Quán nằm trên đoạn đường song song với Phan_Xích_Long , khá dễ tìm dù số 115 hơi rối , để xe trước quán (đang mùa dịch có thể order qua app giao hàng cho tiện nha) . Giá cả mình thấy ổn so chất lượng nhất là bánh flan trứng gà ta rất ngon , béo mà không ngọt gắt hay tanh xíu nào . Đác được chọn lọc và rim vừa ăn . Ở đây vị mình thấy phù hợp với mấy bạn sợ ăn quá ngọt hay sợ béo vì vị thanh lắm , vừa với 1 món tráng miệng !!
Quán chè được giới thiệu là không ngọt, nên mình nghĩ bạn nào hảo ngọt thì không nên đặt rồi chê quán cũng tội nghiệp. Bữa nay công ty mình đặt mấy phần ăn thử. Mình gọi 1 phần chè mít đác sầu riêng. Mình thấy đây là quán chè đầu tiên mình không cần phải note thêm "cho ít đường" vì đúng là nước chè rất thanh, ngọt chủ yếu là từ hạt đác được rim, ngọt tự nhiên của mít. Điểm trừ là thốt nốt hơi già nên ăn bị cứng. Thêm nữa là giá chè cũng hơi cao thiệt.
Biết tiệm này do nhỏ em giới thiệu, hết cách ly cái hú nó chở đi liền. Tiệm nằm trên đường Phùng- Văn- Cung- , từ hướng Phan- Đăng- Lưu- chạy vào thì nằm bên phải. Tiệm nhỏ nhỏ xinh xinh, trang trí đơn giản với tranh vẽ trên tường, bên trên gác bàn ngồi bệt cũng xinh xắn. Menu đơn giản với chè mic đác, bánh plan. Chè có loại mix bánh plan, mix sầu riêng, chè đặc biệt, có bán đác rim 1 ký bỏ hủ nữa, ngồi nghe mùi rim dâu tằm, rim dứa thơm nức. Chè ngoài mít và đác thì có bánh lọt, đậu xanh, thạch củ năng, bla bla, nước dừa béo. bánh plan trứng gà ta béoooo, ngonnnn. Có delivery.
Có 3 loại: chè Đác (27k), chè Đác bánh plan (35k), chè Đác sầu riêng (35k). Theo mình thấy thì nên gọi chè Đác rồi ăn bánh plan riêng sẽ ngon hơn. ????
Xưa chị bỏ bịch nylon, nay ra quán làm vô ly nhìn xinh xắn lắm ???? thấy nhỏ nhỏ chứ đổ ra tô cũng chà bá ????
Thì đúng như tên gọi luôn, chè Miss Đác không ngọt tí nào :))) ở đây sử dụng đường phèn để rim topping ý, nên khi đổ nước dừa béo béo vào rất vừa ăn, không bị ngọt gắt vì nhiều chỗ hay chang thêm nước đường. Topping thì có bánh lọt lá dứa, mít tươi, trân châu củ năng (ngon lúm), đác rim phúc bồn tử (xức xắc), thốt nốt > Ăn quài ăn ghiền lun ớ. ????
Với giá 27k mình thấy cũng hợp lý.
Giải mát với chè hạt Đác thực sự rất hợp lý với những ngày SG nắng nóng như này. Mình biết quán này do mấy đứa bạn giới thiệu, thấy bảo ngon nên quyết định đi ăn thử luôn.
Đúng thật là chè không ngọt, bình thường mấy quán khác hay làm kiểu ngọt gắt thì ở đây vị ngọt rất nhẹ, vừa phải, ngọt thanh chứ ko bị quá ngọt.
Món bánh flan là mình thích nhất, bánh flan mềm mịn núng nính dữ luôn, mềm tan trong miệng ngon cực, 10k/1c nhưng chất lượng.
Chè thì có bánh lọt, củ năng, trái cây...ăn cùng nước dừa thơm ngon.
Quán còn có bán hạt đác theo kí nữa theo mình giá vậy khá ổn nhớ hình như ~120k-180k tuỳ loại á.
Theo mình cảm nhận á thì chè ở đây tầm chừng 25-30k thôi mà quất tới 45k lận quá đắt so với ly chè. nước chè cũng không hấp dẫn gì nhạt lách như uống nước suối. mình khuyên mấy bạn nên đi ăn tàu hủ xe lam gần đó và giá cả hợp lí hơn.
Chè đã dỡ, ko có nước dừa, bán kiểu vơ vét còn gì thì ráng hốt zô ly. Mà bonus thêm nữa ng bán còn ưa lên foody trả lời xéo xắc cà khịa với khách nữa cơ. Còn khoe bán cả ngàn ly một ngày. Chi zậy ?
Tui mua sao ăn sao tui rì viu zậy. Mắc mớ gì xéo xắc tuôi. Tui chê cái là nhảy dựng lên hà. Nết kỳ !
Đúng là chè không ngọt thật, ăn cũng ngon nhưng cho hạt đác qua ít, mua 3 ly mỗi ly đúng 6 hạt. Toàn là bánh lọt với củ năng.
Bán chè Đác mà giống như đang ăn chè bánh lọt củ năng thêm topping hạt đác