Khi mình mua hàng thì bị lỗi hạt. Qua hôm sau đem nhờ nv xỏ lại thì bị tính là 1 lần bảo hành.
Lần tiếp theo đi bảo hành bị sớm 30p so với họ quy định thì k chịu nhận dù mình năn nỉ là nhà ở Hóc Môn lên khá xa. Nhận giúp mình nhưng vẫn không nhận bảo là 3h có nv bảo hành.
Lần tiếp theo 3h tới thì chủ kêu nv vào xem coi mấy giờ rồi. Xong lại hoạch họe ụa đồ chưa cũ sao đem bảo hành ( đánh bóng ) làm gì? Khi nào hàng xong bên e gọi thì chị mới được xuống nhận. Mà vẫn bạn nv hôm trước từ chối mình nhận hàng chứ có nv bảo hành gì đâu.
Chưa từng thấy kiểu hậu mãi nào tệ như vầy.