Quán gần ngay công ty, được hôm quán vừa khai trương mấy chị em mình ghé ăn thử, món ăn khá ngon, quán gọn gàng sạch sẽ, phục vụ tận tình! Điểm mười cho món bún chả!
Mình sẽ quay lại đây!
Mình thấy k ngon so với các quán Bún chả mình từng ăn. Thịt nướng nạc khô lại nhiều mỡ (thường các quán dùng nạc dăm hoặc ba rọi). Chả giò hơi chua chua. Nước mắm cũng k ngon
Đặt món ăn của cửa hàng qua NOW để giao hàng, phần bún chả nem cua bể giá 60k ( có giảm 40%) giao qua thì phần thịt nướng cháy hết 80% phần ăn, đã thế còn không có nước mắm kèm theo, rau cho 2 phần ăn thì dở và ít!!!! Không thể ăn được và phải bỏ đi phần ăn!!! Quá thất vọng về quán, giá thì cao mà chất lượng tỉ lệ nghịch với giá tiền
Quán tính cho khách ung thư à?
Đặt đồ ăn 9h hơn mới giao mà như này, đen thui như vậy sao mà ăn? Chờ giao tới có đồ ăn mà mở ra 1 mớ thịt đen thui nên phải nhịn.
Còn ko có nước mắm nữa. Giao hàng là khách ko có complain đc ngay nên làm như hạch vậy phải ko?
60k chứ có ít ỏi gì đâu trời
Quán nên đặt là nhớ đời chứ nhớ son nhớ nhung gì! Son mà nhìn ko son đc tí nào
Hôm nay muốn ăn bún dọc mùng nên đặt thử ở quán này cùng với món bún chả HN.
Món bún dọc mùng ăn chỉ tàm tàm trung bình.
Riêng món bún chả HN thì tôi đã từng đặt và dùng món này ở nhiều quán tại TPHCM thì phải nói quán này rất rất dỡ, thịt thì ít lèo tèo không như các quán, rau cũng ít, nước mắm cũng dỡ, tổng thể ăn rất dỡ.
Đặt món quán này 1 lần sợ bỏ chạy mất dép. Không biết có phải hôm nay Now KM giảm giá cho quán này thì nó cố tình giảm chất lượng không nhỉ?! Nhìn chung chất lượng món ăn quá kém không thể chấp nhận được
Hôm nay, nhân dịp đặt món ở đây qua app được giảm 50% nên mình đặt ăn thử. Vì gần nhà nên đồ ăn được giao đến khá nhanh, và mình chỉ hài lòng duy nhất ở điểm đó.
Mình đặt 1 phần bún dọc mùng 46k, và 2 phần dồi thêm mỗi phần có giá 30k.
Giá gốc chưa giảm của 2 phần dồi là 60k vậy mà khi mình nhận được thì dồi quá ít, không đáng với giá 60k. Dồi sả chiên ăn cũng bình thường, dồi này giống kiểu dồi miền Nam nhiều hơn là kiểu dồi tiết của Hà Nội.
Còn về phần bún dọc mùng, ăn cũng được, có điều mùi vị không giống với bún dọc mùng mà mình đã ăn ở Hà Nội, mùi hành phi hơi nhiều. Với lại, 1 tô có giá 46k mà chỉ có mấy miếng thịt giò heo cắt ra và 1 viên mọc thì đối với mình là khá mắc.
Còn một điều làm mình không hài lòng nữa là quán đã quên cho chanh, ớt và nước chấm(nếu có) cho mình.????
Kết luận: Sẽ không ăn lại lần nữa cho dù có giảm giá!