Hình của shop bắt mắt và gây đói, order liền bữa trưa 1 phát. 1 phan bò 100g và salad Thousand.
Nhận hàng cảm thấy sai sai rồi. Khui ra quá thất vọng, những miếng bò khô cứng, dai gân. 1 chút nhúm cải tím bào. Salad Thousand ư, lại vẫn là cải tím và đúng vài cọng salad. Niềm tin cho 1 quán 8.3d là đây ? Một người chuyên ăn steak rốt cuộc nhận lại 1 quả đắng từ quán.
Vô tình lụm được khuyến mãi nên đc ăn steak giá rẻ, mà chất lượng ổn quá trời luôn. Bò mỹ mềm, thơm, hơn nhiều chỗ mình ăn nhe mấy bạng ^^
Giá thì trung bình thôi, có cái cbi đồ ăn hơi lâu nha bếp, bữa sau mình đặt làm nhanh hơn chứ đói là chịu hem nổi :(((((