Quán nằm ở vị trí khá thuận lợi là nằm trước tượng cá chép hóa rồng luôn, bên ngoài nhìn không có gì đặc sắc nhưng vào trong quán khá đẹp với tông màu xanh chủ đạo.
Tối ngồi tầng 2 ngắm xuống đường view cũng khá đẹp
Rất thích cafe nên hay ghé uống cf ở đây vì cafe xay nguyên hạt
Sẽ ghé lại :)
Mình tới đây vào buổi trưa nắng nóng và vô đây không có khách nào cả. Mình ngồi ở tầng 1, phía bên trong, nhân viên còn không bật điện lên cho sáng nữa. Mình gọi cho bạn mình 1 ly matcha đá xay. Nhạt quá bạn mình quay lại hỏi có phải nhân viên quên bỏ đường không ? Mình uống thử cũng đúng là nhạt thiệt, mà bây giờ đem lại nhân viên để bỏ thêm đường thì cái ly mất ngon luôn. Nên bỏ ly matcha đó. Mình thì gọi ly soda bạc hà. Nói thiệt là mình gọi soda chứ không phải nước chanh.
Tóm lại là vô cùng thất vọng. Trời nắng mà còn mang thêm cái bực trong người. 70K mà ko đc 1 ly nước ra hồn.
Quán view đẹp. Mình mới chỉ uống thôi chưa ăn nhưng đồ uống to ự & ok, đặc biệt trang trí dễ xương. Nhân viên rất dễ thương, lịch sự với khách. Trà đào ở đây ngon hơn mình tưởng. Có cơ hội sẽ ghé lại quán để thưởng thức nhiều hơn � Thanks Mori????
Quán cũng khá dễ tìm nè. Phục vụ cũng okee nhiệt tình. Kem ở đây vị hơi chuẩn nên giá cũng chát. Còn về phần bánh waffle thì ăn miếng đầu rất ngon, nhưng từ miếng 2 kiểu rất rất ớn. Phần bánh làm mềm nên dễ ớn với cả béo nữa. Về phần view thì quá okee luôn. Tone chủ yếu là màu xanh lơ với ghế màu xanh lên màu trông font rất là xinh ❤❤❤
Quán này view đẹp nhưng nếu ko để ý đi ngang hơi khó thấy. Đối diện cầu tình têu có mấy quán lận nhưng đi trúng 8/3 nên đông. Đi ngang thấy quán này vắng nên tạt vào luôn. Đồ uống cũng bình thường, có bán kem nữa. Giá như vậy khá là chát chắc do mặt bằng cao. Bên trong đẹp nhưng bí. Bên ngoài thì mát mẻ hơn nhưng côn trùng nhiều.
Hình như quán có tầng trên nhưng mình chưa lên.
Ngồi 1 lát có mấy gd đi vào. Chắc mình vào 1 lần thôi chứ ko có ý địh quay lại.
Quán mang lại cảm giác buồn tẻ như thế nào ấy. Nhân viên phục vụ cũng chán có vẻ mệt mỏi nữa...
Mình đến quán lúc 6h, hơi sớm nên có mỗi bàn mình. Quán nằm đối diện cầu tình yêu nên view đẹp, đồng nghĩa với giá cao :v
Mình gọi trà xanh đá xay, bạn mình gọi trà gừng. Trà gừng bạn mình nói bình thường. Đá xay của mình lúc uống có bị dính xốp. Gọi nhân viên hỏi thì nhân viên bảo là chắc do xốp của đá và có xin lỗi. Nhưng chắc mình không quay lại quán đâu " kem thì cũng bình thường.
Nhân viên mình thấy có vẻ chưa chuyên nghiệp, quán cần xem lại.
Đến quán vào 1 buổi sáng như.ng quán khá vắng, nên mình ngồi ngoài ngoài cho thoáng. Nước uống ngon, thích cách trang trí thức uống, nhìn rất bắt mắt. Quán decor dễ thương nhưng hơi nhỏ
Quán kem và đồ uống khá ngon nhưng vẫn thich Kem BR hơn. Không gian rộng, thoáng mát, tầng 2 check in Được nhiều góc đẹp, view nhìn cầu tình yêu thú vị.