Đang thèm trà sữa đi ngang thấy quán còn mở nên vô mua mang về. Gọi đại trà sữa bánh flan, 23k nhưng mà ly hơi bị bự đó nha, bánh Flan ngon nè. Nhân viên lịch sự, có thẻ tích điểm nữa. Chắc sẽ ghé thường xuyên ^^
Nay nắng cháy da cháy thịt nên lên mạng tìm quán trà sữa nào ord về uống. Mình mua 2 ly một ly trà sữa thái củ năng trân chân và trà đào. Trà sữa thái thì uống ko hợp vị mình lắm đợt sau uống thử trà sữa truyền thống, một ly có quá trời trân châu và thích nhất là củ năng ở đây to tổ bố ăn đã quá trời. Trà đào thì tạm được
Mua trên 6 ly được free ship, mình mua 2 ly ship tới nhà là 20k
Thấy mở cũng lâu rồi nên gặp hôm thèm là ghé vô uống thử. Gọi 2 trà sữa thập cẩm cho nhanh, khỏi suy nghĩ. Chủ yếu là giá 20k, 25k 1 ly thôi à, trà sữa thập cẩm 20k là đủ thứ thạch với trân châu luôn. Một ly to đùng uống hoài không hết. Vị trà uống tạm được, thạch thì hơi ngọt xíu, trân châu hơi cứng nhưng nói chung uống cũng ok. Đồ ăn thì chủ yếu cá viên với phô mai que linh tinh thôi, thấy không hấp dẫn nên cũng chẳng thử. Quán rộng rãi, sạch sẽ, bị cái lúc đông thì nhân viên không có ai trông xe hết nên hơi sợ.