Có lần ghé Cantavil dùng thử mochi chỗ này, mochi ngon nhưng khá bự, mua 1-2 cái là ăn ngán ngẩm rồi. Giá cũng khá mắc, nhớ là trên 100k cho 4 bánh mochi. Lần đó đi mùa noel còn được tặng thú nhỏ xinh nữa cũng được lắm. Trưng bày mochi khá đẹp mắt. Tư vấn thân thiện & chu đáo lắm, có nói rõ loại nào bán chạy nhất và ăn ngon nhất nữa. Tuy nhiên chỗ này không có chỗ ngồi lại nên còn hạn chế, đành vô khu food court ngồi. Nhìn chung là tạm được!
Giá thì rẻ hơn Mochi Sweet thật, nhưng vỏ mỏng quá, mua nhiều ăn không hết thì nhanh chảy. Vị đậu đỏ ăn cũng đc nhưng như mùi choco, còn mùi trà xanh thì dzở khỏi nói. Chánnnn
Mình mua 1 cái mochi trà xanh. Vỏ bánh mỏng nhân bên trong hơi ngọt. Giá thì rẻ hơn Mochi Sweet. Rẻ nên chất lượng bánh không ngon như bên kia được. Nhưng chất lượng bánh so với giá như vậy thì được rồi.
Thương hiệu này hình như chưa đặt cửa hàng ngoài các trung tâm thương mại, chỉ có thể mua mang về, chứ không có chỗ ngồi trang trí đẹp. ngoài trà sữa ra (trà sữa không hợp khẩu vị của mình cho lắm), thì còn có 2 loại bánh mochi (mochi khô, đóng hộp, 1 hộp 4 cái; và mochi nhân kem). điểm cộng cho bánh mochi là lớp vỏ bột mochi mỏng, nhân nhiều và dày; mochi nhân kem cũng có nhiều vị, tùy mình thích vị chua (chanh dây, việt quất...) hay vị ngọt (dâu, socola...). nhân kem lạ, bột bột chứ không như kem đá đông như các loại kem khác.
một cái mochi nhân kem giá 18k , trà sữa dao động từ 25 - 35k (tháng 3/2016)
#mochi matcha
Kêu 1 ly trà mè đen, xong ko hiểu là đang uống gì, ko có vị ko có mùi, chỉ thấy ngọt ngọt như nước đường, thất vọng toàn tập. Nhân viên vào thay ca mà ko rửa tay cứ thế mà pha nước cho khách.