cửa hàng bé bé chỉ mua mang về, nhìn tủ bánh mà thích mê luôn ý, bánh bé bé xinh xinh đáng yêu thật và cũng ngon thật đấy cơ mà giá thì quá chát:)) thi thoảng lắm mới được ba má mua cho ăn một lần, mà ăn được 2 cái là cũng ngấy luôn:))
hôm đấy nhà mình một hộp 12 cái tầm 400-500 gì đấy thì phải, hộp sang chảnh đẹp lắm, mua cái này đem đi tặng hay biếu rất ok nè vì mẫu mà đẹp và sang.
có nhiều vị dã man và vị nào cũng ngon, đi kèm bánh là một gói matcha hịn )) cơ mà bột đắng quá nên chả ai ăn, lúc đầu còn không biết là có cái đấy cơ, tự dưng lục ra được:))
vị matcha và socola là ngon nhứt quả đấttt
Mochi là một loại bánh dẻo truyền thống của người Nhật, làm từ bột nếp, ăn vào dịp Tết. Bánh có nhân đậu ở trong, ở ngoài là lớp bánh dẻo với nhiều màu sắc nên cũng mang nhiều vị khác nhau. Chắc do là đặc sản của Nhật nên giá bánh đắt thì phải. Với chiếc bánh bé xíu mà giá là 35k một chiếc. Nếu bạn muốn ăn đủ vị thì phải mua từ 6 chiếc trở lên, và mỗi chiếc thì cắn được 2 miếng là hết :( Đúng với phong cách Nhật, không gian quán rất ấm áp, nội thất thì nhỏ nhỏ xinh xắn. Nói chung là cứ thỉnh thoảng đến với Mochi thưởng thức thôi, chứ đến nhiều thì tốn tiền lắm.
Nói chung thì chẳng bao giờ thấy chán các bạn mochi này. Có điều mỗi lần ăn một viên là hết khả năng rồi. Đôi khi chỉ muốn nhấm xíu xíu mỗi vị.
Cửa hàng ngay mặt phố Hàng Trống. Mặt tiền nhỏ, sâu vào trong.
Bạn sẽ hoa mắt với gần 20 vị bánh. Mình thích mochi vị dừa nhưng thường sẽ hết loại ăn ngay (như hôm nay) nên mình chuyển qua mochi chanh mật ong, trà xanh, sầu riêng. Ăn ở đây thấy ko được lạnh và ngon như trên vincom :-?
Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn
Tiệm bánh Mochi nhỏ xinh nằm ở mặt đường Hàng Trống
Nhìn tủ bánh thấy thích mê luôn ý ạ ????????????
Giá bánh tầm 30 ~ 36 nghìn 1 chiếc
Bánh nhỏ nhỏ xinh xinh trông yêu lắm
Có gần 20 vị bánh mochi thường và 6 vị mochi donuts
Bánh mochi donuts trông khá lạ mắt
Mình mua thư vị bánh mochi trà xanh và mochi đậu đỏ
Cả 2 loại ăn đều khá ngon nhwng mình thấy bánh có vẻ hơi ngọt ????????????
Nhân viện khá nhiệt tình, thân thiện ???????????? lúc đầu mình phân vân không biết nên chọn vị nào thì chị ý đã nhiệt tình tư vấn cho mình rồi ý ????
Chỉ dùng một từ NGON thì chưa đủ !
Mặc dù được bảo quản trong nhiệt độ dưới 0 để đảm bảo nhân kem bên trong không bị chảy nhưng vỏ bánh vẫn rất mềm, tuy vậy vẫn giữ được độ dai dai, dẻo dẻo, không bị cứng hay sượng sượng như lại gạo.
Lúc cắn lớp vỏ mỏng tan này chính là lúc khiến người ta gật gù đồng ý với cái giá ngất ngưởng của chiếc mochi này.
Bên trong là nhân kem lạnh ăn mát, phù hợp để giải khát cho mùa hè với cái nắng oi ả của tiết trời Hà Nội.
Hãng có rất nhiều vị như anh đào, xoài, sầu riêng, dừa..
Cá nhân mình thấy việt quất là ngon nhất.
Hơn 30k cho một viên mochi chỉ vẻn vẹn 2/3 lòng bàn tay thì phải đợi lương về rủng rỉnh mới dám ăn
Mà hôm đó có mã giảm giá của now nên mình đỡ xót ví hơn rất nhiều ^^
Người ta nói "tiền nào của đấy" thật chẳng sai.
- Vị trí: quán nhỏ nhỏ nằm ngay ở mặt đường Hàng Trống nên dễ thấy lắm ạ
- Không gian: quán không rộng lắm nên mình toàn mua về thôi
- Chất lượng: nhìn bánh bé xíu rất dễ thương ????. Nhìn tủ bánh mà mê luôn ý ạ. Có khoảng 20 vị Mochi thường và có Mochi vị dunuts nhìn lạ phết. Bánh mềm, dẻo, thơm nữa. Ăn rất ngon miệng, nhưng bánh bé quá nên mình toàn cho tỏm vào mồm nhai luôn :))
- Giá cả: bánh bé mà đắt quá, đắn đo lắm thì cũng mới dám mua 2 cái. Khoảng 30-36k/ cái
- Nhân viên: nhiệt tình
Mình nghe đến Mochi Sweets lâu rồi nhưng không hứng thú lắm nên cũng chưa nếm thử bao giờ. Và sau lần đầu thử các em ý thì chắc chắn sẽ có những lần tiếp theo mua nè! ????
Ấn tượng đầu tiên là xinh, rất xinh xắn luôn ấyyy. Mỗi em bé mochi đều tròn tròn mềm mềm trông bên ngoài đã thấy cưng rồi, lại còn đủ vị với đủ màu nữa. Mình nhìn qua menu thấy có rất nhiều loại, nghe các bạn nói thì có hơn 20 vị thì phải.
Ấn tượng tiếp theo là đắt. ???? Đúng chất Japanese Luxury Sweets luôn. Một em bé xinh xinh mà giá tầm 30-36k, cắn miếng nhỏ thì 2-3 miếng chứ không 1 cái chắc cũng vừa được miệng luôn ấy ))
Ấn tượng cuối cùng là ngon nè, mỗi vị đều có hương vị đặc trưng riêng, mà cảm giác bánh rất "tươi". Vỏ bánh mềm và dai, đầy nhân kem tươi bên trong. Mình có thử vị xoài, sầu riêng, việt quất phomai và hạt dẻ thì thấy thích sầu riêng và xoài nhất, còn 2 vị kia cũng ngon nhưng không hợp khẩu vị của mình lắm, phần nhân hơi bị béo ngậy quá kết hợp với phần vỏ nếp làm hơi ngán, bạn nào thích kiểu ngọt ngọt béo béo thì chắc hợp. Về độ ngọt 1 số bạn thấy bị ngọt quá còn thì mình thấy vừa, tại mình cũng hay thích ăn ngọt ấy, với cả bánh này có vị ngọt thanh nên dễ ăn chứ không ngọt khé lên đâu. Bánh nhỏ xinh nhưng ăn 1 cái cũng thấy ngang ngang rồi, nhiều quá dễ ngán lắm :p
Cơ sở này khá là nhỏ, không có chỗ ngồi, chỉ mua mang về đc thôi. Nhân viên niềm nở, nhiệt tình, còn hỏi mình có thẻ tích điểm chưa để làm nữa.
Bánh Mochi ở đây có lẽ là bánh mochi ngon nhất mình từng ăn. Nếu đã ăn bánh tươi ở Mochi Sweets thì không bao giờ đụng vào mấy bánh đóng gói sẵn ở siêu thị hoặc các hàng xách tay Nhật nữa ^^ Bánh mua về nếu ăn ngay thì để ngăn mát, nếu chưa ăn ngay thì cho ngăn đá để được 1 tuần. Bánh có vỏ mềm, nhân mát, nói chung ăn xong rất sướng <3 Chỉ mỗi tội là ngọt. Có khoảng 20 loại mochi truyền thống. Mochi Donut thì rất ngọt luôn. Từ ngay biết đến Mochi Sweets mình thường mua bánh này để làm quà tặng, hộp rất lịch sự, tinh tế và khác biệt.
Mochi Sweets có nhiều địa điểm, nhưng mình hay mua ở Hàng Trống. Ở Hàng Trống cửa hàng nhỏ, có ít chỗ để xe, nhưng vào trong thì tuy bé nhưng mát mẻ, dễ chịu. Ở Vincom - mua 1 lần thì hôm đó hơi không hài lòng, khi nhân viên mặt mũi tái nhợt, sụt sịt, vừa ho hắng vừa lấy bánh cho khách làm mình sợ hết hồn, gọi rồi chả nhẽ không lấy, bánh hôm đó mua về không dám ăn dù rât tiếc. Nói chung bán bánh trái hay gì thì nên đeo khẩu trang và găng tay để lấy đồ cho khách thì sẽ đảm bảo vệ sinh hơn, ốm nên nghỉ cho khỏi rồi hẵng đi làm, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa đảm bảo vệ sinh.