????quán khá nhỏ, chủ yếu take away. Lần này mình đến để nhận giveaway từ c tebefood.
????♀️c bán rất dễ thương, dù chưa hỏi nhưng c rất tận tình hướng dẫn cách sử dụng món đạt hiệu quả nhất.
????
[chè dưỡng nhan] thành phần gồm các thảo mộc như kỳ tử, tuyết yến, hạt chia, nhãn nhục, hồng táo tuyết liên khá mềm, hoa hồng sơn đông tạo mùi thơm. Đúng như tên gọi thì món này giúp dưỡng da, bổ sung collagen, chất khoáng.. Vị rất thanh, kh ngọt gắt, cũng xem như món thanh lọc cơ thể cho mùa hè oi bức ha. Do tính hàn nên cũng uống vừa đủ, 3 chai/tuần để hỗ trợ quá trình làm đẹp heng.
????giá tại quán là 28k/chén, combo 3 chai 100k. Còn ord qua app thì 35k/chai nhen. Các món khác giá cả cũng khá ok và chất lượng.
????Mình ord
????Hộp đóng cẩn thận. Có cho bịch đá nhuyễn (loại bịch pikachu á). Di chuyển từ q3 đến q7 mà cũng còn hơn nửa bịch đá rất là uki.
???? Mỗi hộp đều có 3 viên khoai lang, 3 viên khoai tím. Khoai ăn dẻo lắm mình thấy ăn 2 loại vị như nhau chắc là do mình ăn cùng lúc 2 món chẳng cảm nhận đc hic.
[Quy linh cao tứ sắc 47k] quy linh cao kh có bị đắng. Món này ăn kèm với hũ sữa vị rất là thanh mát luon. Trái cây nhuyễn siêu nhiều, nhất là mít thái siêu thơm nức mũi, xoài là xoài chín nên mềm ngọt lắm.
[Caramel thiên hà 24k] flan này kh có mềm như flan q4 đâu. Hũ này có sẵn caramel. Món này ăn kèm với hũ sốt vàng ấy, sốt hơi ngọt nên cho vào vừa phải rồi thêm đá vào thui. Mình không hợp với sốt, mình nghĩ nên thử sốt trước khi cho vào để kh cảm thấy ngán về sau như mình hic.. Cơm dừa ăn giòn kh bị cứng thơm thơm.
???? Mình đc code 50% + ship 25k thì tổng bill 61k.
CHÈ KHOAI DẺO quy linh cao sốt bí đỏ
Quán @mordessert khai trương từ đầu tháng 3 rồi, đi ngang quài mà giờ mới có dịp ghé thử. Quán nhỏ xíu xiu à, chỉ có 1 chiếc bàn ngồi phía trước, không có chỗ để xe luôn nên mình thấy mấy bạn mua về là tiện nhất. Mà logo quán trông xinh xẻo lắm, bởi dị cái ly mang về cũng xinh quá trời luôn. Chị chủ quán siêu nhiệt tình và dễ thương luôn.
Menu quán chỉ có 5 món, tụi mình thử 3 món là quy linh cao truyền thống (43k), tứ sắc (47k) với caramen thiên hà (24k). Cao linh quy được nhập trực tiếp từ Mã Lai, thơm mùi thảo mộc với hậu đắng nhẹ, không bị khó ăn như chỗ khác. Viên khoai ở đây siêu ngon í, ngang ngửa Meet Fresh luôn. Bánh flan kiểu Nhật nên texture đặc hơn, không ngọt nhưng béo ngậy. Quán mới khai trương nên đang có chương trình gỉam 20% cho 2 món quy linh cao khi follow instagram hoặc fb của quán, với tặng thêm phần bánh trong khung 16-18h cuối tuần nữa nè. Giá ở đây cũng khá oke, khẩu vị không ngọt, sốt bí đỏ rất ngon luôn huhu mình cứ chấm viên khoai với sốt đó í. Quên là mình ít thích món quy linh cao tứ sắc vì có mít ăn hơi weird.
Buồn miệng nên lên foody search đại 1 quán nào đó để ăn vặt , lướt 1 hồi vô tình thấy quán này trên fanpage fd đăng ảnh nhìn cũng muốn thử. Bấm đặt để ăn khuya hehe , chọn 2 phần khác nhau :
- caramel thiên hà 24k : bánh flan nhạt nhạt , ít béo nên ai không hảo ngọt đậm thì thấy thích hợp với khẩu vị riêng hen. Mình thì thuộc dạng dễ tính nên nếu có ngọt hay lạt xíu cũng chả vấn đề , miễn đừng ngọt quá hoặc chất lượng món mình ăn có vẻ đáng tiền là ok rồi. Thạch ăn kèm rất thích , khá hài lòng.
- quy linh cao tứ sắc 47k : ban đầu mình thấy hơi mắc , nhưng kệ ăn cho biết , thấy linh cao hơi ngọt chứ không có vị nhẫn , cái này mình lại thích vị đậm của thảo mộc và đắng đắng thì chắc sẽ tốt hoặc mát hơn nhưng đây thì không như mình cảm nhận và mong muốn. Chỉ thấy độ dai dẻo mướt mịn thì đạt. Khoai ăn dẻo ngon , trái cây mít xoài tươi ngon rất đạt.
Mình order 1 phần cao linh quy tứ sắc +toppong khoai nhân dịp khuyến mãi , xui thay vì quán hết khoai tím dẻo nên còn tam sắc thôi. Ăn cũng bình thường k nổi bật. Nếu k khuyến mãi giá 1 phần k phù hợp với chất lượng. Menu cũng lèo tèo vài món. Quán cũng còn mới, menu lèo tèo vài món. Mong lần sau quay lại quán sẽ có nhiều món hấp dẫn hơn.
Caramel thiên hà: có khoai dẻo và dừa non ăn kèm với sữa dừa thì món này tạm được
Cao quy linh tứ sắc: mọi thứ đều không ăn nhập với nhau, cao quy linh mà mix với xoài và mít, xoài bị chín quá dập mềm nhũn. Ăn chung thì mít xoài 1 đường, cao quy linh 1 đường. Tối về thì tào tháo rượt luôn :(
Không gian quán bé xíu, chủ yếu takeaway nên mình cũng không thích từ lúc tới rồi, lỗi do bản thân không tìm hiểu kĩ. Bù lại chị nhân viên dễ thương!
Không quay lại.
Bữa mình có ghé thử do thấy mấy bạn food bloggers bên Instagram có đăng bài. Quán dễ tìm do nằm mặt đường, tuy nhiên chủ yếu chỉ để take away vì chỗ ngồi lại rất ít, có 2 bàn nhỏ và tầm đâu được khoảng 4,5 người ngồi là cùng. Mình kêu thử 1 caramel thiên hà, sốt bí đỏ ăn kèm bùi béo, plan mềm mịn không quá ngọt, khoai dẻo ngon ăn đứt mấy chỗ khác, mùi khoai thơm rõ chứ không có bị bột. Lần đó mình đi được mua 1 tặng 1, và chất lượng rất ổn phần mình ăn lẫn được tặng. Chị nhân viên quán nhiệt tình, dễ thương lắm nha
???? Đóng gói: hộp giấy chắc chắn không bị đổ, vệ sinh
????Món ăn: Mình order
- Quy linh cao tứ sắc: gồm quy linh cao (giống sương sáo), xoài, mít, khoai dẻo, hũ kem sữa: nhìn chung thì món dễ ăn, thanh mát, nhưng nên thay mít thành loại trái cây khác vì mùi mít nồng cho vào đây không liên quan lắm; điểm cộng là khoai dẻo siêu ngon, ăn có là ăn khoai chứ không phải đơn thuần là cục bột không; bạn nào thích béo thì cho hũ sữa béo vào không thì không cần (mình nghĩ có hay không có sữa béo thì không quan trọng bởi sữa này cũng chỉ làm cho món ăn béo thôi chứ cũng chẳng có thêm được mùi vị ngọt mặn gì)
-Caramel thiên hà: gồm bánh flan, khoai dẻo, trân châu cơm dừa, sốt đậu xanh: phải công nhận là món này siêu siêu ngon, bánh flan béo, mịn, không bị ngọt gắt hay quá khô, khoai dẻo vẫn xuất sắc dù mình cũng cho vào tủ lạnh khá lâu và đặc biệt điểm nhấn của món là sốt đậu xanh, sốt béo thơm đậu xanh lắm; bạn nào thích béo thì cứ cho sốt vào rồi ăn luôn còn không thì cho thêm đá vào để sốt loãng bớt
????Nhìn chung mình thấy chất lượng món ăn ổn, vệ sinh. Highly recommend các bạn thử caramel thiên hà và khoai dẻo của quán
Quy Linh cao truyền thống mát lạnh, đúng vị mình thích. Trái cây tô sữa dừa ăn lạ miệng
Chạy ngang thấy quán mới có bảng hiệu khá đẹp nên quành xe lại mua thử quy linh cao (món mình thích), chủ quán giới thiệu quy linh cao truyền thống thay vì tứ sắc nếu ai là fan của QLC nè, mình khui hộp ăn tại chỗ mát lạnh luôn, không quá đắng, dai dai và thơm mùi thảo mộc. Chủ quán recommend không nên mix chung mật ong và sữa tươi nếu thật sự muốn cảm hết vị QLC của quán.
Mua thêm 1 phần trái cây tô sữa dừa mang về, trái cây tươi ngon, vị sữa dừa ăn cũng lạ, cảm giác đã khát, mình hài lòng.
Về nhà đọc review mới phát hiện có topping ngon, lần sau sẽ order về cty ăn thử.
Quán có không gian nhỏ, sạch sẽ. Ngoài trời nóng mà bước vô mát lạnh (nhờ máy lạnh ????). mình thấy chủ yếu take away, có order qua app được, cũng tiện nếu trời nắng nóng ko muốn bước ra ngoài.
Quán phù hợp mua mang đi, không gian nhỏ nhưng rất sạch đẹp!
Mình thích topping nên ăn thử Quy linh cao tứ sắc và Caramel thiên hà. Quy linh cao sánh đặc ngọt vừa dễ ăn nhất mình từng biết, caramel hơi nhạt phù hợp với những người hạn chế đường như mình. Cuối cùng, ăn xong thì thật sự trở thành fan của topping khoai dẻo: mềm mịn, dẻo ngọt vừa phải và đậm chất khoai chứ không nhiều bột như những quán khác.
Hôm đó order tại quán nên may mắn được thử ăn kèm với sốt rau củ bí truyền nhà Mor, nghe hơi lạ tai nhưng ăn xong thì còn lạ cả miệng nữa, bột khoai bùi bùi với sốt đậm đà thơm béo, một sự kết hợp cực phẩm!!! ????????
Menu quán hơi ít món, hi vọng sắp tới sẽ đa dạng hơn!