???? VỊ TRÍ : nằm khá sâu trong hẻm Giáo xứ Mỹ Hoà, quận 2
???? KHÔNG GIAN : sân vườn, tối tăm, bệ rạc, không có khách & muỗi nhiều hơn khách
???? NHÂN VIÊN : 2,3 cô gái nhỏ nhắn mặc quần short, áo hững hờ. Ngồi tụ 5, tụ 7 với mấy anh chàng, chửi thề vang cả khu phố. Không có nghiệp vụ, đặc biệt xài nước hoa mùi cực kì kinh khủng
???? CHẤT LƯƠNG : khẳng định, 1 đi không trở lại. Sinh tố Sabo mà xay luôn cả hạt cho khách uống "
• Menu đơn điệu, trong đó có sự hiện diện một trang các thức uống "ĐÁ XAY" nhưng không thể order vì không có.
• Có những món giá khá cao so với mặt bằng quán.