Mình đến quán tầm 7h tối hơi vắng khách
Thấy quán có lẩu riêu cua đồng bắp bò nên định ăn thử, nhưng quán hết mất
Mình gọi 2 tô riêu chả
Làm khá nhanh
Tô bún khá đầy, chả ngon, riêu cũng bình thường, ăn tô no căng
Bún riêu ốc nước dùng thanh thanh, mình có cảm giác bún riêu ốc ở đây có sự kết hợp giữa mùi vị của bún riêu miền Bắc lẫn miền Trung, trong bán bún còn có cả bắp cải
Mỳ quảng gà bạn mình ăn, chỉ nhận xét 1 chữ: ok
Quán sạch sẽ
Lần đầu tiên đặt món ở đây mà đã có ấn tượng ko tốt nên ko biết có tiếp tục ủng hộ nữa hông
Mình đặt qua Now, có thêm 3k tiền tô nhựa + đũa để ăn đàng hoàng nhưng tới lúc ship tới thì lại ko có
Cao Lầu ăn ổn nhưng hơi ít, thịt xíu thấm xí nữa có lẽ sẽ ngon hơn
Trưa nắng nóng đã mệt với đói bụng tìm vội quán bún ốc ăn cho tỉnh người. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa khi gặp phải bà chủ hãm hãm hãm hết phần người khác!!!hãm nhất hệ mặt trời ???????????? mình bước vô thấy cái mặt bả nhăn nhăn đã khó chịu rồi, do lúc đó cũng tầm trưa lỡ dỡ nên mình hỏi bả “ Quán mình giờ này có bán không cô” bả liếc mình như liếc con ghẻ ???? bả làm như giả điếc mình hỏi đi hỏi lại mấy lần, xong bả gào lên “ XEM MENU” rồi “ QUÁN NÀY LÀ MỘC LIÊN “ bắt đầu càm ràm gì đó. ???????????? bả là người Quảng Trị mà làm ra vẻ không nghe đc giọng miền trung Huế vậy đó ???? cái kiểu lơ lơ nam không ra nam bắc không ra bắc nghe đã chối tai . Thêm nữa, bún thì bán ít nhom nhưng mà cũng ngon, vị thanh nên gơc gạc lại chút . Tức hơn là lúc sau có một cặp đôi du lịch bước vô thì bả chạy ra niềm nở hỏi han ăn gì này
kia. Ứa gan! Thành thật mà nói là bún khá hợp khảu vị mình, nhưng sẽ không bao giờ quay lại vì bà chủ quá coi thường khách ????