Hai chị em đi siêu thị Lotte mart để mua đồ lúc đi xuống chờ thấy cửa hàng Mochi lại muốn xà vào món ăn xa xỉ này. Chẹp chẹp... Vị ngon của Mochi Sweets khó có thể cưỡng lại được, thường mình thích nhất 2 vị của Mochi Sweets đó là vị việt quấn, anh đào với trà xanh, bánh yogurt xoài ăn cũng khá ngon. Mê bánh ở của hãng này lắm ý bánh mềm dai có độ ngọt vừa phải mua về để ngăn mát thoải mái nhá nhưng có mấy khi nó vào đến cửa tủ lạnh nhà mình đâu :)) )).
Bánh ở đây không chỉ ngon miệng còn ngon cả mắt nữa từ giấy để bánh đến hộp rồi túi nữa mọi thứ đều tinh tế tỉ mỉ giống với tính cách của người Nhật.
Thích ăn lắm nhưng nó hơi xa xỉ nên chỉ thỉnh thoảng túi rủng rỉnh mà gặp mua để thưởng thức thôi.
???? ăn mochi hộp thề là ko ngon bằng mochi tươi í ???? mỗi tội giá hơi chát thui loại bt 32k r đb bh lên 36k hay sao í ???? mà cắn có 1 miếng là hết à ???? vỏ bánh mềm mềm nhân kem mát lạnh thích dã man ???? lúc nào thèm cũng phải quất hẳn 1 hộp về chén cho đã lun ????
Lần đầu thử Mochi mình thấy ngon, vỏ bánh mềm mịn dai dai không bị dính quá, nhân bánh ngọt man mát, không bị ngọt gắt. Mỗi hương vị đều có mùi thơm riêng. Mochi ăn lạnh mới ngon nhưng không để trong tủ lạnh lâu không mochi sẽ bị khô ăn sẽ không ngon.
Có nhiều vị để lựa chọn như matcha trà xanh, việt quất, anh đào và xoài. Hộp đựng mochi và túi xách được thiết kế tinh tế, sang trọng.
Mochi ngon nhưng giá hơi cao nên chỉ thi thoảng mình mới mua.
Nhân viên nhanh nhẹn, niềm nở. Thái độ phục vụ lễ phép, tư vấn nhiệt tình.
Mình ít khi ăn đồ ngọt, nhưng đợt trung thu có mua về thắp hương
Mochi sweets nằm ngay tầng 1 Mipec, gửi xe ở đây hơi cực, lại còn mất 5k nhưng vì là quán mochi gần nhất nên đành đến mua T.T
Quán bánh cũng nhỏ nhắn xinh xắn thôi, gồm có bao la loại mochi, đủ màu, mình đứng tần ngần mãi chưa biết chọn loại nào thì có chị nhân viên giới thiệu có mấy vị như xoài, matcha, mình chọn 1 hộp 6c, giá khá mắc. Bù lại được hộp đẹp sang trọng, mang biếu hay để thắp hương tết cũng ok lắm :p. Bánh hơi ngọt, nhà mình 5 người ăn chẳng hết được 1 hộp, có bọn trẻ con thích đồ ngọt thì ăn đc nhiều thui :P
Nhân viên nhiệt tình niềm nở, thích <3
cái này là được bà chị phần cho từ hôm 31 đến qua lên mới mang ra cho mình ăn :(
bánh phần mình rồi mà lúc mang ra còn cắn mất mỗi cái một miếng nữa chứ :(
bánh để trong tủ lạnh cũng lâu nên hơi bị khô và không được ngon như lúc mới mua
nhân bánh không có cheese nữa
mình ăn vị trà xanh với xoài thì vẫn thích trà xanh hơn xoài thấy hơi hăng tuy là ăn xoài thì thấy mềm hơn
Mochi nằm ngay tầng 1, cạnh cầu thang cuốn lên tầng 2.
Bánh này ăn lạnh mới ngon. Đợt trước ăn bên big C Thăng Long muộn rồi nên không lạnh. Lần này bánh còn mới, tươi nên ngon phết. Vỏ bánh Nhật Bản dày và dai. Cắn 1 miếng lớp kem lạnh bên trong chảy ra. Vỏ bánh và kem hoà quyện vào nhau, vừa dẻo lại vừa thơm, bùi bùi, ngậy ngậy.
Mỗi tội giá chát. 30k 1 bánh bé tí, ăn 2 miếng là hết.
Giờ mới có cả Mochi Donuts thấy mọi người khen lắm. Hôm nào phải thử.
Chồi ôi mochi của mochi sweet ngon ứ chịu đc ý ăn miếng nào là thấy bùi miếng ấy có nhiều vị lắm mà chắc cị nào cũng ngon mình chưa ăn hết mới chỉ đc ăn vài lần nhg lần nào cũng xao xuyến mún đc ăn thêm lần nữa
Lần nào đến mipec cũng phải làm một viên thì mới chịu đc
Các ac nhân viên thì dễ tính lắm hay cười mà thân thiện kiên nhẫn ngồi đợi mình chọn vị nên mình thấy rất có cảm tình
Mình khuyên các bạn nên ăn cái mochi cơ bản chứ đừng ăn mochi donut nó bị khô đấy giá thì hơi chát 30k/viên nhg cực đáng tiền
Mình mua mochi sweets cùng với voucher 20k của Quà tặng Galaxy ^^. M dùng 2 voucher mua mochi socola (32k) và mochi chanh mật ong (30k) và chỏ cần trả thêm 22k.
Bánh hơi nhỏ nhưng mềm và rất ngon ????. Nói thật m chưa từng ăn mochi ở đâu ngon và rõ vị như ở đây, thậm chí nhân socola còn chảy chảy mềm mềm ngon vc $_$. M thích vị socola hơn cơ mà vị chanh cũng rất hay, chua chua ngọt ngọt thêm chút cay cay ( hình như là gừng) ????
Nhìn chung bánh ngon so vs giá tiền, nhưng để mua lại m thấy hơi xót ví. Được cái vẫn còn 3 voucher nữa nên lần sau m sẽ thử các vị best seller như phô mai việt quất hoặc trà xanh nữa ????
Mochi thì ngon khỏi nói rồi. Lúc vào lotte mart thì rẽ trái là tới quán luôn. Mấy em mochi để trong tủ cứ như để vàng ấy. Nói chung là cũng đắt nhưng mà ngon.
Bên tromg bánh có kem. Ngon mê li. Mk chọn vị việt quất. Ngon kinh dị. Đúng là đáng tiền.
Mấy chị nhân viên cũng ngiệt tình, vui vẻ, giúp đỡ khách nhiệt tình, mỗi tội nói hơi bé, nghe không rõ,
Có nhiều loại mochi, từ donut đến bánh truyền thống, nói chung cứ thử đi, k phí tiền đâu.
Sẽ quay lại
dạo gần đây cứ có người tặng cho loại bánh mình thích, ăn thế này thì lại béo nữa mất, có chút nhận xét:
bánh lúc mua về là vẫn còn đóng đá nên phải đợi thật là mềm hẳn thì ăn mới ngon được
lớp vỏ bánh ngoài mềm, mịn, ngọt dịu nhưng hình dáng và màu sắc thì không được giống như trong nhãn ghi chú, vị đôi khi cũng khác
nhân trong chủ yếu chọn là loại có cheese, dễ ăn mà lại tạo vị thơm cho bánh cùng cảm cảm giác béo ngậy
nhân trà xanh có vị đậm nhất, thơm ăn phát là biết vị gì liền, các vị khác thì tuỳ từng loại mới được như vị trà
vị khoai môn có màu đẹp mắt nhất, dễ nhận biết nhưng sakura màu sắc khó nhận biết, ăn cũng không có gì đặc trưng