Ăn mấy năm trước lúc bà còn sống. Nói chung mít trộn đơn giản mà ngon.
Giờ thì có con gái bà diệp bán, cũng ngon ko kém. Chị con gái bán cũng đon đả, niềm nở lắm.
Ở đây có gỏi hoa chuối nữa, mình thik ăn cái này hơn mít trộn.
Nếu chị làm thêm tóp mỡ nữa là ô kê lun, với đừng bỏ khoai phi mà hãy bỏ hành phi chị nhé. thế nó mới đúng điệu ^^
Gía rẻ.
Mình đi mua bánh ở tiệm Ivy trên đường này. Lúc trở ra khoảng 5h thì thấy tiệm mít này. Mít dọn hơi trễ vì bán vỉa hè, phải đợi nhà người ta đóng cửa nghỉ ngơi thì bà mới dọn hàng,.
Nhưng bất ngờ là từ lúc dọn tới lúc bán mà khách tới mua tấp nập lắm luôn. Bà phải từ chối bớt rồi vì sợ đông ko có chỗ để xe phiền nhà họ.
Mót trộn khá hấp dẫn, có thau mít riêng, chuối riêng và da riêng. Trộn rất đều gia vị, không bị quá mặn như mấy chỗ khác.
Mua 1 hộp 20k siêu nhiều, đem vef công ty ăn ai cũng khen rẻ mà ngon nữa.
Ngó hình là biết đông cỡ mô rồi nha.
Quán ruột của nhà mình. Mình ăn cách đây 4-5 năm năm rồi, lúc đã bà đã bán trước đó rất lâu nữa.
Ngày xưa bà còn khỏe, bữa nào ra bữa đó, lúc nào cũng ngon. giá lại rất sinh viên. Dạo này bà yếu đi nhiều. Nên hay để chị con út bán, đôi lúc chị làm k vừa miệng. Nay gia có cao hơn 1 chút nhưng phải chăng. 2ng ăn 1 đĩa lớn 17k + 1c bánh tráng 3k là vừa. Còn nếu muốn thay cơm thì làm thêm đĩa nữa cũng được. Ăn chỉ sợ no chứ k sợ hết tiền hay ớn đâu.
Trong những chỗ mít trọn mình ăn thì ở đây là ngon nhất đấy!
Ăn mít trộn của bà cũng khá lâu rồi nhưng h mới rw, quán của bà bán từ chiều đến tối, hầu như ngày nào cũng bán, vì bán ở vìa hè nên có lúc bà nghĩ khi mưa to, mít trộn của bà rất ngon, mít tươi nên không hề bị nhũn, mít trộn rất thấm,không bị mặn, rất thihs nem ở đây,lần nào ăn cũng ăn thêm 1 dĩa nem ms chịu được, mà mít giá rất rẻ, lần nào mình cũng mua 15k cả bánh tráng,mà ăn không hết, quán cũng gần nhà nên sẽ ủng hộ bà dài dài