Mình chưa ăn món cơm âm phủ lần nào nên thấy ở đây bán món này muốn ăn thử. Quán này nhìn có vẻ cũ cũ, không biết bán lâu chưa? Bên trong cũng rộng rãi, thoải mái, bàn ghế lịch sự.
+ Món ăn: bún bò ăn được, nước lèo thơm, hơi lạt, nêm thêm nước mắm thì vừa miệng, hình thức nhìn cũng bắt mắt. Cơm âm phủ nhìn cũng đẹp mắt mặc dù xét về nguyên liệu thì chưa đủ lắm, cơm ăn được, tơi hơi khô. Có điểm không hài lòng là cơm nguội chứ không được nóng sốt. Bánh bèo ở đây ăn cũng được, nước mắm ăn chưa đã lắm.
+ Phục vụ: bình thường, món ăn lên nhanh.