Đúng phong cách phủ lý. Tức là bún chả nhưng ăn bánh cuốn thay cho bún. Nói chung mình không thấy khác bún chả lắm.
Bánh đa khá ngon, nhưng hơi giản dị, ko quá đặc sắc
Đọc review thấy cũng gần nhà mình nên quyết định thử. Quán khá dễ tìm, từ đầu***đi vào tầm 10-20m là thấy ngay. Ấn tượng đầu tiên là chị chủ nhiệt tình, niềm nở. Quán cũng sạch sẽ thoáng, bát đũa đĩa có thương hiệu riêng khá chỉn chu. Mình gọi xuất đặc biệt thêm chả ăn cũng khá ổn. Thích nhất là quán tự phi hành nên mình đánh giá rất cao.
Giá cả cũng okay, vừa phải.
Lần đầu tiên vào ngồi ăn ở quán là tớ ngồi bừa :| không ngờ lại vớ bẫm ???? kiếm được quán ruột :*
Quán ở đường Vũ Hữu, cũng đầu đường, từ dường lớn vào cũng chỉ một tẹo là thấy (bên phải đường nhỏ).
Quán không rộng mấy, ngồi được khoảng 20 người. Có quạt, wifi có nhưng hôm tớ vào toàn bị hỏng. Có nước lọc, trà phục vụ đầy đủ. Bàn ghế đẹp, ngồi thoải mái, thìa đũa cũng mới, nhìn sạch sẽ yên tâm.
Về món ăn ở đây thì tớ mới ăn bánh cuốn chả vs bún chả. Bánh cuốn ngon, trắng mềm, rưới mỡ hành thơm phức, hành phi vàng giòn, giống bánh cuốn ở quê nhà, thấy an tâm lắm ???? Bún ngon, không có cảm giác có cho mấy thứ không an toàn :)) Chả thịt nướng truyền thống ăn thơm, đậm đà. Rau sống ăn kèm đầy đủ, trông cũng sạch sẽ.
Quan trọng nhất với món là nước chấm, và đây là tuyệt chiêu hớp hồn tớ của quán. Nước chấm nóng hổi tròn vị, đậm đà, thêm đầy đủ chanh ớt và thế là cả đĩa bánh cuốn biến hình long lanh luôn :)) Trong nước chấm có dưa góp giòn ngon tuyệt. Like mạnh ????
Tớ đã ăn ở quán này ít nhất là 4 lần và 1 lần mua mang về, chừng nào còn ở Hà Nội thì tớ còn lại đây ăn nữa????
Ăn ở nhà hàng ngon. Không gian cũng thoải mái để thưởng thức món, chị chủ quán cực nhiệt tình. Cá nhân đánh giá cả 2 món đều ngon cả, ưu điểm lớn là rất sạch sẽ, hương vị k có cảm giác ăn toàn đồ hoá học như một vài cửa hàng hiện nay. Mình thường xuyên ăn ở đây :))