Không gian đẹp khỏi bàn rồi, nhân viên rất nice và món ăn cũng chuẩn luôn. mình gọi cái bò loại thấp nhất thôi cũng đã rất ngon. Các bạn đừng lo đó vì 1 suất bò còn tặng kèm bánh mì nhiều loại, chấm cùng bơ, pate gan và mứt...rất lượng lắm chứ không kiểu tặng nên chán đâu. Tráng miệng pana cotta tặng free cũng ngon nên khỏi gọi tráng miệng. Hai người hết tầm 800k nha.
Tất cả đều phải nói là rất ok. Thịt bò mềm, sốt ngon, nhân viên tận tình, không gian thì khỏi chê. Ngoài ra mình sẽ được free bánh mì chấm mấy loại bơ và pate ăn rất ngon và lạ miệng ạ. Dành cho những cặp đôi hâm nóng ty là quá chuẩn ♥️
Steak sang chảnh nhất mình từng ăn ????
Có nhiều mức giá cho steak ạ, từ 400 đến cả triệu ???? phần 800k của mình ngon xỉu, đỉnh cao thịt bò í ????
Món mì ý vs thịt cua cũng ngon, nhưng chưa đúng gout mình lắm. Hình như 200k ????
Sốt được để lên 1 cái bếp nhỏ, chủ yếu để sốt luôn được nóng ( ưng nhất là điều này) ????
Rượu vang có order lẻ như mấy nhà hàng khác, giá mình ko nhớ rõ, chắc tầm 100k ????
✨ Nhà hàng decor sang trọng, ấm cúng, hơi tối xíu thôi. Phục vụ thì có người chuyên nghiệp có bạn chưa chuẩn lắm. Lần 2 mình ăn thì đem dĩa bò ra còn đọng nước bò trong đó, bưng ra nó loang ra kì lắm ạ.
Moo beefsteak - Cao Triều Phát Q7. Moo beefsteak có nhiều chi nhánh lắm, mình nhớ ở SG có 3 chi nhánh thì phải, mình chọn chi nhánh Q7 để ăn Valentine :”> Giá ở đây nếu so với các nhà hàng steak chung phân khúc thì cũng ngang ngữa hen.
Chả giò 125k++, này chả giò trái cây hải sản phô mai, chấm với sốt mayonnaise chanh dây. Món này ăn ổn, không bị ngấy dầu, do là phô mai nên không bị béo ngậy mayonnaise như mấy nhà hàng tàu.
Mì ý cua 228k++, spaghetti ăn vs sốt bisque + cua xé + cà chua bi. Mình ăn sao thấy ngấy ngấy, cọng mì làm còn hơi sượng nữa. Không thích món này ????
Rib eye choice 400gr 878k++, xưa mình ăn ở chi nhánh đồng khởi thì steak không ngon, nay ăn lại thấy ổn. Bò mềm, juicy, ăn kỹ mới thấy hơi xạm miệng xíu. Nhìn chung là giá ổn. Phần này có xíu xíu mỡ ăn ít ngán. Lần sau quay lại mình vẫn chọn rib eye ???? Bò mình ăn kèm sốt gan ngỗng (sốt này ngon, ăn hơi giống sốt nấm, dễ ăn) và sốt phô mai xanh (sốt này mùi hơi nồng, ai kén mùi nên suy nghĩ kỹ).
Không gian đẹp, yên tĩnh, nhân viên rất nice
Chưa ăn steak ở những nhà hàng đồng phân khúc khác nên chưa so sánh được. Nói chung là thịt bò mềm ngon, độ chín đúng theo yêu cầu. Nước sốt được đun trên bếp liên tục nên giữ được độ ấm & sánh mịn. Nhà mình gọi sốt kem, phô mai & nấm, mỗi loại đều có vị thơm riêng biệt, được nêm nếm nhẹ nhàng vừa ăn.
Đặc biệt thích phần bánh mì, pate, sốt ớt & bơ ăn kèm. Ăn ngon quá nên hết trước khi steak lên luôn :))
Nhà mình có gọi thêm phần sò điệp, cơm chiên & mì xào kiểu Trung Hoa, ăn cũng ok lắm nhưng cảm thấy hơi nhiều dầu mỡ.
Đồ ăn ngon - không gian ấm cúng - đẹp - giá cả ổn
Thích hợp cho hẹn hò - gặp mặt nhóm ít người
Nhân viên cũng khá dễ thương. Mình gửi sạc điện thoại bạn ý còn vui vẻ nữa.
Khá hài lòng.