• Nằm trên mặt tiền đường Tân Lập 2 đối diện Vincom Lê Văn Việt, không khó tìm.
• Menu đa dạng, giá dao động trên 50k. Mình thử caphe trứng, khá ngon nhưng hơi ngọt và béo.
• Không gian rộng, decor mang phong cách cổ xưa, tối tối ra đây ngồi nghe acoustic nhạc Trịnh, nhạc Quang Dũng là rất tuyệt
• Nhân viên và bảo vệ thân thiện, nhiệt tình, lịch sự. Wifi tốt.
• Sẽ quay lại.
Tình cờ do ko biết đi đâu, tụi mình ghé đại vô vì nhìn từ ngoài vô lung linh lắm. Điều kéo mình tiếp tục đến là do quán bày trí đẹp, cái không khí ở quán và nhạc.
Cafe sữa uống bình thường, ép thơm nhạt nhẽo thiệt sự. Menu mình thấy giá khá cao.
Nhìn quán đẹp hú hồn, mình có đăng vài tấm lên fb thì bạn mình ai cũng khen không gian quán đẹp.
Không khí nhẹ nhàng, thơm, ấm, có bé gâu gâu chạy lon ton cũng vui. Mấy chú đàn hát mình rất ưng. Các bạn nhân viên đều lịch sự lễ phép.
Góc nào của quán cũng đẹp hết á, ko lẽ đi chụp cho thỏa con mắt chớ, mà đang thưởng thức nhạc đi vòng vòng cứ ngại sao đó nên mình chỉ ngồi một chỗ làm vài tấm thôi.
Phòng lạnh có nhạc phụ thu 30k/người, mỗi đêm từ 20-22h. Lúc mình đi trong tuần thì quán vắng. Không biết cuối tuần thế nào.
Sẽ còn quay lại. Vì quán quá đẹp đi.
Lâu lâu ghé quán xinh đẹp. Nhân viên rất dễ thương và nhanh nhẹn. Cafe sữa thơm. Cái ly cao cao là món tên "biển băng" hay gì đó bạn mình khen ngon. Không khí quán lúc nào cũng chậm rãi nhẹ nhàng. Lên hình quá đẹp.
Mình làm công ty kế bênh, ngày nào cũng ra ăn cơm trưa. Giá cả hợp lý 25-35/phần, vô trong là tính tiền máy lạnh á.
Không gian mát. Mình toàn ăn cơm, tại cơm ???? ngon. Chứ caffe dở kinh á.
Thức uống, nhất là sinh tố trái cây các loại, làm từ trái cây dở. Tôi với các đồng nghiệp ra uống, 1 ly sinh tố bơ bỏ vì mùi vị kinh, 1 ly bơ dầm bỏ luôn vì toàn bơ dập bị ê, miếng bơ thấy ghê, ly sinh tố sa bô mùi vị siêu kinh dị lại bỏ. Hứa là sẽ không bao giờ uống, dù quán kế bênh cty.
Quán nằm đối diện Vincom quận 9, mình vào được 2 lần, nghe nhạc Trịnh và Vũ Thành An. Không gian ấm áp, thích chú đánh guitar. Ko biết do chị hát hay loa hơi lớn nên nghe có vẻ ko sâu lắng lắm.