mình order mang về nên tiệm làm có vẻ lâu, gần 1 tiếng mới có đồ ăn tới tay, thấy chú now phải chờ lâu quá nên mình tip thêm 5k cho chú.
ram tôm của tiệm 35k mà nhiều lắm nè, có bánh tráng, rau sống và mắm đi kèm. món này mình đánh giá ok nhứt lun.
ốc hút không ngon, vị nhạt nhẽo, ốc gầy lắm, không tươi.
bánh bèo ok, tiệm bỏ nhiều nước chan lắm ăn ko hết, nước cũng lạt lẽo lắm, mình ăn nhạt mà thấy tiệm làm nhạt quá luôn.
bánh đập ăn kèm tương thì phải do nhiều bịch nước quá không rõ cái nào ăn kèm với cái nào. bánh đập ok nè
tiệm cách mình gần 5km nên bị ăn quả 20k ship gơi chát. được cái tiệm đóng hộp xốp, túi bóng dày dặn sạch sẽ cẩn thận.
Nước lẩu thanh, nhạt. Quán cho thêm nước mắm, ớt chu đáo.
Măng, nấm, gà, lá é hơi ít :(
Bún không tươi lắm
Nói chung cũng tạm nhưng order về cần chế biến lại: trụng bún, nêm lại nước, thêm thịt vào :(
Quán này cực kì đông luôn, nổi tiếng ở Thủ Đức lắm, gửi xe lúc nào cũng nườm nượp phải đi gửi ở bên kia đường, quán khá rộng rãi, thiết kế bàn ghế gỗ cũng dân dã.
Mình gọi cũng kha khá đồ ăn, bánh bèo chén, mì quảng, hến xúc bánh đa, ram...vv
Ram chiên ở đây ngon lắm, cuốn ăn chung với bánh tráng ngon lắm, rau tươi, ram cũng nhiều, chiên không hề bị dầu mỡ nhiều.
Tô mì nước lèo đậm đà, thịt mềm ngon.
Bánh bèo thì cũng ngon nốt luôn, vỏ mềm không bị cứng, nước mắm chan chung pha không bị mặn.
Mình đã ăn ở quán này khoảng 5-6 lần gì đó, giờ mới review. Lần nào cũng không thể thiếu 1-2 tô ốc hút. Bị ghiền rồi.
Hôm nay gọi thử món gỏi cá tươi (mình hỏi em nhân viên, được biết là cá trích, không nói mình cũng không biết là cá gì). Gỏi cá ăn kèm nước chấm có vẻ như làm từ cà chua, trừng, cá. Mới ăn thì thấy hơi tanh. Tuy nhiên, ăn một lúc quen mùi thì cũng khá ngon.
Lòng xào nghệ ăn kèm bánh tráng, rất thơm ngon, vị vừa ăn so với khẩu vị miền Nam, nhưng có thể hơi ngọt với các bạn khác.
Những lần trước mình có ăn qua các món khác:
- Thịt luộc cuốn bánh tráng. Rất ngon, một phần nhờ mắm pha ngon (nói tới ứa nước miếng luôn)
- Cá hấp cuốn bánh tráng: là cá nục chứ không phải cá lóc như ở nhà. Nếu không chấm mắm thì khá là tanh. Cá nhân mình không thích món này lắm. Thêm cái màn lừa xương, ăn 1 phần cá mất gần 1 tiếng quá mệch mõi. Nên thôi miễn.
- Chạo: bình thường thôi.
- Ram tôm ram ram bắp không ngon như mình mua tự chiên ở nhà. Có thể do nguồn ram tôm của quán không được ngon cho lắm.
Tráng miệng và nước cũng có một số món tạm gọi là đặc sắc như xu xoa thơm gừng, mát mát. Sinh tố xoài cũng ngon, khá đậm đà. Hơi buồn là lần nào cũng dặn không lấy ống hút nhưng mấy bạn nhân viên, có lẽ bận quá không để ý, nhất định cứ cắm ống hút cho mình. Mình trả lại ống hút ngay khi nhận nước, nhưng cũng chả biết các bạn có để lại cho khách khác dùng không, hay lại bảo dơ ko dùng được nữa :(
Ăn nhiều lần. Mỗi lần nhớ nhà lại đi ăn. Lần đầu ăn quán chưa lớn như giờ. Nhưng càng ngày thấy rất tệ. Rau rửa rất là bẩn. Hôm mình và bạn trai đi ăn phát hiện 1 con đỉa nhỏ xíu hay con j mà hay bò trong rau ý. Thấy phát nhợn k đi ăn đến giờ.
Không gian quán kiểu thôn quê, mấy bạn phục vụ dễ thương lắm. Giá cả cũng ổn. Nhưng vệ sinh thì hú hồn
Về món ăn thì mình thích mấy món ram ăn rất ngon. Bánh xèo cũng đươic, kiểu bánh xèo mềm ngoài quê. Bánh bèo, don hay mì quảng thì k đúng vị. Nhất là ốc hút. Nước ốc thì đen xì kiểu ốc k tươi v, gia vị cũng không ngon.
Nước uống thì mình uống nước khoáng thôi. Nhiều lần mua nước khoáng lạt về uống luôn. Trong này k có đc vị nước khoáng như quê mình.
Mình ăn nhiều lần lắm. Bạn bè rủ đi ăn cũng kéo đến quán này. Nhậu cũng quán này luôn cơ. Nhưng riết chán vụ rau nên k đi nữa.
hy vọng Quán khắc phục
Câu châm ngôn của nhà hàng khá to mọi nơi đều thấy, đó là: “Khách hàng là người trả lương cho bạn”
Vậy mà có vẻ nhân viên toàn mù chữ.
1. Hôm nay, 21/02/2020, mình với bạn tới ăn ở quán. Món ăn thì rất Ok, vẫn ngon như ăn lần đầu.
Nhưng thái độ nhân viên phục vụ rất là “ông nội”.
Quán rất đông nhân viên, nhưng mình xin 2 cục đá k biết phải gọi ai, có bạn thì nghe mình gọi nhưng ngó lơ k quan tâm ?
Toàn bộ nhân viên chỉ ngồi bấm điện thoại, hoặc k quan tâm, ok làm theo*** thì gọi dùm đúng người trực có mất thời gian gì không ? Tôi đâu biết ai làm***nào đâu ?
2. Bạn kia đưa đồ cho mình, khuôn mặt như kiểu mình ăn mất gì của bạn ý vậy, một cái quán lớn như thế mà nv lại thiếu chuyên nghiệp dễ sợ, xin có cục đá chứ có xin nước lèo thêm hay xin đồ ăn thêm đâu.
Sau nữa có muốn đi ăn cũng đành né thôi, đây đâu phải Hà Nội. Ăn bớt phần ngon.
Dù món có ngon mấy thì chịu thua thôi, tụi tôi trả tiền chứ có ăn xin gì của mấy bạn đâu ?
Quá Thất Vọng
Mình ăn ở đây rất nhiều lần,nhưng lần nào cũng vậy vào mình đã gọi món xong nhưng ngồi chờ mãi không thấy lên đền lúc mình hối và gọi nhân viên lại,thì lúc nào cũng nhận được 2 đáp án (1 hết món,2 là bếp làm mất phiếu) nhân viên nói vậy giờ anh (gọi món khác & chờ bếp hoặc tính tiền) mình ăn quán này từ lúc mới mở nằm trên đường Hàn Thuyên cũng gần đó,không hiểu giờ đã lớn nên không cần khách hàng,mình vào đó ăn món quê hương chứ không phải vào ăn cục tức.
Thật sự không muốn quay lại.......