VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Thực ra tìm chổ này cũng không quá khó, nhưng mà direction không có rõ ràng lắm, nên trưa nắng mà chạy lòng vòng nó cực. Đi Cộng Hòa, tìm thấy hẻm 406, khá to thì quẹo phải vô, đi vào tiếp đoạn tầm 15m thì sẽ gặp cái hẻm nhỏ nằm phía tay phải, quẹo vô chạy tới xíu là gặp. Chổ này là cái nhà nhỏ, trong đó có vài bàn, chứ không hẳn là quán ăn.
MENU - GIÁ CẢ: cũng có vài món Huế đặc trưng. Mình tới lúc 12h30 mà hết bánh bèo rồi, đành ăn bánh lọc thôi.
THỨC ĂN: Miếng bánh lọc to, bột dai, tôm cũng bự, nội dung hơi mặn tí, nhưng nước mắm thì ngọt nên cũng vừa ăn lắm. 30k/dĩa được 4c bánh và một cái chả.
PHỤC VỤ: hơi lâu một tí, nhưng cũng vui vẻ lắm.
Mình chạy đi giao hàng tận Cộng Hòa, sẵn chạy vô kiếm quán này luôn.
Không khó để tìm, nhưng vì đi buổi trưa vắng nên quán tắt đèn làm mình tính về, ngó vô tìm ai đó hỏi thử thì nghe tiếng 1 cô lớn tuổi, may là có bán nên không phải mất công.
Cô đon đả đón khách, mình chọn 2 món, đợi chừng 15p là có.
Bèo nậm lọc 28k: bột mềm béo, nhân ngon, chả cây giòn thơm, có da heo phồng chiên giòn nhai rộp rộp ngon hết sức, thích nhất là nước mắm pha đậm đà.
Bánh cuốn thịt nướng 25k: bánh cuốn mỏng mà dai, nhân thịt nướng ướp ngon, chấm với sốt đậu phộng ngon mê hồn luôn.
Chắc dịp nào đó quay lại để dùng món nào nữa, thích quá.
Quán này bên 122 Pastuer cũng có mà.. buổi trưa có bán cơm phần luôn, tới đây rất thích an bánh nậm, bột lọc vì nước chấm rất lạ nè, bánh bèo chén nhìn cũng hay hay lắm, mấy đứa nhỏ nó thích qa đây vì đồ ăn lạ miệng
2 người ăn 2 tô bánh canh bột gạo w 1 dĩa 10 cái bánh lọc mà no muốn ngộp thở. Giá bình dân, ngon và ăn no nữa. Tổng hóa đơn tính thêm chai nước nữa là 100k. Cực thích bánh lọc ở đây. Sẽ quay lạiii.
Mình ăn ở đây, cứ lần nào ăn xong là đau bụng kinh khủng. Ăn mấy lần rồi, nước lèo bún bò và bánh canh thì có kiến, cũng phải hơn chục con. Không biết số mình xui hay sao mà ăn lần nào cũng thế.Ăn bún thịt nướng rau thì nát bươm ra, thậm chí rau nát bấy cũng bỏ vào. Cứ toàn thấy kiến. Khá thất vọng. Ljai còn nuôi mèo, hic, cảm thấy k có tí gì vệ sinh cả. Mình không nói món ăn không ngon. Nhưng về khâu sạch sẽ hơi kém.
Quán nằm ở trong hẻm nên cũng hơi bất tiện xíu nhưng đổi lại món ăn khá ngon, giá rẻ, đặc biệt mình rất thích món bánh nậm, bạn mình thì ăn chả cuốn, bánh bột lọc. Mình kêu mấy cái thì ng ta sẽ đem ra, bánh nậm còn gói nóng trong lá chuối nhìn rất thích. Có điều không gian hơi vắng lặng buồn buồn 1 chút
Nghe nhiều người chê quán nhưng mình thất quán ở đây rất ngon vì mình đi ăn ở mấy chỗ khác thấy dở hơn. Tuy nhiên xe để thì cũng hơi cảm thấy bất an thật. Nhưng nói chung là mình cảm thấy ngon, mình ghé quán khá nhiều lần hum nay mới up ảnh