Trời nóng thế này mà được ăn bánh Mochi có nhân kem lạnh thì còn gì tuyệt vời hơn nữaaa ????????????
Menu gồm đến chục loại nhân bánh đủ các vị hoa quả, socola đến trà xanh mà chỉ cần nghe tên gọi rồi nhìn những chiếc bánh hình tròn xinh xắn đầy màu sắc đã thấy mát lạnh xua tan đi cái nắng nóng mùa hè rồi ????
Giá không phải là rẻ cho một chiếc bánh tròn bé bé, nhìn như chiếc bánh rán mật có vỏ ngoài dai dai như bánh giày nhưng bên trong nhân bánh lại là một viên kem lạnh với vị kem khá thật mùi - Chủ yếu có 2 giá là 28k và 30k nhé!!
Nếu mua bánh mang về các chế nhớ chờ khoảng 20p để vỏ bánh mềm ra rồi thì ăn nó mới ngon hén! ????✌️
Cả đời tui còn chưa được nhận 1 thỏi socola nào cho ngày valentine thế mà con bạn tui được tặng nguyên hộp bánh mochi vào ngày valentine mà lại không thèm ăn. Cũng ok thôi càng báu mình ))))) Bánh mochi mềm mềm dai dai xong ở trong nhân kem lạnh ăn thích ghê luôn. Ngoài socola ra bây giờ yêu thêm bánh mochi rồi phải làm sao giờ? ????????
Mình thích ăn MoChi, nhất là mochi hạt dẻ. Là cửa hàng chuyên bán 1 loại bánh tuy khá đơn điệu nhưng lại có rất nhiều loại khác nhau để lựa chọn. Mochi nằm ngay trên đầu đường Thanh Niên, cũng hơi khó để dừng xe mua bánh nhưng nói chung là ổn
Quán này mới mở ở ngay đầu Thanh Niên, đối diện với Sofitel. Vì gần công ty mình nên có qua đây mua mấy lần. Giá Mochi khoảng từ 26-28k/chiếc tùy vị. Mình thích nhất là mochi trà xanh và mochi kem chocolate. Mochi ở đây làm rất ngon, vỏ bánh dày và mềm thơm, nhân cũng nhiều và trọn vẹn mùi vị chứ không ít tí xíu như ở chỗ khác.
Nếu mua ăn thì được bọc vào gói lót nilon như ảnh, còn mua tặng thì được cho vào hộp rất sang chảnh. Tuy có đắt nhưng ăn hoặc tặng mình thấy đều rất chất.