu bạn trót yêu cái món này mà bạn lại quá ngại để chi tận 150K ra cho 1 bát mì của a Seung Ri thì hãy qua quán nhỏ cực xinh đẹp này đi, bạn chỉ cần bỏ ra nửa giá cho 1 bát ramen thơm ngon cực kỳ chất lượng luôn ấy.
Tiệm mỳ cực xinh xắn giống y hệt trong những bộ phim hoạt hình hoặc phim truyền hình Nhật. Một tiệm mỳ liên tưởng đến những tối le lói đèn hắt ra và người ta qua đây lặng lẽ ăn 1 bát mỳ trầm lặng. Nhưng rất tiếc mình lại đến vào một trưa nắng vỡ đầu làm thui chột hết cả cảm hứng điện ảnh?
Bù lại bát mỳ ngon cả phần nhìn và phần ăn đã cứu rỗi tâm hồn bé bỏng mỏng manh của mình. Ngon xuất sắc là những gì mình cảm nhận và muốn chia sẻ. 80K/ bát và chỉ có duy nhất 2 loại nước dùng: nước miso và nước dùng muối tinh, mình gọi miso vì dễ ăn hơn.
Bạn hoàn toàn bị thuyết phục vì nước dùng thanh chứ ko hề bị quá béo hay váng mỡ, có lẽ có gia giảm cho phù hợp vị người Việt rồi. Sợi mỳ tươi mềm dễ chịu lắm, mướt và cho chút dai, ko bở. Thịt heo miếng chắc nịch, mềm tơi ko mỡ. Nước dùng đậm đà chứ ko mặn, cho chút tương ớt đặc trưng thêm phần cay se 1 chút thôi thì bát mỳ dậy vị lắm.
Quán nhỏ có 2 tầng, yên tĩnh, nếu ko quá nóng hãy ngồi ngay quầy tầng 1 sát vỉa hè sẽ rất hay ý nhé.
Ah ngoài mỳ thì có nh món nho nhỏ như cơm Nhật, hủ tiếu, cả bánh mỳ VN nữa cơ, kỳ lạ ghê. Có sushi và sáhimi nhưng mình thấy khá đắt vì mình gọi 1 suất sushi 80K đc đúng 2 miếng bé nhỏ lắm nên cảm giác ko sướng cho lắm ahuhu
Moto San Uber vốn nổi tiếng trong giới ăn đồ Nhật ở điểm ramen rẻ mà cũng không tệ.
Nằm trên con phố nhỏ Lý Đạo Thành, Môt nổi bật với phong cách ngồi ăn ramen ở ngoài giống bên Nhật, cả cái nhỏ nhỏ xinh xinh cũng giống ?Nếu ai mà không thích ngồi ở ngoài có thể lên tầng 2 ngồi và ngắm đường ngắm phố. Quán chất phết, có 2 tầng nhỏ tí thế này cũng dùng cả thang kéo cho đồ ăn.
Ramen ở đây vị ổn, kém nhiều so với những quán ramen trứ danh khác nhưng lại xuất sắc trong tầm giá. Một bát khá đầy với nhiều topping, tuy nhiên mình không thích cách cho nori (rong biển) vụn như canh thế kia. Nước dùng ở đây cũng không sệt.
Nhân viên service tốt, mình thích các quán Nhật ở điểm dù có thu 5% service hay không thì phục vụ vẫn cực tốt dù quán chỉ có 1 đầu bếp và 1 phục vụ.
Quán bé bé,nằm trên phố Lý Đạo Thành,nằm cạnh cửa hàng hoa quả dầm lak lak.không gian quán rất nhỏ có vẻ hơi âm u vì thế nên đa số khách đều ngồi ngoài vỉa hè.Menu đơn giản.Được cái, nhân viên rất nhiệt tình.Mình lần đầu ăn ramen nhìn rất lúng túng,chị nhận viên vẫn kiên nhẫn đứng chờ mình và tư vấn cho mình nên ăn loại nào.Chính vì thế ,loại ramen đầu tiên mình ăn chính là miso ramen :)))) Mì phải đợi hơi lâu,nhìn thấy bát mì ,ẩn tượng đầu tiên của mình là nhìn trông cũng đẹp :) nhưng hơi bé so với số tiền 70k/bát.Nhưng ăn rồi mới thấy nó siêu nhiều luôn mình ăn lặc lè mãi mới hết.Tuy là lần đầu tiên ăn ramen nhưng mình thấy ấn tượng thực không tệ chút nào,sợi mì nhìn lạ lạ dai dai,rong biển sựt sựt,trứng lòng đỏ dẻo dẻo,có chút ngô và giá nữa.Cái mình thích nhất là thịt á ngon,mềm cũng khá nhiều ><. Nói chung là quán đã mang lại cho mình một sự trải nghiệm khá tuyệt
Chả hiểu là do hôm ấy mồm miệng mình có vấn đề hay như nào, mà các bạn khen ngon làm mình đến ăn cảm thấy như bị lừa :(
Một bát ramen thịt lợn, nửa quả trứng, cộng với 1 ĐỐNG GIÁ ĐỖ ạ :( Biết là ramen phải có giá đỗ nhưng giá đỗ nhiều quá huhu, mình lại quên k nhắc bếp là k cho giá đỗ thành ra mình ăn bị mất cảm giác ngon :(
Thịt lợn thái miếng siêu to, giá 70k/tô thì cũng k phải là rẻ so với 1 quán ngồi ngoài mặt đường như thế này.
Quàn đi qua nhìn vào trông như mấy quán mì ven đường bên Nhật, decor khá thú vị nhưng chỗ ngồi thì lại quá ít ỏi :( chắc chứa được 5,6 người là căng :v
Nằm trên con đường khá vắng vẻ và... ngắn, nên thôi cũng chấp nhận được. Lần tới mình sẽ quay lại ăn thử lần nữa xem sao.
Uber moto san
Mình biết quán này lâu lắm rồi. Mà chưa một lần có dịp ghé thử. Gần đây cậu em trai dắt đi ăn mới đến nơi này lần đầu. Trải nghiệm khá là dễ thương.
Địa điểm trong phố Lý Đạo Thành là khu trung tâm nhưng lại thanh tĩnh đến lạ. Quán nhỏ xíu, dễ thương giống mấy sạp ăn mỳ trong manga nhật í. Mà có 2 tầng nha. Mình ngồi ngay sạp tầng 1. Gọi 2 bát mỳ vị miso và shito-xì dầu. Mỗi bát là 80k nha. Mỳ thì đợi hơi bị lâu tí. Mà ăn khá là vừa miệng. Mộ set my có thịt, trứng, cải và rong biển. Nước dùng có vị hơi chua chua giống dưa chua, thịt chân giò ăn kèm mỳ rất ngọt thịt. Trứng là lòng đào chín vừa. Ăn một bát thế này là no căng.
Sẽ quay lại nếu muốn đổi gió. Ở đây còn có mấy món há cảo nữa. Nhất định sẽ ăn thử
Quán nằm trên mặt đường Lý Đạo Thành, đườg bé xíu khuất bên tay phải đường Lý Thái Tổ, lúc đầu mình tưởng đấy là ngõ gì đấy chuyên để xe của các tòa nhà xung quanh vì toàn xe là xe đỗ. Hôm mình đi thời tiết mát mẻ vì đêm hôm trước trời mưa, không có tí nắng nào, quán nằm gần về đầu gần phố Tông Đản, bên cạnh là hàng giày nho nhỏ. để xe gay đối diện quán. Tuy là quán mặt đường, diện tích bên trong bé xíu, phía ngoài vỉa hè có được tầm 6-8 ghế cao gì đó rất dễ thương, ngồi ngoài mát mẻ, thưởng thức không khí trong lành HN mùa thu.
Phong cách trang trí thì vừa có style Nhật vừa có style Hindu? tây tàu giao duyên gì đấy nhìn khá là lạ. Ở trên đầu có treo mấy con cá Koinobori xinh xinh. Mới ăn thử Ramen khá là ngon, nước dùng đậm đà. Còn có mấy cái sandwich mọi người khen ngon để lúc nào ăn thử coi ~ Trên bàn còn có lọ nhỏ đựng tiền tips ~ Về đồ uống thì có Lavie, rượu Sake, bia HN, bia Sài Gòn, bia Trúc Bạch.
Nên đến quán 1,2 người thôi và nên đi vào những hôm thời tiết mát mẻ là thích nhất, k nên tụ tập lâu ~ Ở giữa những phố lớn mà có một hàng ăn giá tầm tầm yên tĩnh thế này rất phù hợp lâu lâu đổi gió >o<
Mình đặc biệt thích không gian quán. Cảm giác là lạ, không phải vỉa hè nhưng chẳng phải không gian trong nhà.
Có lẽ mì này hợp ăn với trời hơi se lạnh (lạnh quá mà ngồi ngoài trời vậy cũng căng phết). Nói về mì, mình ko sành ăn đồ nhật hay các thể loại mì lắm nên thấy ok, thấy nv bảo mì miso dễ ăn nên gọi. Rất thích nước dùng và quan trọng là thành phần như rong biển, trứng, thịt rất hoàn hảo. Giá 70k là hợp lí.
Thường quán hợp vs ăn nhanh nhưng hôm đấy mình ngồi với bạn khá lâu nên quyết định gọi thêm bánh mì thịt. Bánh mì ngon, giòn, nhưng giá có vẻ hơi chát. 2 người ăn no nê hết khoảng 100k/người
Ah đặc biệt trà đá ở đây rất xịn nhé. ko phải lõng bõng như nước lọc đâu. Ai thích trà đậm đặc thì đây là nơi lí tưởng đó :))
Nhân viên thân thiệt, phục vụ nhanh. Sẽ quay lại ;)
Hôm đó buổi tối cũng muộn muộn nên được bà chị rủ ra đây ăn. Quán khá nhỏ, lúc mình đến còn mỗi một bạn nữa ngồi cạnh mình. Mình chọn chỗ ngồi ngoài, thấy đường phố khá vắng vẻ lại hơi khó tìm. Mình order ramen xì dầu và bánh mì xá xíu. Ramen khá bự và ngon. Thịt bên trong thái mỏng vừa nên khi nấu khá mềm. Lúc đầu mình tưởng nước dùng sẽ mặn cơ mà thanh và ngọt phết. Bánh mì filling khá đầy đủ và ngon. Giá vừa túi tiền. Nhân viên ngoan hiền. Khi nào rảnh sẽ quay lại tiếp. Mình phát hiện có cửa hàng vintage đẹp ngay đối diện quán ??????
Lúc đến ăn là hơi quá giờ ăn trưa nhưng quán vẫn rất đông và ko có chỗ nên bọn mình được dẫn sang tadioto cạnh đó ngồi (có khi còn thoải mái hơi ngồi quán nhỏ!). Bát mì thì lượng nước, mì, thịt, trứng điều hợp lí, nhưng đa số nhóm mình đều có nhận xét là nước rất nhạt và ko đậm vị thịt.
????Vị trí: ở ngay gần Nhà hát lớn, tuy nhiên khá vắng vẻ và yên tĩnh vì đây là 1 phố nhỏ khuất sau, view nhìn ra công an phường và bãi đỗ xe chứ k thấy được đường phố.
???? Không gian: có 2 tầng, tầng dưới thì ngồi ngay ngoài vỉa hè, quay lưng ra đường kiểu như mấy quán ramen mình thấy trong manga, tầng trên thì riêng riêng tư hơn nhưng khá tối, k biết có phải vì phong cách ramen bên Nhật cũng thế k nhưng mình thấy đã chật còn tối hơi khó chịu.
???? Đồ ăn: ramen là chủ yếu. Có 3 loại l: xì dầu, đậu tương và muối biển. Nên gọi 2 loại đầu vì loại muối biển ngoài mặn hơn thì chẳng có hương vị gì cả. Đặc biệt thịt trong mì ăn rất ngon nha, có thể gọi thêm thịt ăn cho đã. Ngoài ra có mấy món ăn thêm như há cảo chiên nhưng ăn 1 bát ramen cũng khá no rồi nên mình k gọi thêm gì nữa.
???? phục vụ: ok
???? giá cả: hình như 80k/bát mình k nhớ rõ lắm, nói chung có vẻ rẻ hơn nhiều quán ramen khác mà chất lượng khá ổn
?Vị trí: ở ngay gần Nhà hát lớn, tuy nhiên khá vắng vẻ và yên tĩnh vì đây là 1 phố nhỏ khuất sau, view nhìn ra công an phường và bãi đỗ xe chứ k thấy được đường phố.
? Không gian: có 2 tầng, tầng dưới thì ngồi ngay ngoài vỉa hè, quay lưng ra đường kiểu như mấy quán ramen mình thấy trong manga, tầng trên thì riêng riêng tư hơn nhưng khá tối, k biết có phải vì phong cách ramen bên Nhật cũng thế k nhưng mình thấy đã chật còn tối hơi khó chịu.
? Đồ ăn: ramen là chủ yếu. Có 3 loại l: xì dầu, đậu tương và muối biển. Nên gọi 2 loại đầu vì loại muối biển ngoài mặn hơn thì chẳng có hương vị gì cả. Đặc biệt thịt trong mì ăn rất ngon nha, có thể gọi thêm thịt ăn cho đã. Ngoài ra có mấy món ăn thêm như há cảo chiên nhưng ăn 1 bát ramen cũng khá no rồi nên mình k gọi thêm gì nữa.
? phục vụ: ok
? giá cả: hình như 80k/bát mình k nhớ rõ lắm, nói chung có vẻ rẻ hơn nhiều quán ramen khác mà chất lượng khá ổn
Mình mới ghé lại đây sau hơn 2 năm, bát ramen miso giờ đã 90k nhưng chỉ lưng lửng bụng. Ưu điểm là nước dùng thanh, thịt ăn kèm mềm ngọt nhưng được 3 lát, phải gọi thêm thịt giá ăn kèm bên ngoài cho đỡ đói ????
Điểm trừ ở đây là đồ uống được phục vụ trong cốc thuỷ tinh bị sứt mép, nhìn mất cảm tình khủng khiếp...hy vọng cửa hàng sẽ cải thiện ????
Điều mình không còn thích ở đây đó là một quán tưởng chuyên ramen Nhật lại chuyển sang bán cả bánh mỳ rồi đồ Việt, coi menu thấy cứ hơi lủng củng, chả hiểu sao vẫn cứ thích những nơi chuyên về một món, và xuất sắc chỉ một món ????
Mình mới ghé lại đây sau hơn 2 năm, bát ramen miso giờ đã 90k nhưng chỉ lưng lửng bụng. Ưu điểm là nước dùng thanh, thịt ăn kèm mềm ngọt nhưng được 3 lát, phải gọi thêm thịt giá ăn kèm bên ngoài cho đỡ đói ?
Điểm trừ ở đây là đồ uống được phục vụ trong cốc thuỷ tinh bị sứt mép, nhìn mất cảm tình khủng khiếp...hy vọng cửa hàng sẽ cải thiện ?
Điều mình không còn thích ở đây đó là một quán tưởng chuyên ramen Nhật lại chuyển sang bán cả bánh mỳ rồi đồ Việt, coi menu thấy cứ hơi lủng củng, chả hiểu sao vẫn cứ thích những nơi chuyên về một món, và xuất sắc chỉ một món ?
Chủ cửa hàng moto ramen cũng là chủ của tadioto. Nên nếu hàng đông khách sẽ được mời sang bên Tadioto ngồi ăn.
Mì có 3 vị nước dùng: miso, xì dầu và muối. Còn lại nhân mỳ là như nhau. 70k/bát.
Nhân viên nhiệt tình
So với Tonchan Ramen thì mì ở đây vừa đắt hơn vừa không ngon bằng ???? món thêm như há cảo chiên cũng không có gì đặc sắc. Phục vụ ok. Chỗ ngồi bé. Không quay lại đâu ạ
So với Tonchan Ramen thì mì ở đây vừa đắt hơn vừa không ngon bằng ? món thêm như há cảo chiên cũng không có gì đặc sắc. Phục vụ ok. Chỗ ngồi bé. Không quay lại đâu ạ
Ở đây xin thề là một địa điểm ăn ramen bets đỉnh cho màu thu. Phố gì mà vắng vẻ, nên thơ, gió lay xào xạc, của hàng thì kiểu Nhật xinh ơi là xinh, có anh nấu mì hiền ơi là hiền.
Ăn bát ramen mà ngồi xì xụp tấm tắc vì ngon quá, có đủ topping nhiều ơi là nhiều. Một bát 75k rất chất lượng, mình ăn bên Nhật cũng có vị như thế, rất thích.
Cửa hàng nhỏ thôi mà đem đến niềm vui to ơi là to.
Cực recommend ngồi ngoài cửa hàng nhé các cậu ơi.
Mỳ ở đây nước dùng mình chọn nước tương, đậm đà và dễ ăn hơn 2 vị còn lại. Giá chung là 80k 1 bát thì phải. Sushi lươn mình gọi riêng. 2 miếng kia là 80k đó ạ. Phần cơm ăn rất đậm đà , ngon ! Nhưng phần lươn thì ... hơi mỏng ? nên chưa kịp cảm nhận đc j ??? phần thịt trong mỳ ăn đậm đà , mềm , có chút dính mỡ nên miếng thịt ko bị khô. Mỳ mềm và ngon. Trứng cũng ngon nữa. Nói chung là đáng để thử đó các bạn à. Nhưng 1 bát với mình hơi bị nhiều mỳ nên ăn bị thừa cứ bị phí ấy ?
Hôm nọ vừa đi qua Lý Đạo Thành nên tạt té vào đây ăn ramen với ngồi cafe luôn. Mình vốn là đứa không thích ăn ramen nhưng lần đầu tiên ra ngoài ăn ramen ăn ở đây và kết luôn. Trước cứ nghĩ ramen ăn sẽ bị bứ bứ )) nhưng ở đây mì cực ngon. Nước dùng ngọt, rất đậm đà mà vẫn thanh thanh nhã nhặn. Bát như mình gọi trong hình là 75k, bao gồm 4 lát thịt xá xíu, rong biển tươi, nửa quả trứng lòng đào và giá ở dưới. Thịt xá xíu ở đây rất mềm, thái không bị quá mỏng kiểu chạy qua hàng thịt đâu mà lát thịt rất vừa vặn làm mình không có cảm giác ăn mà bị ít thịt (khổ team thịt nên món nào mà bị hơi ít thịt là cảm thấy không vừa lòng lắm )) ), sợi mì ở đây ăn cũng thơm và tươi, không bị dính vào nhau và ăn cũng không bị ngấy. Trứng luộc lòng đào thì hết sảy luôn. Nói chung tổng thể bát mì mình thấy rất vừa miệng, không có cái gì quá cũng chẳng có gì bị chênh vênh không tới cả :)).
Điểm cộng nữa là không gian quán rất hay, như kiểu một quán ven đường bên Nhật. Ngồi rất thoáng mà cứ thanh bình kiểu gì ý vì vốn cái phố Lý Đạo Thành cx vắng rồi :)). Mình ngồi đây toàn ăn mì uống cafe lêu hêu với bạn mãi mới về thôi vì ngồi thích quá. Nghe nói quán này cùng chủ với tarioto vơi cả Ô dù cùng trên phố đấy luôn, của chú họa sĩ zi zi ý quên tên rồi nên quán nào trông cũng kiểu nghề nghệ.
Tóm lại là highly recommend quán này cho các bạn. ngon bổ rẻ :))
Quán có không gian khá nhỏ, khách đến có thể chọn ngồi tầng 1 ở vỉa hè, hướng mặt vào quán, hoặc ngồi điều hoà thì tầng 2, còn tầng 3 thì ko có điều hoà nhưng cũng thoáng, nhân viên sẽ lấy quạt cho :)))
Nhìn chung thì quán hơi tối và nhỏ, chỉ đủ khoảng 4-5 khách 1 tầng thôi.
Menu gồm 3 vị mì ramen cơ bản, mì miso, xì dầu và muối. Giá 75k / bát là quá rẻ cho 1 bát mì Nhật đầy đặn đủ vị như thế này rồi ấy. Sợi mì dai dai, nước dùng đậm đà, thịt thì mình muốn mềm hơn 1 chút.
Nhân viên cũng nhẹ nhàng, lịch sự
Ngắm Moto-san từ rất lâu rồi mà quên bẵng đi, giờ mới có dịp thử. Không gian nhỏ nhỏ xinh xinh, tầng 1 ngồi quay lưng lại với thế giới để đắm mình vào những bát mì, ngoài ra cũng có tầng 2 như một căn xép lửng nhìn ra góc phố Lý Đạo Thành yên tĩnh. Sẽ thích hơn nếu ngồi ăn ở đây vào mùa se se lạnh.
Với mình thì ramen ở đây ăn khá ổn, mọi thứ đều tròn vị. Bát vị miso thì basic nhất nên cũng ko có gì quá đặc sắc. Lần tới sẽ thử 2 vị còn lại. Ramen ăn cùng kiệu, lạ chưa ^^ Nhưng lại hợp miệng lắm luôn. Bánh mì nhân làm đầy đặn và vị rất đậm đà. Ăn 2 “khúc” này là no ứ với mình luôn. Giá thì ko rẻ lắm, nhưng với vị trí trên phố như này thì âu cũng hợp lý. Buổi trưa dân văn phòng ra đây ăn khá là đông nên cũng phải chờ tương đối.
Mình tìm được quán qua Foody vì ở gần thấy review cũng ổn .Nhưng đến khi ăn thì chán hơn mình tưởng. Lần đầu thấy ăn mì Ramen mà ăn vs củ hành muối , ăn vs giá chần . Mì nhão , nhạt ; vịt hơi hôi .
Mình tìm được quán qua Foody vì ở gần thấy review cũng ổn .Nhưng đến khi ăn thì chán hơn mình tưởng. Lần đầu thấy ăn mì Ramen mà ăn vs củ hành muối , ăn vs giá chần . Mì nhão , nhạt ; vịt hơi hôi .
[Moto San Ramen - Lý Đạo Thành] .
Mình thích ramen ở đây, nước dùng miso đậm đà, thấy rõ vị của canh đậu tương. Ăn các kiểu mì sợ nhất là sợi mì cứng nhưng ở đây lại mềm vừa đủ. Thích nhất là thịt xá xíu và trứng lòng đào, thơm và ngậy lắm, mình cứ nghĩ trứng chỉ luộc lên rùi bỏ vô thui nhưng chắc đc ướp cả gia vị nữa nên mặn mặn rất hay. Thịt xá xíu hơi nhiều mỡ đc cái ngậy và mềm. À, ramen ở đây ăn với củ kiệu :)) Ơ mà hợp lắm luôn. Còn rong biển tươi thì thấy hơi sai sai vì hình như ramen phải ăn với rong biển khô ý, nhưng nói chung vẫn ưng. Tổng thể bát mì rất vừa ý, húp cạn nước luôn :))) Ôi mà thích cái không gian tầng 1 quá, có bàn cao bên ngoài cho khách ngồi giống mấy quán bên Nhật mình hay thấy, tầng 2 thì hơi bí nhưng nếu đi ban ngày thì lên tầng 2 hợp lý hơn vì có điều hoà :)) tối mát trời thì cứ tầng 1 mà ngồi nhé.
À nhưng há cảo ở đây thì rất dở, vỏ bánh bở lắm đừng gọi ?
Giá 2 bát ở đây mới bằng 1 bát ở Seungri nên thôi thèm ramen thì cứ Lý Đạo Thành vậy ?
?số 4 Lý Đạo Thành.
?80k/ bát.
Quán này mình được bạn bè giới thiệu, thấy mọi người thích lắm. Nhân 1 hôm đi xem kịch gần đấy nên mình ghé qua ăn luôn. Quán khá đặc biệt vì mình ngồi ăn ở tầng 1, nó chỉ có 1 quầy, khách ngồi quay lưng ra đường. Không gian đấy thực sự siêu hay ho luôn ấy.
Mình chờ khoảng 15p thì có mì, mì thơm dai và vàng ươm. Trứng lòng đào, nước dùng thanh và ngọt vị, rau cũng khá tươi và nhiều.
Bọn mình ăn kèm củ kiệu muối thì phải, ko nhớ lắm.
Nói chung là ngon, đặc biệt trong không gian đấy.
đây là 1 trong những cửa hàng ramen đc đánh giá cao ở Hà Nội nên mình quyết định ghé qua ăn thử :))) buổi tối ở đây có vẻ vẫn kín khách, tuy không gian có hơi bé
?nằm ở ngay đầu phố Lý Đạo Thành, hơi thiếu ánh sáng nên ko nổi bật nhưng biển tên quán lại rất sáng :)) có chỗ để xe ngay đối diện quán, có nhân viên dắt xe lúc đến
?mình gọi shoyu ramen, 2 bạn mình gọi bánh mì và 1 miso ramen.trong 3 món thì shoyu ramen có vẻ là ngon nhất, vị nước dùg vừa phải, sợi mì có hơi dai, thịt và giá cũng nhiều, miso ramen vị miso hơi nhạt, dễ ăn.về ramen thì chỉ khác nhau về nước dùng chứ thành phần khác là như nhau. bánh mì nhân thịt xá xíu và có cay nên ai ko ăn đc cay thì chú ý chút :))) ngoài ra có gọi 3 cốc trà đá nữa :D
?tổng cộng 3 món chính và 3 cốc trà đá hết 225k, ramen đồng giá 80k, giá có hơi cao tí nhưng mình thấy chất lượng khá ổn
?điểm trừ là ko gian quán có hơi tối... nên lúc mình chụp ảnh đồ ăn rất khó, phải dùng thêm flash thì ảnh chắc chắn sẽ ko đẹp đc, mong quán cải thiện phần ánh sáng; ngoài ra trên tầng của quán có mở điều hòa đóng cửa nên mong quán hạn chế để khách sử dụng thuốc lá ạ
mình hài lòng với chất lượng nên có quay lại thì sẽ đến vào ban ngày để chụp ảnh đồ ăn ?
Quán đã chuyển về số 7 Lý đạo thành, với không gian rộng hơn, vỉa hè rộng bày được 2 3 bộ bàn ghế ở đó. Về đồ ăn mình thấy các bạn review cũng khá giống ý mình nên thôi ko gõ lại làm gì :P
Có điều giá hơi mắc 1 tí, ko sao cả quán nằm ngày trung tâm mà. Đi từ nhà hát lớn ra rất gần, về phía tông đản, có ít người để ý đến con phố vắng vẻ lãng đãng này.
Giá mà thực đơn của quán phong phú hơn :(
Thật sự ở Việt Nam có ít quán nào khiến mình hài lòng về những món mì từ đất nước mặt trời mọc, từ Ramen tới Udon, đa phần đều mang lại một hương vị nhạt nhoà và không mấy ấn tượng nhưng với Moto San thì khác :3
Nhật bản có hơn 1000 loại mì với hàng trăm hương vị đặc biệt nhưng với những hương vị cơ bản thì Moto San thực hiện rất tốt. Sợi mì cong cùng nước dùng đậm đà, ăn kèm giá, ớt và thật nhiều rong biển, tuyệt.
Điểm ấn tượng đầu tiên của mình với quán là không gian, nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng khá thoải mái trong việc ăn uống. Quán trang trí rất giống với các gian hàng xe đẩy tại Nhật, 1 cánh cửa mở ra để giao tiếp giữa bếp và khách hàng, bên trong có nước dùng, bếp luộc mì cùng các loại gia giảm và đồ ăn. Xung quanh quán cũng bài trí rất Nhật. Điểm hay nữa là con phố Lý Đạo Thành, tả thì khó nhưng nếu bạn có đến chắc chắn sẽ cảm nhận được sự khác biệt của quán khi nằm trên con phố này.
Riêng với đồ ăn, Ramen ở đây mang phong cách Nhật rất chuẩn, Mình gọi 1 Miso Ramen cùng 1 Shio Ramen. Miso thơm, ngọt, dậy mùi, dễ ăn, Shio thì mang hơi hướng muối biển đậm đà.
Mình nghĩ ngôn từ chưa đủ để diễn tả một vài món ăn, nhất là với những quán mình thích như Moto San này, bất kể ai với niềm đam mê cùng đồ ăn Nhật Bản, cụ thể là Ramen chắc chắn đều phải 01 lần tới đây.
Quán ở trên phố lý đạo thành đoạn khuất khuất vắng vẻ yên tĩnh. Chỗ ngồi siêu ít đc tầm 6 người là cùng, kiểu 1 cái quầy nhỏ thôi nên không ngồi lâu đc chiếm chỗ của ngta )) ghế cao mà bập bênh hơi sợ.
Nhân viên thân thiện.
Mình gọi ramen miso và ramen xì dầu. Nói chung là ăn được nhưng không có gì quá đặc sắc. 1 bát 70k ăn no, nhiều mì, miếng thịt to, nhiều rong biển và giá, kèm nửa quả trứng luộc. Trà đá cốc nhỏ nhưng được cái đặc. Há cảo 25k 3 cái, ăn bình thường. Nhìn chung theo ý mình là giá hơi đắt chút. Chắc là tùy sở thích từng người :3 mình ăn 1 lần cho biết là đủ rồi à.
Có thể quay lại, tùy hứng.
Sợi mì k đc như kỳ vọng đối với ramen, mình và ny ăn 1 Miso 1 Xì dầu thì mình thấy nước cũng ngon ngọt. Cảm thấy ăn hơi ít, đc cái thịt ngon, rong biển tươi mình thích. Giờ giá là 90k/bát, đường này dù khuất nhưng ở trung tâm nên giá cũng phải thế thôi. Đc cái không gian mang cảm giác yên tĩnh, lạ lạ giữa phố
Sợi mì k đc như kỳ vọng đối với ramen, mình và ny ăn 1 Miso 1 Xì dầu thì mình thấy nước cũng ngon ngọt. Cảm thấy ăn hơi ít, đc cái thịt ngon, rong biển tươi mình thích. Giờ giá là 90k/bát, đường này dù khuất nhưng ở trung tâm nên giá cũng phải thế thôi. Đc cái không gian mang cảm giác yên tĩnh, lạ lạ giữa phố
Sau gàn 2 năm quay trở lại thì:
- mì không được nhiều và bát bé hơn xưa
- thịt được cái vẫn mềm ngọt
- món há cảo hâm nóng bằng lò cho nhanh hay sao ý ăn hơi dị dị, đã thế lại bị hơi sống vỏ
- nước mì không nóng hổi mà chỉ hơi đủ ấm
Overall chất lượng là chán đi so với trước, thất vọng quá :(
Đã có thêm tầng 2 và 3 ngồi thì siêu thích, giá mà đổi menu sang bán cái khác đi thì tuần nào mình cũng sẽ lên đây ngồi luôn :))
Đi qua đây nhiều lần nhưng bây giờ mới biết có quán này vì nó thực sự nhỏ, hẹp. Người mua phải đặt đồ với chủ quán ở dưới nhà. Mỳ của cửa hàng mình thấy rất ngon, tuy nhiên món há cảo hơi chán vì hơi cứng do để trong ngăn đá mang ra hấp lại chưa kỹ.
Đi qua đây nhiều lần nhưng bây giờ mới biết có quán này vì nó thực sự nhỏ, hẹp. Người mua phải đặt đồ với chủ quán ở dưới nhà. Mỳ của cửa hàng mình thấy rất ngon, tuy nhiên món há cảo hơi chán vì hơi cứng do để trong ngăn đá mang ra hấp lại chưa kỹ.
2020 mì giá hiện tại là 100k nhé các b, ăn cũng ko có gì đặc sắc, nhiều giá, 4 miếng thịt khá mỡ, ăn mùi cũng hăng mà còn cho thêm hành muối :) bát to vừa phải, ăn no
2020 mì giá hiện tại là 100k nhé các b, ăn cũng ko có gì đặc sắc, nhiều giá, 4 miếng thịt khá mỡ, ăn mùi cũng hăng mà còn cho thêm hành muối :) bát to vừa phải, ăn no
Mình khá là thik ăn ramen nhật. Đêm 31 đi dạo khu phố phát hiện ra cái quán xinh xinh này thế là ngày mùng 1 phải lao ra ăn luôn và ngay.
Quán rất nhỏ, chỉ có 10 ghế. Nhưng nếu 10 khách ngồi thật thì hơi chật. Cảm giác nhỏ nhưng mà ấm cúng, ngồi ngoài đường khá hay. Decor của quán cũng lạ. Trông vừa Nhật vừa Ấn, nhìn hài hoà mà cũng ấn tượng.
Nhân viên thân thiện, phục vụ khách chu đáo. Đồ ăn ra cũng ko quá lâu.
Bát mì ramen khá ngon và to. Mình ko ăn hết nên hơi phí. Cũng hơi tiếc vì no quá ko thử được Gyoza vs bánh bao. Nhất định sẽ quay lại thường xuyên!
Bạn mình từ SG ra rất thích ăn ramen nên mình tìm trên foody r 2 đứa ra đây ăn. Ăn xong bạn ấy rất thất vọng và nói đã ăn ramen ở nhiều chỗ nhưng đây là chỗ dở nhất bạn ấy từng ăn. Còn mình, chắc do khẩu vị không hợp nên cũng thấy k thích lắm. Cả bát mì lèo tèo, đc 2 miếng thịt mỏng đến mức nhìn xuyên đc, nước dùng nhàn nhạt, tanh tanh. Nói chung chắc chắn mình k quay lại.
Chúng tôi đã thử qua 3 loại ramen của nhà hàng (miso, shoyu, shio) và một phần há cảo chiên
Không loại nước dùng nào có mùi vị quen thuộc như chúng tôi mong đợi, và cả 3 loại đều rất giống nhau, không có sự khác biệt
Món nibuta được trình bày rất đẹp mắt, nhưng miếng thịt hơi nhạt màu vì không được om với nước tương đủ lâu
Chúng tôi đến vào buổi tối nên nguyên liệu có hơi cũ
Nhưng bù lại thì sợi mì rất ngon, dẻo, dai và được nấu đúng cách
Chúng tôi đã thử qua 3 loại ramen của nhà hàng (miso, shoyu, shio) và một phần há cảo chiên
Không loại nước dùng nào có mùi vị quen thuộc như chúng tôi mong đợi, và cả 3 loại đều rất giống nhau, không có sự khác biệt
Món nibuta được trình bày rất đẹp mắt, nhưng miếng thịt hơi nhạt màu vì không được om với nước tương đủ lâu
Chúng tôi đến vào buổi tối nên nguyên liệu có hơi cũ
Nhưng bù lại thì sợi mì rất ngon, dẻo, dai và được nấu đúng cách
Một buổi tối đẹp trời, cận kề ngày ngày giáng sinh. Mình lượn lờ ngắm đường phố. Vô tình đi qua gặp quá nhỏ nhỏ, xinh xinh. Tiện nên ghé vào gọi 1 chai bia và cốc beer nhâm nhi.
Quán nằm trên phố nhỏ*** không quá nhiều xe cộ qua lại. Nên cảm giác rất thoải mái, dễ chịu.
Quán có cả đồ ăn như: bánh mì, ramen, hủ tiếu...Mình đến đây uống bia và cafe là chính, nên cũng không có đánh giá về đồ ăn được.
Có dịp các bạn nên thử ghé trải nghiệm nhé. Mình vẫn thích ngồi buổi tối ở đây nhất :)
Quán mở từ 8am - 10h30pm
Một buổi tối đẹp trời, cận kề ngày ngày giáng sinh. Mình lượn lờ ngắm đường phố. Vô tình đi qua gặp quá nhỏ nhỏ, xinh xinh. Tiện nên ghé vào gọi 1 chai bia và cốc beer nhâm nhi.
Quán nằm trên phố nhỏ*** không quá nhiều xe cộ qua lại. Nên cảm giác rất thoải mái, dễ chịu.
Quán có cả đồ ăn như: bánh mì, ramen, hủ tiếu...Mình đến đây uống bia và cafe là chính, nên cũng không có đánh giá về đồ ăn được.
Có dịp các bạn nên thử ghé trải nghiệm nhé. Mình vẫn thích ngồi buổi tối ở đây nhất :)
Quán mở từ 8am - 10h30pm
Lần hẹn hò đầu tiên 2 đứa chọn moto san ngồi chỉ vì cái view quán bị yêu quá cơ. Đồ ăn hợp lý về giá cả mà chất lượng ngon, vừa miệng. Con đường Lý Đạo Thành cũng rất tuyệt cho các đôi lựa chọn hẹn hò vì yên tĩnh vs bình yên thích lắm ấy.
Quán ở ngay đầu phố Lý Đạo Thành, nhìn nho nhỏ như sạp bán Ramen bên Nhật ý. Không gian hơi chật chội, may vừa lúc đến có chỗ luôn. Vì ít xe cộ đi lại nên xung quanh khá yên tĩnh, quán cũng có loa phát nhạc nhẹ, cảm giác thoải mái. Mình gọi Shio ramen - Mì nước canh muối biển. 1 bàt 70k có nửa quả trứng lòng đào, 3 miếng thịt lợn lát mỏng, một ít giá, quá trời là rong biển với mì luôn. Quán có khay sốt ớt với củ kiệu, sốt ớt cay vừa còn củ kiệu hơi chua. Hộp để đũa và thìa cũng rất hay. Giá ok đối với 1 bát Ramen đầy ú ụ như thế. Nhân viên lễ phép, phục vụ nhanh.
Sẽ quay lại để thử các món khác :3
? Thấy quán trên facebook, insta và các bạn giới thiệu cũng lâu rồi nhưng giờ mới ghé. Ấn tượng với không gian nhỏ nhưng rất hút của quán, đi qua quán buổi tối nữa thì không thể không chú ý. Để xe phía trước quán, nhưng vẫn nên khoá lại cho cẩn thận.
? Bánh mì bơ gì đó (không nhớ rõ tên) rất ngon, thơm mùi quế. Bánh mềm nên rất dễ ăn mà không bị ngấy. Há cáo thơm mùi lá dứa, nhân cũng khá đầy đặn chấm với nước tương có ít rau mùi thiệt tuyệt vời ?
? Bọn mình đi 3 người, gọi 2 mì miso và shoyu. Thấy shoyu ngon hơn chút, nhưng nói chung đều ngon. Mì nhiều, nước dùng đậm đà cùng thịt và rong biển ăn không bị ngấy ! Con gái mà ăn thì sẽ hơi nhiều mì, nên dành bụng khi nào đói lắm hẵng đi ăn cho bõ )))
Hôm mình qua quán thì thấy quán đang sửa chữa định quay về thì nhìn thấy quán ơ phía đối diện. Mặt bằng quán thì bé đồ ăn thì mình thấy cũng bt ko có gì nổi bật lắm giá cả cũng vậy ko khác các quán khác là bao
Quán nằm trên 1 con phố nhỏ khuất sau những con phố đông đúc của Hà Nội
Con phố rất thoáng đãng mang lại người nhìn cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu
Không quan quán nhỏ gọn giống như những hàng ăn nhanh của Nhật vậy
Những chú cá chép koinobori vẫy gọi như những bộ truyện tranh mà từ nhỏ mình đã được ngấu nghiến đến đồng phục, trang trí của quán làm mình ngỡ đang ngồi ăn vỉa hè nào đó ở kumamoto
Đũa muỗng đều được để trong hộp gỗ nhe rất sang mà sạch sẽ
Mình gọi 1 mì ramen shio
Theo như lời bạn phục vụ là muối biển của Nhật và đây cũng là vị mặn nhất trong 3 vị của quán
Mình là ăn khá mặn nhưng phải công nhận là mặn thật đấy
Mì nhiều ăn no nê
Thịt thấm vị ăn rất hợp
Có lẽ đến khi nào đó
Vào 1 ngày đẹp trời mình đang đọc truyện tranh trong lúc đói bụng
Mình sẽ đến đây
Mình quên chụp hình rồi nợ nhe
Các bạn có thể tham khảo ở những bình luận trước giống nhau cả
Quán đã đăng ký trên now, tức là có dịch vụ đóng gói hàng và chuyển ship vậy mà đến cái hộp đựng thức ăn cũng không có, làm ăn thiếu chuyên nghiệp, mất vệ sinh
Trưa nay đi ăn ở Moto San. Quán có 2 tầng và mình chọn ngồi tầng trên. Mình ăn hơi muộn nên h đó hơi vắng. Trời được cái mùa đông nhưng lại có nắng, không gian quán yên tĩnh nữa nên view đẹp.
Mình vs b gọi 2 trà đá,2 tô ramen 1 miso 1 shoyu và thêm há cảo nữa. Nước dùng ngọt vừa miệng. Há cảo thơm mùi trà ngon lắm. Ăn đủ no.
Cả 2 đứa mất hơn 200k. Có hơi mắc nhưng với chất lượng vậy mình thấy ok.
Sẽ quay lại vào 1 ngày gần nhất :))))
Quán decor khá hay, như quán mỳ Nhật ven đường. Những vì nó quá bé và khiêm tốn nên lúc đến quán mới nhận ra quán nằm ngay cạnh cửa hàng quần áo mình hay lượn :v
Suất mỳ vừa đủ no, nhiều rong và giá đỗ, là điểm cộng đối với những thích ăn rau như mình. Nước súp vừa phải. Tuy nhiên giá thành hơi cao.
Nhân viên lễ phép, phục vụ khách tốt
Phố Lý Đạo Thành ngắn xíu nên mềnh cũng không nhớ địa chỉ luôn, đi vào là thấy liền hà.
Quán ngồi dễ thương lắm, giống mấy xe đẩy bán ramen bên Nhật ý, chỉ có quầy ngồi ngoài như vậy thôi, full được khoảng 8 người.
Trang trí bên trong hơi kì kì, tự nhiên có cái bàn thờ giữa nhà. Giá mà có cái phông rèm ở cửa thì hay.
Menu có 3 loại ramen là miso ramen, shoyu ramen và iso ramen. Các loại đều có giá, chịt, hành tây, rong biển [cực nhiều] và 1/2 quả trứng, điểm khác biệt là nước dùng. Hôm ni mềnh chỉ thử ramen thôi, shoyu và miso ramen. Nước dùng miso đậm đà nhất, còn shoyu thì nhạt hơn. Tuy nhiên nói về ăn kèm thì cá nhân thấy ăn nước shoyu hợp ramen và rong biển hơn. Miso đậm đâm ra phải vừa ăn vừa uống nước. Ramen sợi mì chín tới, ăn dai dai, hút sì sụp thích thật ] chịt được thái dày, ăn mềm. Đặc biệt rong biển ở đây ngon nhất trong số các nơi ăn, lại còn được nhiều [gần 1/2 bát lận]
Quá ưng ramennnnnnn. Giá 70k là ok với chất lượng này, ăn cũng no được.
Ngoài ra có salat cá bào + bò khô, bánh mì, xá xíu + giá gọi ngoài. Đồ uống có mấy loại rượu... mà nói chung ảnh có menu luôn rồi.
Điểm hơi buồn là hôm nay bật nhạc Việt não nề deep deep
Quán tí xíu à, nhưng riêng cái không khí của phố Lý Đạo Thành đã là một điểm cộng lớn rồi.Nhân viên ai cũng múp múp hiền hiền dễ bảo, mình cũng ngang bụng rồi nên đến chỉ gọi 1 suất mì với salad. Nhưng bạn nhân viên đã chia ra 2 bát cho 2 đứa, vẫn đep mắt và đầy đủ , nhìn ưng lắm.
Quán decor đẹp, nhạc hay.
Đến phần quan trọng này: Mì ramen :)))). Vì đọc review quán rất tốt nên mình cũng mong đợi nhiều. Tuy nhiên là mì rất bình thường, chỉ được 7 thôi. Phần quan trọng nhất của mì là nước dùng nhưng nước dùng ở đây không có gì quá đặc biệt. Nước hơi nhạt so với khẩu vị người Việt Nam do đồ ăn Nhật như thế nên mình cũng không lăn tăn. Nhưng nước dùng không ngọt vị xương, không có mùi thơm. Sợi mì vẫn hơi cứng. Rong biển cũng bình thường. Trứng hơi chín quá. Điểm mình ưng nhất là thịt, khá mềm và thơm.
Còn salad thì ngon và ấn tượng. Tuy chỉ là cà chua và hành tây thái nhỏ trộn với rất nhiều chanh và ăn kèm với bánh ngô. Nhưng uống với beer thì siêu hợp. Bánh ngô giòn rụm và béo.
Quán nhỏ lắm chỉ có mấy cái ghế à nên đi đông thì khó ngồi à nha
Đọc review của mấy bạn mà thèm muốn ngất luôn :)) hôm rồi đã ăn. Quán chỉ bán mỳ và mấy món lít nhít theo đuôi như bánh mì, xá xíu, bò, bánh bao kim sa. Hổng có há cảo chiên như trong hình đâu :"<
Quán bé bé, nằm ở cái phố cũng be bé nốt, nhưng yên tĩnh, dễ chịu. Đèn vàng, nghĩ trời lạnh lạnh ngồi đó xì xụp húp mỳ cng ấm áp lắm.
Bát mỳ to, rất nhiều mỳ, mỳ dạng mỳ trứng ấy, ai dạ dầy bé nhớ báo bạn bếp làm in ít thôi nha. Nước mỳ nói chung là ổn, thích bạn bếp hỏi khách muốn ăn nhiều hay ít rong biển để cho vào hehe :))
Tóm lại là quán khá dễ thương, có thể là nơi trú ẩn tạm thời cho một vài tâm hồn đang lang thang Hà Nội