- Quán đồ ăn Gia Lai ngon nhất khu này.
- Hiện nay đã có thêm bún cua thối Gia Lai cho các bạn gia lai nhớ nhà và các bạn hiếu kỳ muốn thử.
- Phở khô có thể gọi thêm nhiều bánh phở cho các bạn ăn nhiều.
- Phở khô có 3 thứ là tái, xương và bò viên. mặc định là bò tái và bò viên khi bạn gọi, nên bạn có thể gọi chỉ riêng 1 thứ hoặc 2 trong 3 hoặc cả 3 thứ. chỉ cần nói rõ khi bạn gọi món.
- Bún riêu ở đây dùng riêu tôm, giống như ở Gia lai chứ không phải riêu cua.
- Cuốn khá to nên cân nhắc trước kho gọi.
Cái review đầu tiên trên foody, ăn khi quán còn chưa xuất hiện trên fd. Phải nói là ngon, bánh xèo là món mình khoái nhất, bánh xèo tôm bò, chất lượng,phở khoi gia lai thì ngon rùi. Giá cả tốt. Nhắc tới mà thèm quá thui.
- Phở khô không ngon lắm. Khách tự trộn gia vị. Chỗ khác thêm sẵn cho khách rồi
- Giá cao 50k
- so với Phở Khô Hồng trên Đồng Nai thì chỉ 5 điểm thôi ý.
Quán dễ tìm. Không gian rộng rãi, sạch sẽ. Các món ăn đều ngon
Tuy nhiên hơi ít món. Nếu bổ sung thêm vào menu nữa thì tuyệt
Giá cả hơi cao 1 xíu. Nhưng chất lượng okie
Nhân viên thân thiện, bưng đồ ra nhanh
Bữa nào thèm lại quay lại ;)
Ngon hơn tưởng tượng :)), may hồn. So với ở GL thì nước k đậm đà bằng đâu, nhưng nói chung là ok. 7,5/10
Nãy đọc comment thấy có anh kia bảo nước dùng đen, không phải đâu ah. Ở GL nó còn sánh như nước kênh Nhiêu Lộc cơ :)), vì cua phải ủ lên men qua đêm nên nó chuyển đen là bình thường ah.
Ngon lắm, vô tình ghé vào vì không tìm ra Phở khô Hồng
- So với phở khô Hồng bây giờ thì ngon hơn nhiều, nước thanh giống vị, thịt bò lát mỏng nhưng ngon cũng không bị ít.
- Bánh canh mua mang về cho ng khac chứ chưa ăn.
- Tuy giá có nhỉnh hơn so với những quán khác, nhưng hôm đi ăn đưa mẹ đi khám ở Hoàn Mỹ ghé qua ăn thì mẹ mình nói thịt bò nhiều, tính ra không đắt đâu, có khi còn rẻ hơn ngoài GL ????
- Bánh cuốn, bún thịt nướng, gỏi gan ở Nhớ GL và phở khô ở Món ngon GL > đủ bộ ????
Ngày 20/4/2019, lúc 13g20 có đến quán kêu 3 tô bún riêu tôm. Mình có nói với nv là chả bị hư và cả 3 tô đều bỏ chả k ăn nữa, thì nv kiểu k tin đem hẳn chén nhỏ ra để gắp miếng chả vào (chắc để thẩm định ????). Một hồi lâu đi ra vẫn k thấy nói năng gì với khách, thì mình mới hỏi nv, nv tl là chả nó vậy đó. Mình k phải kiểu muốn quán phải đem chả mới ra mà chỉ nói để quán biết chả bị hư để đổi cho khách hành. Không quay lại.
Quán ngon đúng vị, quán đã dời sang 259 Phan Xích Long
Cảm giác của mình là quán sạch sẽ, phục vụ dễ thương, đồ ăn lên nhanh.
Mình ăn phở khô, chồng ăn phở nước, cảm giác đúng vị Gia Lai, bánh phở dai, nước lèo nấu từ xương bò. 50k/tô thì cũng ko mắc vì quán mặt tiền PXL, đồ ăn cũng nhiều mà còn miễn phí khăn và trà. Mình ăn tô đó là no ứ hự rồi. Lần sau mình sẽ thử các món khác.
Điểm trừ duy nhất là nước lèo mặn, ko biết có phải là do mình ăn buổi tối ko nữa.
Chắc chắn mình sẽ quay lại.
Lần đầu ăn ở đây, cảm nhận đầu tiên là quán sạch sẽ, vị trí dễ tìm, gia vị đầy đủ. Mình ăn phở khô thì cảm nhận ok, một tô giá 50k nhưng đồ ăn đây đủ, với giá này theo mình thì phù hợp. Ngoài ra, quán còn free trà đá và khăn giấy ướt. Nhân viên thân thiện, lịch sự, đồ ăn lên cũng tương đối nhanh. Tuy nhiên, mình ăn vào buổi trưa có cảm nhận là nước lèo bị hơi mặn, chỉ hơi mặn thôi nhưng ăn vẫn ok. Nên mình nghĩ là nếu ăn vào buổi sáng thì chắc là good hơn. Ở gần nên chắc chắn sẽ ủng hộ quán, đặc biệt là thực đơn của quán cũng khá đa dạng nên mình sẽ quay lại thử thêm những món khác.