Được cho vc của Foody mà cứ lần lữa hoài mới đi được. Tới khi đưa vc thì bị rách nên nhân viên không nhận cuối cùng tự bỏ tiền ra ăn vậy.
+ Không gian: tiệm nhỏ, phía trước đủ chỗ cho mấy tủ kiếng và 1 đường đi. Tụi mình lười ra quán cafe nên vào phòng phía trong ngồi ăn luôn, không trang trí gì nhiều và khá hép.
+ Phục vụ: cũng bình thường, không có gì để nhận xét nhiều.
+ Giá cả: từ 28k trở lên. Bánh nhỏ ăn 1 cái không đã nên thấy giá này cũng hơi cao.
+ Bánh: mua rồi ngồi đợi 15 phút để bánh rã đông mới ăn được. Vỏ bánh mềm, dẻo, nhân phô mai và việt quất béo ngậy, thơm, chua ngọt vừa miệng, lạnh lạnh cứ như tan trong miệng. Rất ngon.
Có cái voucher để hoài mà chưa dùng, đang chạy ngoài đường thì mình sực nhớ gần đây có tiệm mochi thì phải, ngó dáo dát có nên lấy voucher ra mua luôn, bù thêm ít đỉnh là có 2 cái bánh.
Chạy trên đường trưa nắng quên mất bà nó, về tới nhà mấy tiếng sau rồi, lấy ra nó nhũn luôn, dù mình đã bỏ vào tủ đông nhưng vẫn không ngon được, mà cảm nhận của mình bánh này ăn xíu là ngán rồi, không thích mấy.
Bữa còn cái voucher mình với đồng bọn đi xử lý luôn vì sắp hết hạn hehe, tụi mình ăn 1 blueberry cheese với 1 mango cheese, cả 2 đều ko có đậu mà thay bằng kem phô mai ngon ghê luôn êy. Cái nào cũng có vị chua chua ngọt ngọt, thêm kem béo với vỏ ngoài dẻo dẻo ăn siêu ngon luôn. Lúc mua nhân viên dặn chờ 20p vì còn đang đông đá, mà mình thấy tầm 10p là ăn được rồi, vì lúc đó lớp vỏ vừa mềm ra mà lớp trong vẫn còn cứng như kem lạnh ăn mới đã. Recommended 2 mùi này khi đến với mochi sweet nha
Bánh mochi cực ngon hương vị cắn một miếng là nhớ cả đời, mỗi hương vị đậm mùi hương nhất là vị caramen ăn cực ngon dành cho những ai ko thích ngọt và thích vị đắng,còn lại như đào,dâu,... cho ai hảo ngọt, và vị dừa ko quá ngọt vừa miệng. Ăn thử 1 lần cho pít mà mê luôn.????????????
Shop đang KM 50% nên order thử, thêm mã giảm từ Baemin nên 1 hộp chỉ còn 40000 kèm ship, gồm có 6 bánh tính ra gần 6000 mỗi bánh. Mình đánh giá cao bao bì shop, mua để tặng cũng hợp nữa. Trong hộp có kèm cả nĩa ghim với giấy hướng dẫn sử dụng, quá chu đáo luôn! Taste cho 9/10 luôn, lúc mua về phải rã đông, vị trà xanh đậm rõ hơn vị socoola. Nên mua nha ????????
Được tặng hộp 12 cái và mình đã chén sạch trong vòng 2 ngày, dự định là sẽ đi mua ăn nữa vì ngon. Mình thích nhất trà xanh, chocolate với phô mai việt quất.
Bao bì sang trọng đi kèm túi giấy nên làm quà tặng cũng phù hợp ❤
Nhắc đến mochi là mình nghĩ ngay đến Sweets đầu tiên ! Lớp vỏ bánh mềm lành lạnh , lớp nhân béo ngậy ngon tuyệt cú mèo. Lưu ý nhỏ là bánh mùa về phải để ngoài tầm 30p cho nó bớt lạnh và cứng ăn sẽ ngon hơn rất nhiều đấy.
Cá nhân mình thích nhất chanh phô mai chua chua ngọt ngọt ăn không bị ngấy , phô mai xoài với việt quất thì vừa béo lại ngọt nên phù hợp với team hảo ngọt chứ mình ăn 1 cái là thấy hơi ngán ồi
Không gian các tiệm Sweets thường nhỏ, không có chỗ ngồi ăn nhé, chủ yếu là take away thôi
Giá cả thì hơi cao , trung bình tầm 30-36k!
Tình hình là thèn bạn xẹt ngang cái tiệm này thế là nó mua cho 2 viên 1 khoai môn 1 cam ăn thử.
Ăn bánh mà phải được "chỉ cho ăn" đúng nghĩa lun.
Phải để cho bánh bớt lạnh thì vỏ bánh mềm mềm chút xíu mới ăn được. Bên trong chứa kem, kem ngon mịn, không béo cơ mà ai mới nhổ răng ăn cái này chắc vui :D
ps: thích cái túi giấy của quán ghê. Đơn giản mà đẹp
Trong các loại đồ ngọt thì mình thích nhất là Mochi và Mochi Sweets là nơi đã dẫn mình đến món ăn ngon này ^^!
Vỏ bánh mềm mềm, dẻo dẻo, cắn vào thì tới lớp nhân kem ngọt lạnh tan vào trong miệng. Tuyệt vời!
Bánh ngon, đáng yêu, hộp đựng cũng sang chảnh luôn!
Dùng thử đi nhé mọi người!^^