Một trong những quán bún đậu ở ngõ 185 mà mình thích nhất . Không gian sạch sẽ lắm . Vì nhà mình gần đây nên mỗi tầm chiều tối lúc quán đóng cửa đều dọn rửa quán thơm nức sạch sẽ lắm.
Mình gọi 1 suất bún đậu nem vs 1 bún đậu chả cốm đều 25k . Suất ở đây đầy đặn lắm ăn no vch í . Mắm h topping đều ngonn. Trà đá vs kẹo free ????
Đây là lần đầu tiên mình ăn bún đậu chấm với mắm tôm đấy các ông ơi, thấy tôi quê không :(( Sau lần ăn này mình mới thấy mọi người nói đúng ghê gớm (bún đậu không có mắm tôm như đi nhà nghỉ ôm hôn rồi về :v), quả thực mắm tôm vắt thêm tí quất, thêm vài lát ớt, cho thêm ít đường đảo đều tay ôiii bestttt
Quán nằm tận sau trong ngõ 185 cơ hình như quán này cuối cùng trong những hàng bún đậu trong ngõ ý, chỗ để xe ngay bên cạnh quán luôn rất tiện.
Nhìn qua quán thì khá sạch sẽ, nhân viên làm đồ nhanh, vừa ngồi vào bàn cái có đồ ra luôn :))) giá cũng rẻ 1 đĩa đầy đủ có 30k ăn hết là ko muốn ăn thêm gì nữa ý, quán còn được free trà đá nhé mọi người.
Cứ đến cuối tháng là hết tiền, việc đau đầu nhất là trưa nay ăn gì để tiết kiệm và vẫn no bụng. Một ngày đẹp trời nọ được anh người yêu dẫn đi ăn bún đậu mắm tôm mà ưng quá. Vừa rẻ lại còn giải đen ^^
Về không gian quán: quán nằm sâu trong ngõ 185 chùa láng, có thể đi từ đường Láng vào. Quán này tên Mộc, bên cạnh quán có 1 ngõ nhỏ để xe trong đấy luôn. Quán rộng rãi, sạch sẽ.
Về nhân viên: khá nhanh nhẹn, order tầm 5-10p là lên đồ nóng nguyên, trà đá free tự phục vụ.
Về đồ ăn: mình gọi suất đầy đủ có đậu, thịt, dồi, chả cốm, nem có 30k thôi. Ăn no đến lăn được luôn. Ngoài ra có thể gọi suất 20k, 25k tuỳ sức ăn nhé.
Nói chung quán này quen của sinh viên và dân văn phòng khu chùa láng rồi nên giá khá hợp túi tiền. Chắc chắn sẽ quay lại nhiều lần nữa <3
Cứ đi qua ngõ 185 chùa láng sẽ có 1 mùi rất đặc trưng là bún đậu và mắm tôm. Nhà mình gần nhà quán mà chẳng bao giờ mình được ngồi ở quán để ăn bún đậu. Đơn giản là vì quán lúc nào cũng đông khách, đến nỗi đứng mua hàng còn không có chỗ đứng. Chị chủ là người bắc còn mấy chị nhân viên bán lại là tiếng miền trung làm mình nhiều phen mua hàng cần có người dịch. :) Mình thích ăn nhất là chả cốm và nem của quán vì ngon và tự làm. Đặc biệt là mắm tôm và nước mắm rất chuẩn. Món này ngon hay dở là ở nước chấm vì thế mình hay chọn đến quán này. Giá cả thì cũng khá bình dân và nhiều nên ăn 1 suất là no căng. Thiết nghĩ nếu muốn ăn quán thì cứ đặt qua Now cho khỏe nếu ở xa chứ xếp hàng là mất kiên nhẫn lắm đấy
Bún đậu mộc- 66 Ngõ 185 Chùa Láng
Ngõ 185 thì có 4-5 hàng bún đậu mắm tôm. Thỉnh thoảng đi qua đây thì thấy khá sạch sẽ , dân văn phòng ăn cũng nhiều.
Giá cả : Cũng ổn 20-30k / suất.
Bình thường mình hay gọi suất 30 , hôm nay gọi Now cũng đặt suất 30:
Về món ăn :
+Bún ( ở đây là bún dạng lá- tuy nhiên có lần mình ăn bún hơi có mùi rồi , còn bình thường thì không sao )
+ Thịt : Mòn thấy thịt ngon hơn các quán khác, mọi người cũng hay khen thịt ở đây .
+ Nem rán : Ổn, không có gì đặc sắc lắm, ít thịt - nhiều rau miến như các quán khác
+ Đậu : Muốn ăn giòn có thể bảo chủ quán
+ Lòng rán
+ Nước chấm : Có mắm tôm, mình thấy vừa vặn, bạn mình bảo hơi mặn. Ai không ăn được mắm tôm có thể có mắm, nhưng mắm mình thấy không ngon. Đi ăn bún đậu phải kèm mắm tôm mới chuẩn.
+ Rau sống , dưa chuột
+ Trà đá, kẹo : Tự phục vụ
Quán khá đông, đến ship về đỡ phải chờ ☺
Chấm 7.5/10 . Ổn nhưng không quá ấn tượng, những hôm chán cơm là lựa chọn không tồi
????Quán nằm cuối dãy chỗ ngõ bún đậu ở chùa láng này :)))) cx khá sạch sẽ.
???? Bún đậu ở đây mình k thích lắm, bún thì cho nhiều thật nhg đồ k ngon, dk môiz cái đậu rán giòn nóng hổi chứ chả cốm k thơm, ăn bị bột, giống kiểu giò ý. Dồi cx toàn lạc, còn nem ms thì nhân toàn hành tây vs miến ăn chán dã man
???? Dk cái ở đây rẻ hơn 5k so vs quán 33 :))))
Cá nhân mình thì rất thích ăn bún đậu và ăn nhiều nơi rồi nhưng mình thấy quán này ăn khá ngon miệng, mắm tôm pha vừa miệng, ship đến còn nónh hổi, suất đầy đủ đúng nghĩa là đầy đủ mà chỉ 30k, mình ăn suất nhỏ nhưng thấy đồ chất lượng hơn nhiều quán khác. Sẽ còn ủng hộ quán.
mình đặt bún đậu qua now trên shopee, đã ghi chú rất rõ ràng và ghi hẳn 2 lần là mình ăn nước mắm nhưng quán không check và ship cũng không check báo giúp mình nên mình nhận được là mắm tôm. mình không ăn được mắm tôm nên đã phải ghi chú lại là nước mắm nhưng h như thế không lẽ mình ăn chay không chấm? gọi cho quán cũng không có ai nghe? được thêm cả bạn ship:)) mình bảo thôi k gọi lại được thì đi đổi giúp mình dù sao cũng chỉ có 1km và lỗi cũng một phần do ship k đọc ghi chú. cũng đi nhưng đi xin nước mắm ở quán cơm ngay gần đó :)) mà nước mắm ở quán cơm là loại nước mắm đặc không pha khắm***khắm :) không lẽ bỏ đi? lại phải pha lại rồi cố mà nuốt. :) một trải nghiệm k okla lắm từ quán + shipper now. dù chỉ là cốc nước chấm thôi nhưng mà bún đậu không nước chấm thì ăn kiểu gì ?????? nên vẫn quyết định cmt để quán đọc và rút kinh nghiệm giúp mình. cảm ơn