Vừa xuống chân cần vượt chạy tí xíu tới gần tam giác Phạm Ngũ Lão là thấy. Quán hơi nhỏ và tối nên dễ bị đi lố lắm. Không gian bên trong khá rộng, mình thường đến đây ăn trưa nên lúc nào đến cũng thấy khá vắng.
Quán vắng nhưng ngồi lát sau nhân viên mới xuất hiện, chả lấy gì làm thân thiện cả, một nụ cười cũng không có, không biết có phải tại trưa mấy bạn ấy buồn ngủ hay không nữa.
Dù sao thì rất may đây vẫn còn món bún thịt nướng yêu thích níu chân mình lại. Tô bún đầy ụ nào là thịt nướng, nem nướng, nem chua,...nhưng mình thích nhất là cái giống bánh tráng chiên giòn giòn. Nước chấm có thịt đậm phong cách miền trung.
Dù không thích cách phục vụ nhưng lỡ thích bún thịt nướng rồi đành chịu thôi.
Thèm bánh hỏi cháo lòng nên trưa nắng chạy qua bên này ăn thử vì nghe bạn bè đồn đã lâu nhưng thất vọng tràn trề. Phục vụ thì đem món ăn ko đúng, kêu bánh bèo chén thì đem 1 dĩa bèo nhí lên, nói hết bèo chén rồi. Mình nói mình ko kêu dĩa đó thì vòng xuống rắc tôm khô rồi đem lên lại giống như bắt buộc mình phải lấy. Rồi chưa kể màn trà đá kêu 2-3 lần nguyên 2-3 nv lo đứng tám chứ ko đoái hoài. Tới lúc tính tiền mới đem ra :((
Ngoài bánh hỏi cháo lòng nghe đồn nhiều nhưng ăn rất thường thì bò nướng, bánh bèo đều thuơng dưới mức thường. Cảm giác đồ làm sẵn cứ nguội nguội ăn rất chán.
3 món hết 100k.
Quán với không gian cũng được , vị trí khá dễ tìm đi từ cầu vượt qua lên 1 tý . Nhìn bề ngoài mình cứ tưởng quán trà sữa. Khá ồn ào vì gần đường nhiều xe
Đâu xe miễn phí mà trên vỉa hè trước quán hơi chật
Đồ ăn cũng ngon.
Nhân viên k quá thân thiện
Quán sạch sẽ , thoáng mát
Hôm nay nhân viên buồn ngủ hay sao bịch cháo khuyến mãi thêm cọng thun to đùng bên trong làm bỏ luôn, bánh cuốn thì cuốn ko chắc, do bánh tráng nhúng nhão quá, mở hộp ra rớt tung tóe cả rồi. Cần cẩn thận hơn
Mình hay ghé quán mỗi chiều đi làm về. Hay gọi món cháo lòng bánh hỏi + bánh canh gạo + bánh bèo nhí. Món nào mình cũng ưng ý. Bánh canh gạo ở đây cực ngon, mình đi nhiều quán khác cũng ko thể nào tìm đc loại bánh canh chất lượng đúng vị gạo như ở đây. Mấy bé nhân viên ở đây dễ thương lắm (ko hiểu sao mn comment như vậy).
Tìm được 1 quán ăn ngon cũng là 1 niềm vui.
Mình đặt 2 phần bún chả cá và 1 phần bánh bèo .. nước bún mặn nấu không có thơm nước không ngon không thơm cá. Nhưng vẫn ăn được
Phần bánh bèo bay mùi thiu chua, không thể ăn được, mới sáng sớm đã ship bánh cũ quá tệ, sẽ không quay lại
Mình ăn ở đây lần thứ 4. 3 lần trước ok, không vấn đề gì cả, từ chất lượng món ăn đến cách phục vụ. Riêng lần này, lúc đầu vô ăn mình đã dặn làm cho mình 1 phần bánh hỏi cháo lòng không gan, phèo, bạn phục vụ (lần đầu mình gặp bạn này, 3 lần trước đều không gặp) cũng vâng vâng dạ dạ. Lúc sau mình mới hỏi thêm là phần lòng có thịt không vì mình không thích ăn thịt, bạn kêu không có rồi chạy vào trong để báo nhà bếp làm. Lúc dọn ra thì đĩa lòng của mình toàn bộ CHỈ CÓ PHÈO VÀ GAN! Mình mới gọi bạn ý lại và bảo mình đã dặn là không bỏ 2 cái này rồi mà, thế là bạn ý cầm đĩa lòng vào nhà bếp. Mình ngồi đợi 5 phút bạn ý mới bưng ra lại, bảo là lúc đầu mình chỉ hỏi có thịt không thôi chứ không có nói là không bỏ 2 cái kia, bảo mình ăn giùm bạn ý luôn đi chứ giờ không có đổi được, và từ đầu tới cuối không hề xin lỗi hay bảo mình thông cảm lấy 1 tiếng! Rõ ràng là mình đã dặn ngay từ đầu rồi, bạn ý có bưng vô lại nhà bếp tới 5 phút! Mình nghĩ chỉ có thể là quán đã hết những phần khác, chỉ còn gan với phèo, vì mọi hôm bạn mình gọi 1 phần bánh hỏi cháo lòng vẫn có đủ mọi bộ phận chứ không chỉ có 2 bộ phận như thế! Nhưng nếu vậy tại sao không nói thẳng với mình 1 tiếng, kiểu như "xin lỗi chị, hiện tại bên em chỉ còn gan và phèo, chị thông c ăn giúp em được không ạ?" hoặc là như thế nào đó, vậy thì mình đã đỡ bực mình! Chưa kể cháo thì nguội ngắt! Thôi, tạm biệt hẳn, khỏi gặp lại!