Bún thịt nướng ở đây thì ngon, nhiều. Nên lần 2 đặt món khác ( bánh bột lọc) thất vọng thật sự.
Bánh bột đặt 2 phần 60k giao tới thì nguội, cứng như cục đá, ko mềm ko dai, như là bánh để qua ngày, ăn chẳng có mùi vị gì + nước mắm tỏi lợ lợ, dở chấm chẳng liên quan, tiếc tiền dã man :)), nói chung bánh bột lọc tệ!
Bún thịt nướng ngon mà nhiều lắm mấy chế ơi, thích nhất bánh bột lọc gói lá chuối, chấm nước mắm miền trung ngon cực nhưng cay xé lưỡi ???? nước mắm bớt cay lại là perfect luôn!
Nói chung ngon, nên thử nhaaa ????
Với tớ thì nước chấm ở đây tạm ổn, thơm ngon hơn loại nước mắm nấu ngọt thông thường, 1 phần nhớ không lầm thì có khoảng 10c.
Tuy nhiên, tớ cảm thấy gói chưa sạch, lá rửa chưa kĩ vì đáy hộp có nước luộc vàng sệt, lá chưa được rửa kĩ trước khi gói thường là vậy. Bánh cũng rất mỏng, chỉ có 1-2 tôm bạc nhỏ, có cái chỉ có tôm và có cái chỉ có mỡ heo. Với tầm giá 3k thì rõ là không rẻ, bột bánh cũng không thơm và bị đục, phần lớn có thể do bánh cũ rồi.
Trà việt quất rất ngọt, không rõ vị việt quất, lẽ ra thêm xíu vị chua thì ổn hơn.
Thử cho biết thôi, sẽ không quay lại.
Mình order 1 phần bánh bột lọc và 1 ly trà táo. Bánh bột lọc được gói sẵn trong lá, nước chấm làm vừa vị, 1 cái bánh size cỡ vừa, 1 phần ăn cũng tương đối no. Ăn xong làm thêm ly trà táo là hết dẩy, trà ngon không quá ngọt, đậm vị táo. Tổng bánh và trà ~40k k quá mắc, sẽ order lại.
Tô của mình hơi nhiều bún nhưng thịt cũng nhiều và thêm 1 chả giò nữa nên ăn 1 tô là quá no đối với phụ nữ. Vì là thịt bò nên giá như vậy ko có mắc và ăn ổn
Lúc trước mình có ăn bánh bột lọc và chân gà Thái rồi rất ngon nước mắm vừa ăn nên giờ mình đặt nữa và thêm 1 tắc xí muội uống thử. Vị chua ngọt mặn chan hòa, thích nhất sợi tắc cắt nhuyễn vì vừa uống vừa nhai luôn rất thơm. Các món ăn vặt rất ngon & hợp túi tiền vì đang có km ????
Hi vọng bớt cay ????