Rõ ràng hàng mít đông khách là lại thấy sợi mít đen đen lại 1 chút đầu rồi khô khô, thâm thâm. Cũng cảm tưởng thìa bát và mọi thứ xung quanh không được sạch cho lắm. Chắc tại tính mình.
* Đây là lần đâu tiên mình ngồi quán này và cũng là lần cuối cùng luôn. Bình thường mình ngồi quán ở cách đấy một đoạn nhưng bình thường đi qua thấy quán này cũng đông nên vào thử. Quán có 2 tầng khá rộng rãi, vừa dừng xe là được các bạn nhân viên chào mời, dắt xe và đưa lên chỗ ngồi rất nhiệt tình.
* Tầng 2 khá rộng bịt kín cửa và có điều hòa nhưng mình ngồi cảm giác rất bí.
* Bọn mình gọi caramel thập cẩm và sữa chua hoa quả. Caramel thì ăn được mà đồ ăn đi kèm thì không thể nuốt nổi, dừa khô ngọt gắt,trân châu kiểu khô khô cứng cứng k diễn tả được. Sữa chua của bạn mình thì hoa quả chắc fai để mấy ngày rồi, không hề tươi chút nào. Giá cả cũng nhỉnh hơn những chỗ khác. Nói chung một lần và mãi mãi, không quay lại.
Giá ở đây đắt hơn so với mặt bằng chung mà lại chả đáng đồng tiền. Cái gì cũng quá ngọt, đặc biệt là chè, ngọt khé cổ luôn.
Ưng mỗi khoản dịch vụ dắt xe giúp khách.
Order chiều muộn được 4 cốc bơ giá thì tăng so với giá up trên trang 30k/cốc đã thấy ko hài lòng rồi , giá tăng thì phải update cho khách còn lựa chọn chứ , giá đắt đã đành uống lại còn ko ra j vừa đắng vừa ngọt sắt nói chung cạch mặt chắc chỉ có một lần ko hơn
Chưa từng thấy món sữa chua mít nào tệ hơn quán này
Vâng đúng cái tên sữa chua mít
Chỉ có sữa chua và mít sữa chua thì quá chua + mít khô và xượng. Không có thêm gì cả.
Và trị giá của 1 hộp là 20k
Vâng 20k bạn có lèo phèo vài lát mít + 1 ít sữa chua
Thật khó tin ????????????
Quá kém. Hoa quả để rõ lâu ăn ủng ơi là ủng, xong rồi sữa chua nếp cẩm và sữa chua hoa quả không có tý chân trâu nào. Trà sữa thì nhạt toèn toẹt ko mùi vị.