Móm Hí - địa chỉ thịt xiên nướng mooping quen thuộc ????????.
Thịt nướng mềm tan, ướp đậm đà. Thơm nức, thêm phomai ngon xỉu (hơi dính răng tý thôi ????). Mà sau đợt đầu năm đi Bangkok, Thái Lan vừa rồi về lại càng nghiện mooping tợn.
Ở đây có cả xôi nếp, gỏi đu đủ somtam Thái nhìn thôi đã ứa nước miếng. Gỏi được một anh người Cam hay Lào gì đó trực tiếp làm khi khách gọi.
Hàng này nằm đối diện hơi chếch quán chú Tũn (như kiểu quán chú Tũn là tâm xong Hoả đi ăn xung quanh đấy ý nhỉ ????). Xiên thường 10k, xiên phomai 15k. Hôm mình qua 7h30' tối là sắp hết rồi đó.
Một hôm rảnh rỗi mình làm food tour chợ hoa HTK luôn. Đầu tiên mình đi đường Lê Hồng Phongg hẻm 374 để vô chợ, đi thẳng tới chợ quẹo tay trái là gặp ngay chỗ gửi xe. Gửi xe xong đi bộ thẳng xuống xíu là gặp móm hí BBQ. Mình gọi 2 xiên heo nướng phô mai 15k/cây còn thịt heo nướng thôi không có phô mai thì 10k, đến đây có nhiều món để ăn lắm nhưng mình chỉ thích món này thôi, thịt heo nêm ngọt ngọt cơ mà lại rất vừa ăn. Phô mai béo béo phía trên xiên thịt. Rất vừa miệng. Anh chị bán cũng rất dễ thương và vui vẻ
THỊT XIÊN NƯỚNG PHÔ MAI
Không hỉu sao món này lại là món Thái tại đi BKK mấy lần mà đâu có thấy đâuuuu. Quán nằm trong đường ăn uống chợ Hồ Thị Kỷ nha, có 2 chiếc bàn nhựa thui. Cái quầy nướng nhìn đã lắm, menu có 2 loại là xiên nướng thường 10k với xiên phô mai 15k, có xôi nữa. Mình thích nhất là dưa leo ngâm chua, không bị hôi dấm mà chua ngọt vừa miệng lắm. Thịt nướng mình đánh giá là bình thường, kiểu thịt xay rồi viên lại chứ không phải thịt tươi. 15k giá hơi cao, phô mai ít và không đủ vị béo. Ăn 2 cây không dính răng nhưng thịt nêm nếm vừa miệng chứ không bị mặn, món này ăn với xôi chắc ngon hơn.
Nằm trong food tour chợ hồ thị kỷ, 1 trong những quán khá nổi tiếng ở khu chợ này, nằm trên đường ra vào chợ, cách khu trung tâm chợ ko quá xa. khu chợ này theo mình đếm có tầm 4 quán thịt nướng gần giống nhau thế này, tùy hương vị và sự yêu thích mà lựa chọn quán thui. Nhìn quầy thịt nướng loại có phô mai và không phô mai nhìn khá kích thích cả về khướu giác và thị giác luôn. Mình muốn có thêm tinh bột cho no nên gọi xôi và thịt nướng ko phô mai, xôi cũng nóng và dẻo thơm, còn thịt nướng thì vẫn khá ngon, thịt mềm, còn ẩm, không khô, ướp kiểu ngọt ngọt dễ ăn, thêm chút dưa chua và tương ớt là đúng bài. không có chỗ ngồi lại thoải mái, có 1 bàn nhỏ bên trong à, khuyến khích mua mang đi
Vào chợ hồ thị kỷ thì ngoài mấy món nổi như trà đào dầm, hủ tiếu ốc, chè thái, bún riêu bla bla thì không thể bỏ qua thịt nướng, nem nướng các loại, mùi thơm nướng thịt bay lẩn quẩn quanh các tiệm ăn uống khác, vừa tạo cảm giác ấm cúng vừa thơm khó tả luôn. Móm hí cũng nổi lên 1 dạo với món heo nướng phô mai nè, nhìn hình là đã thèm, heo nướng 10k/ xiên, nướng phô mai 15k/xiên, có bán thêm xôi ăn kèm cho no, có gỏi đu đủ ba khía, gỏi xoài nữa, quầy nhỏ nhỏ vậy mà cũng nhiều món và làm luôn tay. Mình gọi 2 xiên heo nướng phô mai là 30k, hơi xót ví chút vì xiên không to lắm, vị thì khá ổn, thịt ướp ngọt ngọt xíu kiểu miền nam thêm phô mai thơm thơm, mà do xiên không to nên ăn 1 xiên ko đủ đô, 3 4 xiên mới đã, xót ví huhu. Có dịp thèm lại ghé.