Quán ăn ở phố Dã Tượng thanh bình, rất dễ tìm. Quán hợp với ăn gia đình và tiếp khách. Cả quán có khoảng 3 phòng riêng, mỗi phòng được 10ng, sử dụng không tính thêm phí. Lần này quay lại quán vẫn ấn tượng tốt, đồ ăn ngon và giá cả hợp lý. Có nộm ngũ sắc khá mới lại và ngon. Đặt chỗ qua now được tặng trà cho khách hoặc trừ 5% hoá đơn. Chi phí trung bình khoàng 200k/ng. Có món bánh hỏi chạo tôm mình muốn thử mà k hiểu sao 2 lần tới đều hết :((
#monngonsaithanh #linhshinichi146
Quán nằm ở ngay mặt phố, trên con phố nhỏ nhẹ nhàng yên ả. Decor quán rất đẹp, không gian rộng rãi, rất phù hợp ăn uống gia đình hoặc hội họp, tiếp khách. Món ăn phong phú, đa dạng toàn đặc sản Nam Bộ là các món mình yêu thích. Ấn tượng có món cơm cháy kho quẹt, miếng cơm phồng to như cái nón vậy :)) Bánh xèo hay bánh khọt ăn hơi ngấy một chút, lẩu cá kèo ngon :) Hôm đó không phải trả tiền nên mình k rõ lắm về chi phí, có lẽ chỉ khoảng 200k/người.1
Sẽ còn quay lại.
#monngonsaithanh #linhshinichi146
Đồ ăn quán ngon lắm, nói chung mấy món hôm nay gọi ko có gì để chê, nhất là lẩu bông cá lăng nên thử, nước dùng chua chua ngọt ngọt đúng vị canh chua của miền nam.
Quán đông nên phục vụ chậm hơn mọi khi cũng là bình thường.
Bên trong sạch sẽ, rộng, mát mẻ.
Mình đi 5 người, đồ gọi như trong hình + 2 đĩa thịt bò , 1 bình trà sâm dứa, tổng thiệt hại hết 2200k :D
Mình 3 người gọi 1 nồi lẩu bông đang sale còn 210k, 2 chai nước lọc 50k ( đồ uống đắt) (tí thanh toán có thêm VAT nhé). Rau tươi, ngon, nhiều loại rau lạ, cá nhiều, nước lẩu ăn chua thanh thanh, ngon. 3 người ăn vừa đủ. Mình ăn ở tầng 2 dã tượng, điều hoà vẫn chạy mà nóng toát mồ hôi, ko hiểu sao :(
Không thể hiểu nổi sao lại có thể có một món xôi rán vừa chán lại vừa đắt như vậy. Các món khác chỉ dừng lại ở mức bình thường. Địa điểm đẹp và quán trang trí cũng khá ổn nhưng món ăn chất lượng không tương xứng với chi phí bỏ ra. Chắc chắn sẽ không quay lại đây nữa.
Mình đã ăn ở Món ngon Sài Thành Dã Tượng vài lần và lần nào cũng thấy hài lòng. Nhân viên phục vụ chu đáo và lịch sự, có lần mình đột xuất ko đặt bàn trước nhưng đến nơi dù khá đông nhưng nhân viên vẫn xếp vị trí ổn cho mình. Đồ ăn thực sự ko chê được, nước lẩu siêu ngon, các loại bông ăn lạ miệng được xếp trong thuyền nhìn đẹp mắt. Các nguyên liệu tươi và cảm giác vệ sinh ấy. Các món ăn kèm như bò củ chi cuốn, bánh khọt, ốc cà na bơ tỏi ... rất ngon nhé. Không gian ấm cúng và lịch sự, phù hợp đi gia đình, còn có phòng riêng nữa ạ. Giá hơi đắt xíu mà nghĩ cũng đáng