Chua lè, ủ qua đêm mà nguyên cái túi lọc của phúc long với cozy. Chân trâu trắng cũng chua lè chua lét, kinh khủng. Giá kê lên để làm chương trình giảm xuống mà cũng ko xứng với số tiền bỏ ra. Lớp phô mai ko sệt, loãng.
Đề nghị foody loại bỏ quán này ra khỏi danh sách. Thấy giảm giá 70% nên mọi người trong công ty mình có oder uống thử và không thể chấp nhận được cái kiểu làm ăn như thế này. Bán hàng phải có tâm mới thọ được nha chủ quán.
Cả team mình order về VP uống thử, đơn hàng thì có thêm topping nhưng thực tế nhận được ly trà sữa với vị như đường và màu pha nước đá, topping thì hoàn toàn không có. Không thể chấp nhận được!
Công ty mình thấy KM 70% mọi người order uống thử. Lúc đặt cũng xác định giá gần 10k 1 ly sẽ không dám đòi hỏi ngon hay gì miễn sao uống ổn là được.(sao khi giảm và phí vận chuyện này nọ).
Nhưng khi uống thì không ngờ nó dỡ dã man. Sữa tươi không nghe mùi sữa mà nghe mùi nước màu pha đường. Trân châu mềm chắc để lâu hơn 2 3 ngày. Uống 1 chút bỏ cả ly.
Góp ý quán nên bán có tâm chút chứ bán kiểu vậy không ai mua đâu.
Thấy mã giảm giá 70% nên order thử, đặt 4 trà đào với 1 sữa tươi trân châu đường đen: trà đào thì ko có 1 miếng đào nào dù là dầm hay miếng nhìn y như ly trà đá, sữa tươi đường đen thì nhạt nhẽo..