Từ ngày vào Đại học đến h cứ 1 tuần thì m phải vào đây ngồi đến 2-3 lần
quán ngay cạnh trường Đh Công Đoàn, có cả ghế ngồi bên ngoài và bên trong. Bên trong nhỏ nhắn, thiết kế xinh xắn gần gũi, đặc biệt rất ấm áp vào mùa đông
Quán thay nhân viên nhiều lần nhưng lần nào m cũng thấy nhân viên lịch sự, nhiều khi bọn m ngồi cả ngày uống 1cốc cf cũng ksao
Đây là địa chỉ m hay đến học bài hoặc nghỉ giữa trưa k về :p
Tuy nhiên đồ uống của quán k phong phú, hầu như chỉ có sữa chua đánh đá, nc ép, trà lipton sữa...
giá cả sinh viên nên k đắt :p trog quán còn luôn có bimbim rất ngon :p