Quán này mở cũng lâu rồi nè, hồi trước hay ghé ăn lắm, lâu lâu trời mưa lạnh nên rủ bạn đi ăn đồ nướng cho ấm người, quán có không gian trong nhà, ta nói nướng lên là khói bay mù trời, ăn xong, bước ra là người như xịt nước hoa mang tên "thịt nướng" đó.
mình khá thích món bò cuộn nấm kim châm của quán, nướng lên ăn khá ngon, chấm muối ớt xanh nữa là tuyệt vời
ba chỉ ướp muối tiêu xanh cũng ngon nhé, chỉ có điều hơi cay thôi
nhân viên phục vụ cũng nhanh nhẹn
Được bạn dắt tới ăn lần đầu
Thấy full bàn nghỉ là sẽ ngon
Nhưng không
Vừa bẩn , vừa lâu
Rau cứ như được thấm sơ miếng nước cát không sạch
Bạch tuột mặn chát và cay
Ngay cả miếng đậu bắp cũng mặn
Chắc trượt tay đổ cả hũ muối vào
Sụn gà và cá trứng nguội tanh dai nhách
Khói mịt mù
Phụ thu tận 30% mất hồn thiệt
1 lần và mãi mãi nha
Bye lun
Đáng sợ thiệt
Ăn về nóng rát dạ dày đáng sợ thiệt
Quán nằm trên đường dê tìm, không gian khá rộng. Mọi người tới ăn rất đông, nướng có vê hơi nhiều khói nên dễ bị ám mùi. Đồ ướp mùo vị đậm đà, nhân viên phục vụ nhanh nhen tuy nhiên khách đônng quá nên cũng hơi lâu lâu tí. Chỗ để xe trong sân rất rộng, thoải mái. Món ăn theo cảm nhận của mình là ổn, giá cả phải chăng, có thể thưởng thức các món nướng khác nhau khi trời lanh như bây giừo thì rất tuyệt. Sẽ quay lại ủng hộ quán dài dài. Cảm thấy hài lòng
#SIEUHOIFA
Không gian cực rộng nhiều chỗ ngồi đến khách rất đông nhưng luôn luôn có bàn ngồi. Đồ ăn ướp cực thấm, ngon và giá cả hợp túi tiền. Nhân viên thân thiện và nhanh nhẹn. Quán từ lúc sửa lại thấy đông hẳn luôn ạ . Một lần bị nhán viên đi quay đụng bay nồi lẩu xuống đất và anh chủ đã ra xin lỗi và không tính phần lẩu đó luôn, cảm thấy cực kì chu đáo luôn và gắn bó quán vì món ăn , chất lượng và dịch vụ cực tốt ở đó. Mọi người ghé và thưởng thức nhé
Mới đi ăn về tối (17/2/2020).
Vô gọi thử 2 món nướng. Nhân viên order ghi xong món xong, bưng ra 2 lon nước ngọt rồi ...dọn cơm ra ăn.
2 vợ chồng mình ngồi đợi, cứ tưởng tụi ngồi ăn cơm này là phục vụ thôi, còn bếp thì vẫn làm đồ ăn.
Ai dè, chờ gần 20 phút, vẫn chưa thấy bưng đồ ăn ra, tụi phục vụ kia vẫn còn ăn cơm, mặt rất nhởn nhơ, vừa ăn vừa nói chuyện.
Xong, mình thấy lâu quá hỏi 1 đứa trong 3 đứa p vụ đang ăn cơm
Mình "Có đồ ăn chưa em".
Phục vụ (nữ): anh đợi tí, đang giờ cơm, tầm 5, 10 phút nữa anh.
5 phút sau, mình hỏi tiếp
Mình :"sao 5 phút rồi chưa có em, bếp làm chưa?"
Phục vụ (nam): dạ chưa anh, giờ tụi em ăn xong mới làm. Trả lời tỉnh queo
Thiệt ko thể tức hơn đc. Đứng dậy đi về luôn. Tụi mày trả lời vậy mà cũng trả lời đc sao.
Tại sao ko nói từ đầu là bọn em ăn cơm xong mới làm, để ta còn đi quán khác. ?
Tại sao tụi ta tới đây ăn mà phải chờ đói meo, để nhìn tụi bây ăn cơm? Bộ khách vào đúng giờ cơm là phải ngồi chờ tụi bây ăn xong mới đc ăn hả?
Với thái độ thiếu tôn trọng như vậy, có cho miễn phí, đây cũng ko thèm tới nữa nhé
Cách mà 1 quán uy tín lâu năm tồn tại giữa thời điểm luật 100
Đi ăn với bạn vào kêu vài món lai nấu sẵn vì lười nướng không nói nhiều chỉ riêng món chip chip thôi thì cũng nói lên tất cả , 7 phần chip hết 3 phần vỏ . Vậy vỏ này từ đâu ra ? Xin thưa quán muốn kiếm thêm bù trừ giữa cái thời điểm này cũng đừng moi vỏ đồ ăn thừa của bàn khác bỏ vào nồi khách mới chứ . Lại thêm món mực chiên mắm có lười chiên thì cũng lười vừa thôi đem ra món mực chiên mắm mà như mực luộc trụng ớt tương làm sẵn đổ thêm tí mắm , đây gọi là mực chiên mắm hử . Rút gọn , từ quán này từ đây dù khách ruột nhưng quán phục vụ thiếu tôn trọng khách hàng ở cái thời điểm này mà khách vẫn ghé thì biết bao quán trông , chỉ mong quán đóng cửa tu chỉnh lại đạo đức nghiệp đi