Không gian của quán khá đẹp, sáng sủa, mà còn ấm cúng nữa
menu đồ uống ở đây cũng khá đa dạng, đồ uống cũng khá ổn, nhân viên phục vụ lịch sự, dọn dẹp sạch sẽ.
Quán rộng rãi, lịch sự, chủ yêus là ng nước ngoài
Đồ uống ko có gì đặc biệt
Đồ ăn khá hơn
Mình chỉ ấn tượng vs không khí ở đây, cũng như nội thất, ko gian bên trong
Nhân viên thân thiện
Gần Nhà thờ nên đông vui nhưng cũng có ko khí đặc biệt riêng
Ngồi đây nghe tiếng chuông Nhà thờ cứ cách 15 phút gõ 1 lần cũng hay :D
Nhưng mình thấy ng Việt ko hay vào quán này lắm
Tản bộ trên con đường ra Nhà Thờ Lớn, bạn sẽ gặp quán cafe này. Tuy chiếm diện tích không hề nhỏ nhưng quán lại rất ẩn mình, bởi màu sắc hay phong thái cổ điển.
Bước vào quán bạn sẽ gặp ngay chiếc máy xay cafe lớn, kiểu máy cổ, nơi cho ra những hạt cafe Ý đặc biệt. Quán được decor với bức tường gạch nâu, chiếc quạt trần cổ hay những chiếc đèn treo hoài niệm.
Nhưng đan xen đó là nhiều hạt sạn. Bàn ghế to nặng và cao khập khiễng với không gian. Một cốc moca được pha loãng toẹt, không dậy mùi cafe hay kể cả cacao, lớp kem đánh bọt dầy và chiếc cốc thì cũng chẳng hợp tình.
???? ~40K/cốc.
Không gian rộng rãi thoáng mát, đồ uống không đắt lắm nhưng mà cũng không có gì đặc sắc, strawberry lassie uống được, moca hơi khó uống. Ở phố nhà thờ nên gần trung tâm thành phố, wifi free luôn :). Quán có rất nhiều tây, trung tâm phố cổ mà.
Không gian cổ kính và lịch sự, thích hợp cho ngồi cafe hoặc trà chiều.
Đồ uống khá phong phú nhưng chất lượng ở mức bình thường. Quán phục vụ khách Tây là chủ yếu nên giá tương đối đắt
Nhân viên nhiệt tình <3
Mình gọi đồ vào sáng sớm, thấy làm hơi lâu.
View ổn, điều hòa mát.
Giá hơi chat :D
Menu phong phú, cả đồ ăn đồ uống, hướng theo phong cách ngoại.
Quán ở vị trí đẹp, trong nhà cũng đẹp như decor dở tệ.
Cà phê Ý rất dở, Barista có lẽ không biết đánh bọt sữa. Order Americano thì nhân viên mang ra 1 ly cà phê Robusta pha sẵn được chế thêm nước lọc.
RIP