Buồn mồm buồn miệng thèm ăn chè, search thì kiếm ra chỗ này gần nhà. Hình như mới mở vì mình hay ăn ốc trong ngõ này.Menu trông đầy đặn, nhiều món phết. Chè ăn ổn, bát đầy đặn các thứ, cốt dừa thơm ngậy. Không nhận xét nhiều vì chè sầu thì toàn là nhập trong kia ra rồi. Ăn xong bát chè là no khỏi cần ăn gì khác. Không gian quán nhỏ hẹp, mới thuê lại của 1 hàng bán đồng hồ. Hợp ngồi những ngày mát trời or order về thôi chứ ngày nào nắng nóng chắc tối đến vẫn không ngồi nổi. Quán nhỏ nên chỉ có 1 anh vừa là chủ vừa kiêm phục vụ luôn. Được cái nhẹ nhàng, nhiệt tình mà hiền khô. Note lại để bữa sau gọi về :))))