Một ngày đẹp trời, cả team rủ nhau book bàn đi ăn để nạp năng lượng cho một ngày làm việc mệt mỏi, lướt lướt facebook thấy Tablenow có giới thiệu Nhà hàng Mộc Riêu. Sau khi lướt qua menu và review của mọi người, cả team chọn đây là điểm đến tối hôm đó.
Đặt bàn trên Tablenow được giảm giá 5% hoá đơn thức ăn, tuy con số ít nhưng đi đông cũng tiết kiệm được cả trăm nghìn.
Trước khi vào quán, một bạn tiếp tân sẽ hỏi có đặt bàn chưa, nếu chưa phải đợi một lúc vì quán lúc nào cũng rất đông. May mắn là có đặt bàn qua Tablenow nên được sếp bàn sẵn chỉ vào đọc tên và số điện thoại thôi!
Nhìn chung thực đơn cả team muốn ăn hết, món nào nhìn cũng khá bắt mắt. Món nào đem ra cả team xử như một tia chớp, chỉ có những món cuối mới nhớ chụp hình để review.
Giá cả so với mình thì hợp lý cho một Nhà hàng nằm trên con đường Quận 1
Nhân viên phục vụ có hơi chậm, nhưng rất vui vẻ và nhiệt tình, có thể quán đông nên các bạn hơi chậm.
Không gian cực mát mẻ và đẹp
Quán khá rộng, ngồi ngoài trời, nên đặt bàn trước (hình như có cần đặt cọc trước) vì quán khá đông dịp cuối tuần hay ngày lễ. Menu nhiều món, giá không đắt, chất lượng ổn. Đôi khi quán đông các bạn nhân viên phục vụ không kịp.
Quán có vị trí trung tâm đến khá đông khách được đứa bạn giới thiệu cho quán này ăn ngon nên mình ghé ăn cùng
để xe dưới hầm. Quán có 2 tầng, tuy nhìn khá rộng nhưng do lượng khách đông nên phải đặt trước.
Cách trang trí trong quán khá là đẹp. Cảm giác khá ngột ngạt và nóng nực lúc đông người
Đồ ăn chế biến khá đa dạng nhiều món và được tầm ướp khá vừa vặn, gà nướng rất ngon.
món lẩu riêu cua đặc trưng có hột vịt lôn ăn kèm nên ngọt lắm, nhưng hơi nhạt.
Giá cũng hơi cao so với mặt bằng chung nhưng với vị trí và chất lượng như vậy mình thấy cũng khá xứng đáng sẽ còn quay lại
Lần đầu tiên vô đây là được Sếp dẫn đi ăn ngày 13 - 07 - 2017
Không biết ở đây mon nào ngon, món nào đặc biệt nên cầm cái menu mình gọi đại cỡ 20 chục món :))
Nhân viên đông, phục vụ ok nhưng mình cảm giác hơi chậm và không nhiệt tình mặc dù có tip :))
Kể chiện đi ăn cơm trưa
Có chị đồng nghiệp vào saigon, quanh công ty ngẫm nghĩ k có chỗ nào ăn, lại mò sang Mộc Riêu. Mở ngoặc, thiệt ra là có quán Con Gà Trống, nhưng quán đó siêu dở lại còn mắc, nhân viên kênh kiệu, nên công ty mình ít khi sang.
Trở lại chuyện ăn trưa, 3 chị em kêu cơm rang, sườn nướng, đậu hũ & canh cà chua. Chị gái người hanoi thèm dưa chua nên XIN thêm đĩa dưa. Bé phục vụ bảo để em vào hỏi xem sao.
Lát bê ra thấy có đĩa dưa, chị em đều ngạc nhiên, còn bảo với nhau là: "ôi xin tí dưa mà cho cả đĩa!"
Lát tính tiền, thấy đĩa dưa chua 30k.
Ok, bọn mình ăn thì bọn mình trả tiền là hợp lý. Nhưng giữa việc mình hỏi XIN và quán buộc phải tính tiền, thì ít nhất phục vụ nên ra confirm với mình là: "bếp nói sẽ chuẩn bị đĩa dưa giá 30k, các chị có đồng ý không thì tụi em mới làm?" Chứ ai lại im lặng rồi dọn ra, rồi tính tiền... Bọn mình khá ngỡ ngàng khi nhìn bill chứ nhỉ!
Mấy lần đi riêng, toàn ăn đi ăn lại mấy món quen. Hôm đi với công ty, các anh chị gọi mấy món lạ, lần đầu ăn thử thấy cũng ngon lắm.
Suggest các bạn 2 món nên gọi khi đến nha: gỏi thịt bò & cá nướng.
Tâm đắc vô cùng món cá nướng. Hồi giờ không phải đứa thích ăn cá. Một năm chắc ăn cá khoảng 2-3 lần thôi, mà kiểu lịch sự thì ăn chứ vốn ghét xương, nhạy cảm với đồ tanh. Vậy mà ăn miếng cá nướng đầu tiên xong là ăn tiếp mấy miếng nữa lun. Ướp vừa vặn, không tanh, sốt chấm rất lạ.
Món gỏi bò ok, bò mềm & giải ngấy các món khác rất tốt. Nước mắm gỏi cũng ngon.
Quán cạnh công ty nên hay sang ăn.
Ghét nhất của quán này là dàn phục vụ: loi choi, lấc cấc. Đến cả bảo vệ trông xe còn có kiểu ghẹo gái rẻ tiền. Mình nghĩ quản lý nên chấn chỉnh, chứ trăm lần như một đều rất bực mình.
Ghét thứ hai là ngồi phòng máy lạnh tính thêm 5%
Cái tởm nhất là ăn cháo mà có bọc nilong đựng cháo rớt bên trong. Không biết phải nghĩ sao luôn. Miếng nilong rất to (như ảnh) chứ đâu phải nhỏ mà không thấy. Ẩu như vậy thì có dám chắc những vấn đề khác sẽ tỉ mỉ, vệ sinh?
Chất lượng: Ngon, tương xứng giá cả
Phục vụ: Dễ thương, mỗi tội quán đông nên món lên rất là lâu
Đặt bàn: qua Tabletnow sẽ đc giảm 10%
Nên tới ăn nha các bạn :)
Ăn tiệc tân niên với bạn ở đây, thấy đồ ăn ngon cực, món nào order cũng ngon hết, đồ ăn nguyên liệu tươi, nêm nếm chuẩn, siêu đậm đà và vừa miệng, nhất là mấy sốt ăn kèm rất ngon và có vị đặc trưng. Trong hình tụi mình ăn lẩu gạch tôm, tôm nướng phô mai, sườn BBQ nướng thảo mộc, sụn gà rang muối, ốc bưu nướng tiêu xanh, mực sữa chiên giòn… Quán dễ tìm, ngồi tầng thượng mát mẻ, hợp với cả tụ tập bạn bè hoặc uống beer nhẹ nhàng. Nhân viên nhanh nhẹn, vui vẻ và chuyên nghiệp. Giữ xe 6k/xe nhé.
Xem thêm nhiều review hơn ở instagram tkhanh.foodie nhé
Nhân viên phục vụ kém cẩu thả. Tính sau bill cho khách hàng. Một phần do mình cũng tin tưởng nên thanh toán xong mới kiểm bill. Lúc phát hiện sai sót đã báo ngay với quản lý nhưng ko giải quyết cho khách. Các bạn đi ăn chỗ này cẩn thận nhé
Book bàn phía trên rooftop. bàn gần lancan view rất thoáng và đẹp. Đồ ăn ở đây ngon, nhiều món lạ lạ, phần ăn vừa đủ cho nhà mình.
Phục vụ nhanh, nhân viên dễ thương, Bookmbanf qua tableNow được dis thêm 5% nữa.
Gửi xe 9k
Tìm được quán này trên app. Mình ở ks tận quận 7 xem bản đồ thấy cách khoảng 2km :)))) cuối cùng đi hết hơn 100k tiền taxi. Chú lái xe bảo quán này thấy nhiều người vào sau lại ra vì đắt quá nên mình cũng hơi gai gai :)))) nhưng mà vào thấy rất thích. Không gian đẹp thoáng mát thực sự rất phù hợp để tụ tập bạn bè, giá cả so với những gì nhận được và vị trí quận 1 thì ok. Đồ ăn ngon trình bày đẹp mắt. Mình đi có 2ng đi đông chắc vui hơn. Điểm trừ duy nhất là chờ đồ hơi lâu
#kidiinsaigon #kidieatq1
Lần đầu đến đây nhìn menu tớ khá là hoang mang, quán đa dạng từ những món thuần việt (như nộm, gỏi, gà nướng than hoa, vịt nướng lá mắc mật, cá lăng, bò tơ, lẩu,...) đến các món âu (như nghêu/hàu sữa nướng phô mai, tôm càng đút lò, sườn cừu nướng,...) nhưng vì quán tên Mộc nên có vẻ ý đồ là chuyên món Việt nhỉ ??♀️
Ghé quán vài lần và lần nào cũng quay lại vì món lẩu riêu cua là chính ? Đây là món miền Bắc và ở Sài gòn mình thấy ít quán nào nấu được đúng vị và tuy ở đây vẫn thiếu một chút vị thanh chua của mẻ nhưng nhìn chung vị cũng đã gần giống.
Ngoài ra, những món tớ hay gọi như:
Nghêu nướng sốt kem tỏi - ăn beo béo, nêm rất vừa miệng, nên ăn ngay lúc còn nóng nha ?
Trứng non lòng gà sốt tiêu đen
Gà nướng - thịt mềm và thấm ??
Dồi lươn nướng - nghe lạ tai nên gọi thử, ăn ổn, không quá đặc sắc
Cơm rang sò điệp - vị ổn, sò điệp cũng khá nhiều, cà chua chắc bỏ vô trang trí chứ ăn chung thấy hơi sai ?
Quán làm khá đều tay nên những món không phải quá đặc biệt thì chất lượng vẫn ổn. Với tớ, những quán mà chất lượng món ăn đồng đều với nhau như này không nhiều. Nhân viên nhanh nhẹn, đồ ăn có bữa lên nhanh đến nỗi bàn k chỗ mà để, bữa thì ngồi đợi muốn ngất xĩu, nói chung hên xui nha ??♀️??♀️
Quán nằm ngay mặt đường VVK, dễ tìm. Không gian thoải mái, thích hợp đi nhóm đông người, có phòng máy lạnh ở trên lầu. Vì gần như là quán để tụ tập, ngồi lai rai nên buổi tối nếu đông sẽ rất ồn.
➕➖dạo này tiệc tùng chuyển sang hình thức ở nhà nên mình có đặt bên Mộc 2 món bề bề cháy tỏi và nghêu phô mai. Cuối tuần shipper báo quán làm hơi lâu, món giao tới ấm nhẹ thôi dù khoảng cách khá gần.
Bề bề ngon, to và giòn rụm, cơ mà hơi mặn, ăn với kim chi quán cho cũng vẫn khá mặn, kiểu này ăn độn cơm bao no. Nghêu thì mình thấy ăn ở quán ngon hơn. Hộp sạch sẽ, to bự, nói chung khá ưng.
❓sẽ order tiếp nếu có tiệc tại nhà
⭐⭐⭐xem thêm review ăn uống tại Facebook và Instagram: @traveatvn nhé!
Quán nằm ngay trên mặt tiền đại lộ Võ Văn Kiệt cực dễ tìm luôn. Không gian quán mở vừa thoáng vừa dễ chịu , các món ăn đều rất ok đặc biệt là món nghêu phô mai đút lò thì ngon ngất ngây luôn. Gà ăn chung với xôi thêm miếng muối lá độc quyền của quán nữa ăn kích thích vị giác cực kì , giá hợp lý , quán đáng thử.
Lâu lắm rồi mới đi viết rivew lại nè
Quán cũng đến vài lần nhưng lâu r mới ghé lại quán
Quán nằm ở gần cầu ông lãnh chạy về hướng đề thám . Không gian quán cũng đẹp , nhưng mình thích lên sân thượng ngồi hơn. Lên đó thoáng lại vừa có nhạc nữa nghe rất thích.
Nhân viên quán thì phục vụ thân thiện, nhiệt tình. Ord món lên cũng khá nhanh và đồng bộ. Quán đóng cửa hơi sớm so với khu quận 1, tầm 10h30 là dọn hết rồi
Món ăn thì món nào cũng thấy là khá ổn và ngon.
Có vẻ là quán nấu theo khẩu vị miền Bắc
Nghe danh chả cá lã vọng đã lâu (nhưng không nghĩ sẽ ăn ?) nay có người kêu món này nên cuối cùng cũng đã thử qua.
Tóm lại là ăn cũng được nhưng không ăn lần nữa.
Cái này chỉ thuộc về khẩu vị khác nhau chứ không bàn về ngon-dở ^^
P/s: quyết tâm chụp được cái hình món chả cá lã vọng. Nhưng luôn tự hỏi, có thấy miếng chả cá nào đâu, toàn mấy miếng thịt cá bự chình ình mà kêu chả cá là chả cá cái méo gì ấy nhỉ :))))
Hôm rồi tụi mình đi ăn ở đây rất thích, chắc chắn sẽ quay lại.
Mới vào là ưng ý nhân viên giữ xe, nói chuyện lịch sự Dạ thưa, nhanh nhẹn. Mới vô sẽ gửi xe, nhân viên sẽ ghi một thẻ giấy, xong rồi mượn chìa khoá chạy xe xuống hầm gửi sẽ có thêm thẻ từ, rồi họ quay lại gửi chìa khoá + 2 thẻ cho mình, giữ xe có tới 2 thẻ rất an toàn, nhân viên có mặc đồng phục rõ ràng.
Tiếp là nhân viên phục vụ siêu siêu vui vẻ, nhiệt tình, nhanh nhẹn lắm, quán to, đông mà đủ nhân viên trực bàn, lúc cần là thấy ngay để gọi đồ không cần chờ lâu.
Đồ ăn ở đây món nào cũng ngon xuất sắc, hương vị rất tới luôn, lên món trình bày đẹp đậm chất Việt Nam, lượng đồ ăn vừa, bọn mình ăn:
- Mực sữa chiên giòn sốt me 85k: mực được tẩm lớp bột mỏng, giòn rụm, ăn bên trong sần sật mực, chấm với sốt me vị chua ngọt vừa phải rất kích thích.
- Chân gà rang muối 49k: món này mình không hảo, nhưng món này đúng là rang muối luôn, mặn muối, món này hao bia lắm, bạn nào kiểu đi để nhậu thì gọi món này được nha.
- Ốc nướng tiêu xanh Phú Quốc 89k : ốc tươi và làm sạch, ăn với muối tiêu xanh quá đã, à mình ăn quá trời mà không hề thấy bị dính lợn cợn cát, bên trong ốc có nước tiêu ngọt ngọt thơm thơm giúp ốc thấm vị, mình thích húp nước hơn là ăn ốc nữa haha
- Sườn nướng thảo mộc 139k : món này ấn tượng nhất là cái sốt đỏ đỏ ngon cực kì, sườn thì thấm gia vị, mềm mại và còn giữ chút độ dai, rất ngon, gọi thêm cơm trắng ăn với món này miễn chê.
- Lườn ngỗng xông khói 159k: món này thịt lườn nên mềm lắm, mùi xông khói thơm, gia vị thấm, chấm kèm sốt gì béo béo giống mayonnaise ăn ghiền, gia đình nào có trẻ con thì gọi món này dễ ăn.
- Tôm sú nướng sốt sa tế 125k/đĩa 6 con: gọi là tôm sú tưởng nhỏ chứ cũng to hơn tôm sú bên ngoài, tôm tươi, tuy nhiên sốt sa tế mình thấy chưa đậm đà, với việc tôm nướng sốt sa tế rồi chấm muối tiêu chanh không hợp lắm.
- Sụn gà rang muối tỏi 99k: muối tỏi ngon lắm ý, món này ăn nóng ngon cực, sụn gà tẩm một lớp bột mỏng xong rang lên, chấm với tương ớt chua ngọt ăn bén mồi, gọi là rang muối chứ không mặn như chân gà rang muối nha.
- Tôm càng đút lò sốt trứng muối 235k/đĩa/8con: món thích nhất trong bữa ăn, tôm to vừa ăn, ăn bằng tay nhưng ngon thần sầu, múc thịt tôm lên ăn vừa thơm béo phô mai, mặn mà trứng muối xen lẫn ngòn ngọt, không ăn món này là uổng lắm đó.
- Lẩu riêu tôm 349k: siêu phẩm của bữa tối, cực kì bất ngờ với cái lẩu chất lượng nhất từ trước tới giờ, tôm gì mà to đùng, thịt không là thịt, 8,9 con, nồi này phải 4,5 người ăn, nước lẩu chua ngọt, rất đậm đà, ngoài ra riêu tôm chính là gạch tôm, chờ lẩu sôi xong bỏ vô xíu thì vớt ra, ăn đậm vị tôm cua.
___
Nói chung lần sau quay lai mình sẽ ăn tôm đút lò với lẩu ở đây, ưng ý đồ ăn ngon tuyệt.
Rất thường xuyên đến. Lần này mình gọi tôm càng nướng, vịt chao đỏ, hào nướng. Nhưng mà vị cũng ăn được., không quá ngon. Lẩu riêu cua vẫn ngon nhất, tiếp là cá lăng nướng muối ớt. Khoảng 11 triệu cho 30 người.
Đầu tiên là về không gian. Quán cũng dễ kiếm, để xe dưới hầm. Quán có 2 tầng, tuy nhìn khá rộng nhưng do lượng khách đông nên phải đặt trước. Trang trí trong quán khá là đẹp. Khi đông quá thì ồn và nóng lắm, vì không có máy lạnh. Tiếp theo là món ăn, cá lăng nướng muối ớt rất ngon. Thịt heo nướng, mình cảm giác sốt chua ngọt có tí vị rượu. Mấy món khác cũng hợp khẩu vị. Có món lẩu riêu cua đặc trưng, ăn kèm hột vịt lộn, tuy nhiên mình ăn thì thấy hơi lạt. Giá thì cũng khá cao, 20 người khoảng 6 triệu. Chắc do tụi mình kêu bia nhiều.
Ngồi phòng máy lạnh phụ thu 5%. Giữ xe 6k.
Mình không ăn lẫu mà gọi món. Nói chung cũng không đặc sắc lắm. Có món đậu hủ lạ miệng. Phục vụ cũng nhanh nhẹn. Phòng kín khá ồn
Đây là lần đầu tiên đến quán, quán nằm trên đường Võ Văn Kiệt rất dễ tìm, không gian quán ấm áp, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Mình thích nhất là món gà, ướp rất ngon ăn cùng với xôi, các món còn lại ăn ok, không quá xuất sắc.
Lần đầu mình đi ăn ở quán Mộc cùng bạn trai. Có vài nhận xét về nhà hàng sau:
- Không gian: rất đẹp,kiểu 1 chút quê hương,từ bàn ghế cầu thang tới chén đũa. Nhưng vẫn giữ nét sang trọng nhà hàng. Ánh sáng vàng(hơi tối)
- Món ăn: ngon. Mình dùng lẩu riêu cá chép,kha đậm đà vị riêu,ngọt vị cua,rau tần ô húng,muống.. đúng vị quê nhà. Nhưng đợi khá lâu.
- Phục vụ: hơi lơ đễnh.
- Giá cả: vừa phải với 1 nhà hàng. Có phụ thêm 10% hoá đơn nữa.
- Điểm trừ
+ Khi mình tới,nhân viên hỏi có đặt bàn trước không. Mình nói không. Thế là dắt lên tầng 1 PHỤ THU 5% VÌ CÓ MÁY LẠNH(cái phí này rất bất hợp lý)
+ Giữ xe đắt 6k mà còn đợi lấy xe lâu nữa.
Đã ăn ở đây rất nhiều lần, chất lượng món ăn luôn tốt và đồng đều, món nào cũng ngon, đặc biệt là set sườn nướng giá hơn 400k nhưng khá nhiều, thịt ướp đậm đà, sốt ngon, rau trộn và khoai tây chiên ăn kèm vừa miệng. Món tôm càng đút lò cũng rất ngon, giá tầm 250k (mình k nhớ rõ giá) tôm nướng vừa phải nên rất ngọt thịt, sốt trứng muối phô mai bên trên béo và đậm đà.
Ngoài ra ở đây có nhiều món khác cũng rất ổn, nên thử hết nhé
Hôm nay sinh nhật bạn nên cũng muốn tìm không gian lạ chút. Tìm trên foody thì thấy review quán này cũng hay hay nên đi thử.
Không gian rộng rãi. Vì có đặt bàn trước nên mình cũng không phải chờ lâu. Khách đông nên hơi nóng.
Thức ăn ngon, đa dạng, món salad rất vừa miệng, lẩu đúng chuẩn lẩu, ăn no căng bụng mà vẫn chưa hết.
Nhân viên dễ thương, nhanh nhẹn.
Điểm trừ duy nhất có lẽ là chỗ để xe hơi hẹp. Đi trễ tí thì phải chạy qua khu bên cạnh gửi nhờ hơi bất tiện.
Nay mời gia đình đi ăn, gặp ngày dở quá, bt ăn ok. Khoai tây chiên khô, dồi lươn vụn xương quá trời ăn phải nhè ra, rau kho quẹt quá ít cho giá ~90k. Chỉ có món riêu cua vẫn ok
Quán có vị trí trung tâm khá dễ tìm nằm dọc đường***khá đông khách nên nếu dinđông hay muốn tổ chức tiệc bạn nên đặt bàn trước sẽ được pv chu đáo hơn
Dia điểm để xe dưới hầm hơi xa. Quán có 2 tầng, tuy nhìn khá rộng nhưng do lượng khách đông và thường
Cách trang trí trong quán khá là đẹp. Cảm giác khá ngột ngạt và nóng nực lúc đông người
Đồ ăn chế biến khá đa dạng nhiều món và được tầm ướp khá vừa vặn, Đặc biệt là cá lăng rất ngon nhé
món lẩu riêu cua đặc trưng có hột vịt lôn ăn kèm hơi ít
Giá cũng tương đối so với mặt bằng chung nhưng với vị trí và chất lượng như vậy mình thấy cũng khá xứng đáng sẽ còn quay lại
Trời mưa nên chạy qua vì gần nhà, phần vì cũng đang thèm món nướng. Kết quả là đĩa dồi nướng đem ra thì ăn vừa nguội vừa xác, như kiểu để mấy ngày rồi microwave lại. Nước chấm thì dở tệ. Nhưng cái chán nhất là thái độ phục vụ của nhân viên, rất xấc láo như kiểu ko cần khách. Thế thì tốt nhất là đừng nên mở quán làm gì nữa
Hôm trước đi ngang qua thấy tò mò nên vào thử, hôm nay coi như đi nộp phí để khôn ra vậy. Chắc chắn ko có lần thứ 2, ko thể tin nổi là ở đất sài gòn mà vẫn còn kiểu kinh doanh như thế này
? Ăn từ đợt Ngày tình nhân đến nay mới nhớ để review. Mình chọn combo này của quán vì giá tương đối ổn, không quá đắt và menu thực sự đặc sắc dành cho 2 người.
? KHÔNG GIAN: chi nhánh này khá rộng rãi và thoáng mát, chỗ mình ngồi là trên sân thượng được ngắm toàn view rất là đẹp ??
? THỨC ĂN: trước tiên là về nước uống, chắc do mình không hay uống nước ép đặc biệt như Thơm và Dưa hấu nên mình không thể nuốt được, nó nhạt. Về đồ ăn thì mỗi món Nui đút lò phô mai là ăn không ngon vì nui quá khô, ăn cảm giác gia vị nó không đều gì cả, mấy món còn lại thì mình không chê. Đặc biệt món bò của quán là ngon nhất ??
? NHÂN VIÊN: tốt, lịch sự và nhanh nhẹn
? GIÁ CẢ: tương đối ổn
Chất lượng ở đây thì ok, gọi món ra rất nhanh. Cơm trắng hơi khô (chắc do lấy cơm trong nguyên liệu làm cơm chiên ra bán?) các món còn lại ok. Đãi sinh nhật cho mẹ mình bà ấy rất thích.
Khuyến khích ko nên order deli quán này, rất chảnh và hay có chiêu khuyến mãi xong gọi thì nói hết bắt mình đặt qua món khác. Còn phục vụ tại nhà hàng thì bình thường ko sao cả.
Món lẩu riêu cua sườn sụn ở đây khá ngon. Đa phần các món ăn độc đáo và chế biến cũng dễ ăn, hợp khẩu vị Nam. Tuy nhiên hôm qua mình đặt 1 phần tôm nướng phomai thì nhận thấy tôm không tươi, bị bở.
Ngon quá trời. Vừa ăn vừa xuýt xoa. Đồ ăn nhiều không tưởng luôn. 3 người cứ tưởng ít gọi cho đã rồi ăn không hết.
Phục vụ dễ thương, sẽ quay lại dài dài.
Đồ ăn ngon, đặc biệt món ốc nướng tiêu xanh và lẩu riêu cua. Các món ăn giá cả cũng hợp lý, không quá đắt. Tuy nhiên quán hơi đông nên mọi người nên book bàn trước khi đến để khỏi phải chờ. Mình đi cùng bạn và book bàn qua Tablenow nên được giảm thêm 5%, khá tiết kiệm.
Mình đặt tiệc ở đây thì được nhân viên tư vấn cũng khá nhiệt tình. Đặt phòng riêng thì phụ thu 5% nha.
Món ăn ngon, lên cũng nhanh. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Món ăn ngon nhưng đa phần là hơi bị ít.
Món gỏi xoài cá cơm thì cay lắm luôn :(( Ốc nướng tiêu xanh thì là ốc bươu thôi, mà nước chấm ngon lắm.
Cơm rang sò điệp thì ngon, vị lạ lạ, nhưng có tí xíu à, sò điệp cũng nhỏ luôn T.T mực chiên sốt me cũng vậy.
Quán có tính VAT 10%.
Đồ ăn vị chưa có bản sắc lắm.
Đồ nướng hơi thiếu lửa chắc vì khách đông. (80 ~ 85% so với perfect)
Đồ ăn lượng hơi ít. Định giá phân khúc và lượng thức ăn set up dạng beer club.
Tuy nhiên thức uống hơi nghèo nàn. Bia chỉ bán lon ko bán chai. Bia ko bán bia draft (bia tươi) là một thiếu sót lớn.
Trên lầu nếu thiết kế lại hệ thống chiếu sáng lại thì không gian sẽ tuyệt hơn. Kết hợp làm lại khu vực nhìn ra sông thì những bàn giáp sông sẽ đông booking ko chừng.
Menu của quán khá đa dạng, không quan thoáng đãng, phục vụ cũng tận tâm, nhưng mình và các bạn của mình đều có cảm giác là các món tẩm ướp nướng của quán thì đều khá mặn, kiểu như phải ăn kèm cơm mới vừa chứ ăn không thì quá mặn và vì mặn nên không cảm nhận được vị gì khác.
- Vị trí: Võ Văn Kiệt, cũng dễ tìm
- Không gian: rộng, tầng trệt nóng, có sân thượng và phòng máy lạnh, phòng máy lạnh phụ thu thêm 10%
- Nhân viên phục vụ: ko niềm nở, mặt ai cũng khó chịu, mình book bàn 15 người, vào trước 5 người, gọi 1 số món ăn trước để đợi, bạn nhân viên nam mặt ko vui còn hỏi: chị đặt bàn 15 người mà gọi có nhiêu đây hả @@ mình ko biết bạn quan tâm là gọi nhiêu đó 15 người ăn ko đủ hay đặt bàn 15 người mà vô để các bạn sắp bàn rồi gọi có xíu z, nhưng thái độ của bạn đó làm mình rất khó chịu. Phục vụ rất lâu luôn, lâu dã man
- Món ăn:
+ Dẻ sườn nướng: xuất sắc. Nhìn hình ít nhưng đem ra thấy khá nhiều, thịt mềm, nêm ngon, must try của quán
+ Bò nướng lá chuối: tạm, bò mềm, ướp với xả nhưng mình ko thích xả cho lắm nên không hảo, nước chấm ko ngon
+ cơm chiên sò điệp xanh: đựng trong chảo, nhìn bắt mắt, nêm vừa miệng, hạt cơm tơi ra ăn ko ngán, cồi sò điệp ít xíu xiu
+ lẩu riêu cua bắp bò: nồi lẩu nhìn cưng lắm, nêm hơi mặn
+ sụn gà chiên tỏi: ngon, sụn to chứ ko bé xíu xiu, ăn thơm và vừa miệng
+ gỏi mực: mọi người đi chung với mình ai cũng bảo ko ngon vì nhiều hành quá, ăn bị nồng, mực tươi, nước chấm ngon, ăn kèm bánh phồng tôm
Giá trong menu chưa bao gồm thuế VAT nha mọi người, đặt bàn qua tablenow được giảm 5% không áp dụng trên menu nước. Tổng cộng 14 người là 3tr2.
Mình đến đây vài lần, vẫn rất ấn tượng với chất lượng thức ăn và không gian, ý kiến mình như sau:
(+)
Đồ ăn ra nhanh
Nhân viên nhiệt tình
Chất lg thức ăn rất ngon, vừa ăn nhất là món bò lụi sả
Không gian rộng, thoải mái, trong nhà nhưng mát mẻ
Sẽ quay lại nhiều lần
Lần thứ n ăn tại Mộc Riêu, quán quen của phòng mình luôn:))
Địa điểm: ngay mặt đường Võ Văn Kiệt, quán rộng rãi và bố trí rất ok. Bọn mình hay ngồi phòng máy lạnh nếu đi buổi trưa và ngồi sân thượng ngoài trời mấy hôm buổi tối;)) thật sự thấy rất thoải mái, mặc dù hôm nào đi thì cũng thấy quán gần full bàn .
Đồ ăn: đồ ăn ngon và mang lên nhanh, không bao giờ phải đợi lâu. À duy nhất có 1 hôm mình đợi mãi ko mang đủ món lên, hoá ra bạn order bị nhầm lẫn nên quên mất món của mình. Món ưa thích là salat bò, chân gà, thú linh hoa tiêu( cũng rất hay cho mấy anh thích nhậu nè), cơm chiên sò điệp xanh... nói chung là mình ăn gần hết menu của quán rồi.
Giá cả: so mặt bằng chung của những quán ăn nhậu có view như vậy thì là trung bình, phần thường 89k,139k,159k,199k. 1 phần đầy đặn. Nhóm mình đi trung bình mỗi ng tầm 300k là thoải mái ( nếu ko uống bia nhiều).
Điểm trừ duy nhất: gửi xe nếu ít thì sẽ đc nv bảo vệ mang đi gửi cho ở toà nhà gần đó, mấy bữa mình đi đông quá nên phải tự đi gửi @@ đi bộ mỏi chân hic
Sẽ ghé quán thường xuyên ^^
Tưởng không nhiều mà nhiều không tưởng.
Nhìn menu thấy giá cũng hơi mắc mà gọi đồ ăn ra hú hồn. 1 đĩa đầy. 2 người ăn 3 món no xỉu hà.
Đồ ăn ngon, đặc biệt là ếch chiên, giòn, vừa miệng.
Vú heo tươi, nướng chín hơn xíu thì tốt hơn.
Không gian đẹp hơn vào buổi tối. Uống bia ngắm cảnh ngầu :))
Quán đồ ăn ngon, mình đi sân thượng thì view đẹp các khu khác thì mình không biết, phục vụ dễ thương nhiệt tình, à mình nói này, khi bạn có tip cho nhân viên thì bạn sẽ được chăm sóc như vua vậy á với lại mình mang niềm vui cho nhân viên nữa, quán hầu hết là sinh viên nên khi được tip dù là 50k nhỏ thôi các bạn đều vui và mình thì được phục vụ rất là chu đáo từ a-z luôn nha. Vó thể là đi ăn bạn kh có nghĩa vụ phải tip nhưng mà mình thấy tip 10k 20k các bạn cũng rất là vui. Còn lại mọi thứ đều perfect ))
Nhà hàng có không gian siêu chất luôn, nhóm mình đặt trên tầng thượng nên thoáng mát mà mở nhạc lại hay nữa, rất thích.
Tụi mình gọi nhiều món quá mà k nhớ hết nữa. Thích nhất là gỏi bò nướng, sốt chua chua thịt bò mềm ăn kèm bánh phồng tôm, ngon!
Sụn gà chiên rắc phô mai mình thấy k ngon, cứng quá. Mực sữa chiên giòn chấm mắm me ngon. Mẹt gì đó khá lạ, cũng ngon, cuốn cùng tép và tai heo, chả gì đó kèm khế, xoài, dưa leo chấm mắm nêm, lần đầu ăn món này, okie. Ốc bươu nướng tiêu xanh ngon xuất sắc.
Cơm chiên sò điệp xanh ngon. Tôm nướng phô mai thì mình không thích vì béo và ngán quá. Lẩu riêu cũng tạm nè, nhiều riêu với chả nên tính ra khá chất lượng.
Gía thì hơi cao, tụi mình đi team 10 người tầm 300k/người. À giảm giá qua tableNow nữa nhe.
Quán nằm ngay Võ Văn Kiệt khá dễ tìm. Quán khá đông, có cả phòng máy lạnh và rooftop, nghe bạn mình bảo trên tầng đẹp lắm nhưng hết chỗ chưa lên được nên lần sau quay lại sẽ lên đó thử.
Bọn mình 2 đứa kêu mực baby nướng và sườn nướng thảo mộc vs 2 cái bánh đa nướng mà no nê. Mực và sườn đều ngon, thấm gia vị, nước chấm cũng ngon nữa nhưng sườn có vẻ hơi dai.
Mình thấy đa số khách ăn lẩu riêu cua nên bữa khác sẽ thử.
Điểm không thích ở quán là giữ xe trả tiền 5k ?
Thức ăn quán rất đa dạng và rất ngon miệng. Quán luôn đông khách vào giờ tan sở nhưng nhân viên phục vụ rất chuyên chuyên nghiệp và khách không phải chờ lâu để được thưởng thức món yêu. Giá cả tương đối so với mặt bằng chung trong khu vực.
Hãy đặt bàn qua Table để được đảm bảo mình luôn có chỗ và được giảm giá 5%.
Đi ăn nhiều lần vì thấy đồ ăn hợp khẩu vị nhưng các bạn ở đây xếp bàn rất bực nếu bạn đi ít người, mình đi 2 người lúc nào cũng xếp vào những gốc rất khó chịu dù quán chưa vào giờ cao điểm, mình ngồi vào gốc lấy nước chấm của quán và thùng rác , yêu cầu nhiều lần mà vẫn một mực không hỗ trợ đổi bàn
Ở sài gòn ko thiếu quán ngon, nhưng nếu phục vụ kiểu ko cần khách thì nên xem lại
Món ăn rất ngon hợp khẩu vị với mình.
Tuy nhiên rieu cua đối với mình thì bình thường.
Quán có đầu tư mạnh về trang trí nha. Rất đẹp
Giá trung bình khá
Chỗ giữ xe hơi chán
Nên đặt bàn trước.
Mình kêu nhiều món lắm nhưng đói qua lo ăn ko. Quên chụp hinh
Cả nhà mình đi 8 người ăn hết 2tr3 nhưng cũng tầm 12,13 dĩa. Đối với mình thì giá này khả ổn vì đồ ăn khá là chất lượng.
Mình có gọi món:
- cá da bo nướng sốt mắm ruốc: món này thì cay cực kỳ luôn, bạn nào ăn cay được thì kêu nha. Mình là ăn cay ghê luôn mà ăn không nỗi á. Cá ướp rất ngon, thị tươi, dai, ngọt thịt+ sốt với mắm ruốc sate, ăn kèm có xoài,dưa leo, xà lách, rau thơm.
- thịt bó nướng với muối kiến rừng: món này thì ướp vs muối kiến thật luôn, khi bày ra bạn sẽ nhìn rõ từng con kiến một. Món này khá lạ nhưng nên ăn kèm với cơm vì nó hơi mặn
- hào nướng phô mai: đố vố mình thì vị phô mai béo nhất và thơm nhất mà mình biết.Mình kêu tận 3 dĩa đấy.1 dĩa có 4 con à.
- cơm chiên thì rất vừa miệng, hạt cơm dẻo thơm không cần chan thêm nước chấm. Ngon
- mực chiên giòn: giòn tan, nóng hổi nhé. Ăn với sốt mayone.
Còn vài món mà mình quên rồi, nhưng tóm lại mình rất ưng cách nêm nếm của quán. Mình sẽ quay lại nếu có dịp
Mình đi 4 người. Hôm qua đi ăn được giảm giá 20%. Đây là quán có thể rủ bạn ngồi nói chuyện, làm vài chai bia, cũng có thể làm tiệc sinh nhật hay bữa ăn gia đình. Nhân viên rất nhiệt tình và chu đáo. Đồ ăn cũng không phải là ngon xuất sắc, ăn được nhưng có nhiều món lạ. Đặc biệt món lẩu riêu rất ngon, nước lẩu rất ngọt. Theo mình quán này ổn để có thể rủ gia đình bạn bè đến ăn. Quán ăn nằm gần ngã 3 vvk với đề thám các bạn khi qua ngã ba thì đi chậm lại không chạy lố á tại đường một chiều nên khi lố quay lại sẽ rất xa đó nhe
Đến quán lần thứ 2 mới viết review đây.
Công nhận là thực đơn của quán khá phong phú. Nhiều món ngon. Đặc biệt món riêu cá chép khá ổn.
Mình đặt biệt thích món Tôm càng sốt phô mai trứng muối đút lò. Tôm tươi, sốt béo ngậy. Nhưng với mình thì hơi nhiều sốt nên mình bị ngán ak.
Tuy nhiên cả 2 lần mình đều ngồi phòng máy lạnh, khách đông bàn kê khá gần nên ồn nhức hết cả đầu. Không ngồi lâu được và ăn cũng mất ngon. Hic. Cũng thông cảm là quán nghiêng về quán nhậu hơn là nhà hàng nên cũng không hạn chế việc cụng ly bia rượu.
Lần sau nếu book được sân thượng thì mình sẽ lại đến còn phải ngồi những chổ khác thì thôi vậy.
Đồ ăn ngon, bày trí đẹp, ấm cúng phù hợp gia đình tầm 15 người đổ lại.
Gọi 5 món chia ra trung bình 200 ngàn/người không tính bia.Mình chấm 8,5 / 10 điểm.
Lai rai cùng bạn bè sau những ngày dài cách ly xã hội. Lâu rồi không ra ngoài khuây khỏa cùng bạn bè nên mình có đến Mộc Riêu. Tụi mình gọi khá nhiều món mà không có chụp hết. Trong hình là nghêu nướng phô mai béo ngậy ăn kèm với salad để không bị ngán và Món sụn gà ăn giòn rụm
Lẩu gà nấm tươi chỉ với 279k, nước lẩu hơi mặn một chút, trong lẩu có nấm kim châm, đậu hủ, bắp, cái thảo. Đặc biệt mình thích trứng gà non trong lẩu. Gà tươi thịt ngọt
Mình ăn ở quán 3 lần, lần nào cũng kêu sườn nướng. Món này đi kèm khoai tây và salad có chén sốt đi kèm ăn ngon lắm. Ngoài ra có nhiều món cho mọi ng lựa chọn. Quán rộng, ngồi điều hoà, không jan đẹp. Quán của chef Hải thì phải, nhưng chưa gặp chef ở đây bao giờ. Món ngon, giá cả tầm 300k/ng. Nhà mình sẽ ghé lại.
- Vị trí: nằm trên đường Võ Văn Kiệt, quận 1
- Không gian: bố trí đẹp, rộng và đơn giản theo phông màu tối, ấm cúng. có sân thượng để mọi người có thể vừa thưởng thức món ngon vừa hưởng không khí gió trời.
- Chất lượng: món ăn ngon, đa dạng cho mọi người lựa chọn. mình rất thích món nghêu nướng bơ tỏi và cơm rang sò điệp ở đây (có hình ảnh phía bên dưới).
- Giá cả: hợp lý với chất lượng đồ ăn ở đây. mình có làm thẻ thành viên ở đây lúc tới ăn lần đầu nên lần này được giảm giá 10% khi kích hoạt sử dụng thẻ.
- Phục vụ: rất là thân thiện. đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây, được bạn bè tổ chức sinh nhật và được anh nhân viên ở đây hỗ trợ rất nhiệt tình
❗️Có thêm một lưu ý nhỏ là nếu các bạn muốn ăn trên sân thượng thì phải đặt bàn trước. vì hôm tối nhóm mình đi, muốn ăn trên sân thượng thì được chị nhân viên báo rằng phải đặt bàn trước nên hơi tiếc một chút..
Mình là một khách hàng thường xuyên ở đây và lần gần nhất mình tới là tối qua.
Nhìn chung, đồ ăn của quán làm ngon, không gian đẹp. Nói chung là rất ổn.
Tuy nhiên, ngày hôm qua mình rất không hài lòng về thái độ của một bạn nhân viên. Anh này tỏ thái độ khi mình yêu cầu đổi bia sang loại lạnh. Khi mình yêu cầu, nhân viên này đã nói: "Anh muốn uống lạnh thì anh bỏ đá vào" sau đó mặt tỏ thái độ. Chỉ sau khi mình báo với quản lý thì nhân viên này mới dừng tỏ thái độ.
Cái nữa là cách tính bia của quán, mình chắc chắn rằng số lượng bia trong bill nhiều hơn thực tế vì bàn mình 4 người, mình vô sau bạn mình nhiều nhưng cuối cùng số lượng bia rất đều, và đặc biệt là mỗi người hết 11 chai trong vòng 2 tiếng đồng hồ!!!
Mong nhà hàng làm sao có cách quản lý tốt hơn, chuyện nghiệp hơn!
" Nhà hàng phải có trong Weekend List"
Cuối tuần cùng bạn bè tụ hợp tại Mộc- Riêu & Nướng Võ Văn Kiệt để nhâm nhi ôn chuyện hay đơn giản là để thưởng thức món ăn của Mộc.
Không gian quá rộng rãi, thoáng đãng mà chắc có lẽ gần sông nên rất mát mẻ.
Ngồi trên tầng 2 - tầng cao nhất của quán, nhìn ngắm Sài Gòn vội vã nhưng cũng không khí lại rất " mộc"
Chắc vì thế mà quán khá đông, cuối tuần mà không đặt bàn trước thì y như rằng sẽ phải đi tìm quán khác. Trong đám có anh bạn " sành ăn" nên đã booking qua TableNow từ trước không những thế mà còn được giảm thêm 10%. ohhh yeahhh.
Thức ăn ngon và trang trí đẹp mắt.
Đến đó thì nhất định phải thử món lẩu vì hầu như lẩu nào cũng có riêu cua, ăn vừa lạ vừa ngon.
Ngoài ra còn có nhiều món ngon khác nữa: salad bò, sụn gà phô mai, tôm nướng, rau rừng trộn, ....
Lần nào dắt khách hàng qua quán ăn uống tầm chiều là ai cũng khen KHÔNG GIAN ĐẸP - ĐỒ ĂN NGON khiến mình vui quá đi mấttttt ❤️
Quán ruột ăn nhậu mãi mà nay mình mới đăng ký thẻ thành viên lên hạng khách hàng VVIP của quán ^^
Chục lần như một, lần nào ghé quán cũng rất ưng ý. Đặc biệt là không gian rộng rãi, thoáng mát, đồ ăn rất hợp khẩu vị. Highly recommend món Lẩu riêu cua bắp bò, rau rừng xào, sò điệp nướng trứng cá chuồn siêu siêu ngonnnnnnn
Lần thứ n ăn tại Mộc Riêu, quán quen của phòng mình luôn:))
Địa điểm: ngay mặt đường Võ Văn Kiệt, quán rộng rãi và bố trí rất ok. Bọn mình hay ngồi phòng máy lạnh nếu đi buổi trưa và ngồi sân thượng ngoài trời mấy hôm buổi tối;)) thật sự thấy rất thoải mái, mặc dù hôm nào đi thì cũng thấy quán gần full bàn .
Đồ ăn: đồ ăn ngon và mang lên nhanh, không bao giờ phải đợi lâu. À duy nhất có 1 hôm mình đợi mãi ko mang đủ món lên, hoá ra bạn order bị nhầm lẫn nên quên mất món của mình. Món ưa thích là salat bò, chân gà, thú linh hoa tiêu( cũng rất hay cho mấy anh thích nhậu nè), cơm chiên sò điệp xanh... nói chung là mình ăn gần hết menu của quán rồi.
Giá cả: so mặt bằng chung của những quán ăn nhậu có view như vậy thì là trung bình, phần thường 89k,139k,159k,199k. 1 phần đầy đặn. Nhóm mình đi trung bình mỗi ng tầm 300k là thoải mái ( nếu ko uống bia nhiều).
Điểm trừ duy nhất: gửi xe nếu ít thì sẽ đc nv bảo vệ mang đi gửi cho ở toà nhà gần đó, mấy bữa mình đi đông quá nên phải tự đi gửi @@ đi bộ mỏi chân hic
Sẽ ghé quán thường xuyên ^^
Chưa lúc nào đi ăn mà phải bỏ về và phải complain như này. Quán phục vụ rất tệ và xem thường khách hàng, chắc vì mình đặt bàn 14 người mà lúc đến quán mình báo quán cắt giảm bàn số lượng mình đi chỉ có 10 người nên họ k muốn tiếp hay sao đó, phục vụ mình kêu từ quản lý đến nhân viên 4 lần lên bia đều ko tiếp bia , khăn lạnh cũng k mang lên mặc dù nhóm mình đã xin rất nhiều lần. QUẢN LÝ ra có hỏi sao nhóm mình về sớm nhưng mình phản hồi họ cũng k có 1 lời xin lỗi. NÓI CHUNG SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI CHI NHÁNH*** Đồ ăn quán thì ok nhưng phục vụ rất tệ
Tối qua mình có hẹn đi ăn với anh chị em trong nhà ở quán
Nhìn chung đồ ăn khá ngon, nêm nếm vừa ăn
Có điều phục vụ thì không được chuyên nghiệp lắm, có vài bạn hơi ngơ ngơ, gọi vài lần mới trả lời
Không gian quán hơi nóng
Do nhà gần nên tụi mình đi bộ ra quán nên không biết gửi xe như thế nào
Giá trên foody với trên bill hổng giống nhau ha!!!
Mình vừa ăn tiệc tối họp mặt qua xong mà nay check lại bill thấy giá trên foody với trên bill sao hổng giống nhau ha! Giá trên bill còn tính thêm 10%VAT+5% phí phục vụ nữa á trong khi trên foody giá đã có VAT rồi mà thấp hơn rất nhìu!
Bonus cho quán vài tấm hình đồ ăn hôm qua mình chụp!;)
Ăn hồi tuần trước rồi tuần này mới có thời gian viết bài lại.Mình đi nhóm 4 5 người trên tầng thượng có lẽ ngay ngày khách đặt bàn khá đông đúc.bên mình được sắp chỗ ngồi gần quầy thu ngân. Món ăn ngon nêm nếm vừa miệng cách bày trí đẹp mắt nữa, có món gà thì hơi mặn 1 tí.Nhân viên phục vụ oder cũng nhiệt tình, nhưng có 1 số bạn nhân viên phục vụ ở chỗ quầy thu ngân nói chuyện qua lại với nhau rất lớn tiếng. Khách đông đúc đã hơi ồn rồi mà các bạn nhân viên lại nói chuyện lớn như vậy làm mình với đám bạn cảm thấy khó chịu vô cùng khi ngồi gần ở đó.
Mình sẽ quay lại đây ăn tiếp vì món ăn ngon không gian đẹp thích hợp rủ bạn bè đi ăn cuối tuần , mong nhà hàng đọc được bài viết này để nhắc nhở các bạn nhân viên lại thôi.
Gọi đặt bàn trước 4 ngày nhờ lấy phòng lạnh riêng, nhân viên ờ ờ rồi đến ngày chót mới gọi lại báo hết phòng rồi
Cũng cho qua, nhưng vô ăn thì đúng thảm hoạ
Dặn đặt 2 phần nhưng kêu dọn trước 1 phần thôi. phần còn lại để hờ đợi nếu bàn đông sẽ gọi lên sau
Tụi mình ăn 1 phần nhưng khi tính tiền bắt mình tính luôn phần ko ăn, làm cả đám ăn sm
HÔG BAO GIỜ GHÉ QUÁN NÀY THÊM LẦN NÀO TRONG ĐỜI NỮA
Tối thứ 7 đặt bàn 4 ng lớn và 2 trẻ em, bên nhà hàng gọi lại và check xem mình muốn phòng máy lạnh hay sân thượng. Cuối cùng khi đến mình lại đc xếp vào khu quạt tầng trệt và bàn chỉ có đủ ngồi được 4ng. Cho mình hỏi, thứ 1 nhà hàng gọi confirm xem mình muốn ngồi đâu làm gì khi xếp chỗ khác cho mình, thứ 2, mình đặt 4ng lớn và 2 trẻ em, mà chỉ xếp bàn và set up cho 4ng, ủa trẻ em ko được ngồi và ăn sao? Khi mình yêu cầu ngồi bench có lưng dựa thì nv ko cho và bảo có khách đặt ( thế mình không phải khách và mình không đặt bàn sao) ??? Sau đó mình gọi 1 bạn nv khác thì cô bé ấy chuyển cho mình. Ủa là sao??? Mình khá thích Mộc Riêu Nướng vì đồ ăn vừa miệng, hi vọng quản lý nhà hàng sẽ đọc được và training các bạn tốt hơn.
Mình đã từng có ý định ăn ở đây nhưng bây giờ chả muốn nữa
Hôm nay đang đi trên đg về thì nv bên quán này dc ra về hay gì đó mà bạn nv này chạy xe đụng vô chân mình mà không hề biết xin lỗi :)))). Đã vậy còn tỏ thái độ như là * đường này của bố mày tao thích đụng làm gì tao * uhmm...hoặc là * ủa lỡ đụng trúng nhỏ này hả ta ừa vậy thôi * vậy đó thái độ cực kì mất dại luôn đó và là đeo hề xin lỗi :)) đánh giá một sao này là dành cho nv kh phải dành cho quán
Người ta có thích quán này hay không là 60% là phụ thuộc vào nv rồi
Mình đăt bàn đi với công ty 9h tối qua tablenow, tới quán lúc 9h hỏi về bàn mình đặt nhưng không nhân viên nào ra trả lời, một lúc sau có nhân viên nữ tên Hiền ra bảo là không có nhận đặt bàn nào hết cho tới khi mình đưa xem mã booking thì bạn nhân viên bảo mình đặt bàn gì mà trễ vậy ai mà phục vụ, trong khi quán vẫn trong giờ hoạt động. Bạn nhân viên này còn tỏ thái độ khó chịu ra mặt với mình trong khi mình và công ty là khách thường xuyên tới ủng hộ quán. Không biết bộ phận quản lý nhà hàng làm gì khi để nhân viên của mình thái độ rất khiễm nhã với khách như vậy. Mặc dù là quán quen nhưng với kiểu phục vụ này chắc sẽ không quay lại.
Đi nhóm bạn hoặc gia đình đều OK, nhưng nếu có em bé nên book phòng lạnh. Em mình không biết, được sắp lên sân thượng, có Hoegarden chơi nhạc. Lúc đầu, volume hơi lớn chịu không nổi, nhân viên quán kêu không can thiệp được với Hoegarden nhưng khi mình tự đến trao đổi thì các bạn cũng giảm âm lượng xuống.
Giảm 5% trên tablenow trong khi những người vô ăn ko book thi giảm 15%
Món ăn được, ngon.
Tuy nhiên mình book trên đây ghi promotion là giảm 5% vô quán thì nhân viên nói là những người vô ăn ko book trước thì được giảm tới 15%. Nếu như vậy thì lần sau ko bao giờ book trước bàn trên foody nữa.
Thật quá vô lý và phân biệt với người book bàn trước.
Sát bên công ty. Là nơi tụ họp cùng mọi người
Có phòng nhỏ cho dưới 10 người
Sân thượng ban đêm có đèn vàng ấm.
Món hay ăn là cơm chiên hàu với trứng non
Quán có không gian đẹp, cũng khá sang trọng, phù hợp với họp mặt công ty, gia đình... thức ăn đa dạng và ngon miệng.
Lên món nhanh, phục vụ cũng khá ok.
Mình thấy giá của quán cũng thuộc mức cao nhưng so với chất lượng của món ăn thì hoàn toàn hợp lí.
Mình đi 2 người gọi 3 món ăn no căng
-Tôm càng phô mai trứng muối
-Sườn nướng thảo mộc
-Bánh đa hải phòng thập cẩm
Các món đều có cả về số lượng lẫn chất lượng
Nói chung rất hài lòng với quán
Chắc chắn mình sẽ ghé lại trong những dịp đặc biệt
Gia đình mình đặt bàn 10 người sân thượng tối thứ 4 ngày 3/10. Quán đông, bàn chưa chuẩn bị phải đợi. Khách kế bên nhậu la to kinh khủng.
Thức ăn bình thường, lẩu riêu cua tanh nhiều mỡ không ngon. Tôm phô mai đút lò bình thường, những món khác cũng được. Ốc nướng tiêu thì hết.
Sẽ không bao giờ quay lại
Hnay tôi đặt bàn ở quán và khi vừa chạy xe tới trời mưa nhân viên giữ xe không hỗ trợ tôi gửi xe với lý do đông xe. Khi tôi đi gửi xe ở bãi xa cũng không có dù mà phải đi bộ tới quán trong khi tôi đag bận váy. Khi ăn xong thì nhân viên không confirm với khách có đặt bàn qua table now ko? Lúc tôi thắc mắc thì mới giảm. Quán làm món ăn hơi lâu. Có hõi nhân viên thì chỉ gật đầu và đi luôn. Tới khi hõi tới nhân viên 3 lần món ăn mới ra. Ăn có 3 món mà thời gian mất gần 1 tiếng rưỡi. Mong quán cải thiện lại việc gửi xe và hỗ trợ cho khách. Món ăn của quán ngon.
Quán ngon, đông khách, phục vụ nhiệt tình nhanh gọn
Lần đầu tiên đi ăn là được cô bạn thân dắt đi ăn. Ấn tượng đầu tiên là món ốc tiêu xanh phú quốc với nước chấm ớt xanh siêu đậm đà và rất chất lượng. Ốc có vị rất thơm ngũ vị hương và tiêu xanh. Nhưng có điều là hơi mặn tí xíu.
Cơm chiên tạm được vì mình ko thích có cơm khô xào chung
Món mẹt cá chấm với mắn ruốc rất lạ mắt và vừa khẩu vị, mình thích ở chỗ có xoài nên ăn đỡ ngán hihi. Nhưng ai bụng yếu thì ko nên ăn
Quán do đầu bếp Phạm Tuấn Hải mở, master chef Việt Nam
Nói chung là quán này cớ menu rất phong phú, món ăn dân gian nhưng rất lạ và ngon. Tên gọi của các món ăn làm mình rất mún ăn thử và món nào cũn mún gọi kk.
Ko thích ở chỗ quán it menu quá nên ko đủ menu để xem
Sẽ quay lại
Hôm qua mình và 1 nguời bạn có đặt bàn qa table now nên dc ngồi bàn 2 nguời trên sân thượng có view siêu đẹp và siêu mát.
Giá cả thì ko đắt mà đồ ăn thì rất nhiều.
Mình dùng thử món mới là lẩu kim chi thì với mình nó nhạt, ko đậm đà, ko đủ vị chua cay. Đồ ăn kèm lẩu nhiều. Thịt, nấm, rau rất tuơi. Mình thích nồi lẩu ở đây, cho hết đồ ăn cũng ko bị tràn.
Ngon nhất là món đậu hũ muối chiên sốt phú quốc thì phải. 45k mà ngon ơi là ngon.
Món mực sữa ăn cũng dc. Nhìu qá nên hơi ngán.
Nhân viên nhiệt tình, lịch sự.
Tổng bill kèm khăn, thuế, 1 nuớc suối và 1 bia là khoảng 481k
Món ăn ko qá đặc sắc nhưng ko hiểu sao mình vẫn thích đến đây ăn. Đây là lần thứ 2 mình quay lại và sẽ tiếp tục ủng hộ nữa!
Mình mới đi ăn trưa nay do thấy quán của chef Hải nhưng trải nghiệm không như ý lắm. Nói ngắn gọn thì đồ ăn không ngon, các món nhạt miệng và cảm giác có một sự hời hợt sơ sài khi làm món (ví dụ cách bài trí đồ ăn, chất lượng món ăn, cảm giác khá là " rẻ tiền"), không xứng tầm lắm một quán có người chủ là đầu bếp nổi tiếng. Tất nhiên mỗi người có cảm nhận khác nhau nhưng tóm lại nếu so với các nhà hàng cùng concept (món ăn Việt, giá cả tầm trung) thì có phần tệ hơn và sẽ ko là lựa chọn cho lần đi ăn tiếp theo.
Vào gọi tiger bạc, nhân viên nghe không rõ đem tiger nâu. Vừa đem ra khui liên tục cản không kịp. Khi nói lại thì tỏ thái độ với khách. Thả 1* khi nào cải thiện thì lên.
Đến nhà hàng ăn hồi trưa tuần trước. Hôm nay mới có thời gian comment.
Đồ ăn theo cảm nhận là ngon, vừa ăn.
Điều mình muốn phàn nàn duy nhất ở đây là thái độ của nhân viên của nhà hàng, nhất là nhân viên bảo vệ trông xe trước quán. Mình đọc thì thấy đã có rất nhiều bình luận chê rồi.
Hôm đó mình và bạn trai đi xe hơi đến, không biết chỗ gửi xe ở đâu, bạn trai mình hỏi nhân viên bảo vệ thì nhận được những câu trả lời rất trống không. Nv bảo vệ cứ chỉ lại đằng xa rồi nói, đó ra chợ Nga đi. Hỏi đâu thì trả lời, đó đằng kia, cứ như vậy, xong.
Vào quán, lúc đang ăn, vì đứa Em đang bận cho con nhỏ ăn thì mình ra chỗ để xe máy loay hoay lấy đồ cho Em nó thì nghe nv bv từ xa nói vọng tới "ê, làm gì vậy, lấy xe hả?". Mình kg thèm tl thì nv bv chạy lại mình rồi nói xàm xí đủ kiểu, giọng nói như kiểu chợ búa. Bạn trai mình đúng lúc ra nghe dt hỏi chuyện gì thì người này trợn mắt lên rồi quay đi.
Lúc tính tiền ra về nhờ E tiếp thực gọi quản lí lên để phản ánh, Em nói dạ dạ rồi đi, ngồi chờ tầm hơn 5p sau.vẫn kg thấy ai và có việc nen mình đi luôn.
Mình chỉ tự hỏi 1 câu, Quản Lí NH kg lẽ kg cover hết được nv? BQL Nhà Hàng nên có hành động giải quyết, đừng để thành phần ntn ảnh hưởng đến tiếng của Anh Chef Hải
Tối hôm qua, mình đến đây ăn lầu đầu tiên, quán nấu ăn cũng được, duy chỉ có điều làm mình không hài lòng là lúc lấy xe thì nv trông xe lại lấy tiền mình. Hỏi lại nv thì được tl rằng là gửi xe mình nv đem vô trong hầm của tòa nhà gần ấy gửi nên lấy tiền mình. Tiền gửi xe ko đáng là bao nhưng mình thấy hết sức vô lý khi đã ăn ở quán mà vẫn mất tiền gửi xe. Mình vẫn trả tiền cho e nv ấy và nói rằng làm ăn vậy thì từ sau mình sẽ ko bao giờ quay lại nữa.