23***là toà nhà khá to nhưng quán không nằm trong mà nằm cạnh toà nhà nhé. Để dễ tìm mọi người đi thẳng lên trên tới số 21 sẽ thấy quán.
Quán không rộng lắm, có vài bàn nhưng có ba tầng. Do là steak giá rẻ nên giờ ăn khá đông, mọi người muốn tránh thì có thể chịu khó lên tầng 3, hầu như ít người lên nên thoáng.
Do giá rẻ nên chất lượng thịt cũng bình thường, hơi nhiều gân và không được mềm lắm.
Bò cháy tỏi khá là mặn nhưng được cái mềm ăn ổn nhất. Mỳ ý ăn cũng tạm được.
Giá khoảng 150k cả nước với steak thì không đắt nhưng hiện giờ cũng có khá nhiều quán có mức giá này. Do đó chất lượng đem lại không đủ sức cuốn để đi lần nữa.
Quán này là được theo chân sếp vào :D
Hôm tới quán mới chạy thử, chưa khai trương.
Menu món Âu đa dạng, ngoài steak nướng đá best seller còn có bò cháy tỏi nướng, hải sản bỏ lò, thăn cá hồi nướng đá, pizza, mỳ Ý...
Steak chế biến rất chuẩn. Giá không quá cáo, chỉ khoản 120k/món. Quá ok.