Morico - Contemporary Japanese Lifestyle - Diamond Island
Chi nhánh này hơi khó để vào, chủ yếu bán cho dân cư ở đây nên việc ra vào khá là nghiêm ngặt. Nhà bạn mình ở đây nên ghé nhà nó chơi rồi sẵn ghé đây ăn luôn chứ người khác từ ngoài vào thì sẽ bị bảo vệ hỏi là thăm nhà nào rồi kêu người đó xuống rước mới vào được nha. Mình thông cảm được vấn đề này vì quán nằm trong khu dân cư, tránh để người vãng lai tới nên phải làm vậy để đảm bảo an toàn cho dân cư nên thấy cũng bình thường. Dù gì không có việc gì mình cũng không chọn những chi nhánh nằm trong khu dân cư để ghé.
Ngoài vấn đề đó ra thì mình thấy món ăn ở đây ngon, trang trí bắt mắt. Không gian quán cũng rất rộng, view là hồ bơi vô cực. Decor đơn giản mà đẹp. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, lịch sự, vui vẻ.
Đồ ăn ổn, nhân viên phục vụ rất dễ thương, nhưng mình sẽ không quay lại.
Khi mình tới, lễ tân tòa nhà nói nhà hàng chỉ phục vụ cư dân Đảo Kim Cương ko phục vụ khách bên ngoài, mình phải cự lại lễ tân mới gọi nhân viên xuống đón và cho vào.
Bạn mình tới sau bị tiếp tân làm lơ quay mặt đi, ko trả lời cũng ko gọi nhân viên xuống đón. Bạn phải gọi cho mình trên quán nói nhân viên xuống đón.
Cả bữa ăn bực bội khó mà ngon miệng được, mặc dù quán ko có vấn đề gì, nhưng để đến được quán thì thấy NHỤC.