Ở ngay khu mình luôn, mà đó giờ k có để ý nên k biết từ quán cafe, quán chuyển sang bán đồ ăn sáng từ khi nào :v Ở đây là bán búng dọc mùng, 1 tô đầy đủ là 30k, ăn cũng ngon phết đấy chứ.
Lần đầu tiên mình thấy một quán ăn vị HN mà lại có cả ớt sa tế, mắm tôm nên là thích cực luôn. Trong tô bún còn có cả riêu cua nên nước dùng càng về cuối càng ngon.
Bắp bò nhìn chung khá là ngon.
Chả còn có cả bì bên trong nên cũng ngon luôn.
Đậu hũ thì không biết làm kiểu gì mà giòn giòn, cũng lạ nên cũng ngon luôn :v
aaa thích quá cơ, tuần sau ăn tiếp ????