Đi ăn mấy ngày tết mà giá cả cao phát hờn luôn nhé, ngó menu đã lèo tèo món lại phải chấp nhận cao hơn ngày thường. Vị trí quán khá đẹp ngay vườn hoa cắt nhà chung- tràng thi. Từ ngoài đã thấy toát lên vẻ sang chảnh, không gian bên trong không quá rộng mà bày biện bắt mắt, ấm cúng, hiện đại.
Mình gọi 1 phần sashimi cá hồi 155k được 5 miếng thái khá dày thớ, gọi thêm lá tía tô mà quá lâu & nhân viên quên luôn :v thịt cá tươi, ngọt ăn cũng bõ. Thăn bò còn tái thái miếng mỏng, sốt ponzu vốn lẽ mặn chát hay nhân viên bỏ quá tay nhỉ mà mình không thích em cho lắm, vị sốt át hết miếng thịt luôn. Phải nói mình yêu đồ nhật vì cơm lươn ấy, ở đây lươn với cơm bỏ riêng biệt, lươn chiên giòn qua thơm thơm, miếng nào xắt ra cũng tơi mềm ăn cùng ngon đấy mà ít í :'(
Nhân viên đông nhưng vụng, không bao quát được hết nên làm gì cũng lâu, khá mệt mỏi. Giá cao, thêm 15% phí dịch vụ càng đậm đà :((
Đi ăn mấy ngày tết mà giá cả cao phát hờn luôn nhé, ngó menu đã lèo tèo món lại phải chấp nhận cao hơn ngày thường. Vị trí quán khá đẹp ngay vườn hoa cắt nhà chung- tràng thi. Từ ngoài đã thấy toát lên vẻ sang chảnh, không gian bên trong không quá rộng mà bày biện bắt mắt, ấm cúng, hiện đại.
Mình gọi 1 phần sashimi cá hồi 155k được 5 miếng thái khá dày thớ, gọi thêm lá tía tô mà quá lâu & nhân viên quên luôn :v thịt cá tươi, ngọt ăn cũng bõ. Thăn bò còn tái thái miếng mỏng, sốt ponzu vốn lẽ mặn chát hay nhân viên bỏ quá tay nhỉ mà mình không thích em cho lắm, vị sốt át hết miếng thịt luôn. Phải nói mình yêu đồ nhật vì cơm lươn ấy, ở đây lươn với cơm bỏ riêng biệt, lươn chiên giòn qua thơm thơm, miếng nào xắt ra cũng tơi mềm ăn cùng ngon đấy mà ít í :'(
Nhân viên đông nhưng vụng, không bao quát được hết nên làm gì cũng lâu, khá mệt mỏi. Giá cao, thêm 15% phí dịch vụ càng đậm đà :((
Tầng 1 là Mirai và tầng 2 là lẩu gật gù thì phải. Mirai thì để xe ở vỉa hè còn gật gù thì để trong ngõ nhõ cạnh Mirai. Điều này mình thấy cần chia sẻ để các bạn có thể chọn chỗ để xe cho đúng tránh tình trạng muốn vào Mirai xong lao thẳng vào cái ngõ như mình để rồi lại tò tò dắt xe ra vỉa hè vì nhầm hàng )))
Lý do mình vào Mirai là vì thấy bóng anh Quick ( QuicknSnow Show )bên cửa sổ thôi cũng không có gì đặc biệt ))
Đồ Nhật nên giá cũng không rẻ tí nào đâu. Hôm đấy gọi 1 nồi lẩu thì là tầm hơn 300k. Ngoài ra còn nhiều loại lẩu khác giá cao hơn... Nồi cũng hơi bé ( lúc bạn phục vụ bê ra lo vãi chỉ sợ không no ) Ăn kèm với mì udon tươi đã chần/trần sẵn, chỉ cần nhúng lại vào nồi lẩu là ăn được ( nếu từng làm cái này ở nhà thì sẽ biết là cái này lâu chín phết, nên mình đánh giá cao việc nhà hàng chuẩn bị sẵn để khách ăn được luôn như này) . Nước lẩu ngon, rất thơm, rất chất lượng luôn :v Càng về sau bỏ thịt với bỏ rau vào thì nước lại càng ngon hơn, cuối cùng ăn với udon thì phê luôn ~ Điểm không thích duy nhất chỉ có là đĩa thịt hơi bé hơi ít. Mặc dù là đi hai đứa thì ăn xong đống udon cũng no luôn nên ít thịt thực ra cũng không phải vấn đề ( chỉ có điều tại mình thích ăn thịt )) )
Khăn giấy của nhà hàng để ở cái cục đá kia kìa, bỏ vào nước là nó nở ra, cute kinh khủng )))
Menu nhà hàng còn có nhiều món lắm mà hôm nào phải chuẩn bị hầu bao quay lại thử TTvTT
Nhân viên thì cực kì cực kì chăm khách luôn. Lấy bát lấy đũa, đến cả lúc nhấc cái nắp nồi cũng canh để cất nắp hộ mình. Xong còn hướng dẫn đủ kiểu là bỏ cái gì ăn cái gì blah blah. Hôm mình đi không đông lắm , hi vọng là nếu nhà hàng đông mà nhân viên vẫn tận tình thế này thì quá tuyệt luôn.
- Không gian đẹp, cũng rộng rãi dễ chịu
(Mình thích những nơi có ánh sáng vàng nữa ?)
- Menu đồ ăn cũng nhiều lựa chọn, giá cả khá ổn
- Đồ ăn ngon: mình chọn salad rong biển trứng cua vị vừa miệng, bít tết bò kiểu Nhật bò rất mềm ngon chỉ hơi bị mặn xíu, cơm cuốn Cali chuẩn ngon, món mỳ udon sợi mỳ vuông khá lạ, và cháo cua nữa ?
Chỉ có điểm trừ chút là mình không ăn được hành, món mì và cháo nhà hàng cho hành củ vào nên mùi rất hăng ? nhưng chàng thì vẫn thấy ok
- Nhân viên bt, nvien nữ thường khá thân thiện niềm nở, tuy nhiên nhân viên nam ghi order cho mình mặt cứ cau có ? mặc dù mình luôn tươi cười và lịch sự nhưng thái độ bạn ấy vẫn k thay đổi ? Lúc mới đến còn k thấy nvien trông xe đâu, mình đành cứ vứt đó tạm, mãi sau mới thấy a ý ra xin chìa khoá
- À khi xin khăn ướt, nhà hàng còn dùng loại khăn giấy khô rất đáng iu nữa chứ ?? mình có chụp ảnh đấy!
Nói chung với một nhà hàng mới set up, bữa ăn hôm nay của mình khá hoàn hảo, có mỗi điểm trừ là Nhà hàng bật nhạc sàn ?? mình nghĩ nên thay bằng nhạc không lời nhẹ nhàng, cảm giác dễ chịu và hợp hơn; chứ nhạc kiểu đó chỉ nên dùng cho beer club thui ?
???? Vị trí: quán nằm ngay đầu phố quang trung rất là trung tâm nhé. Quán to nên khá là dễ tìm, tuy nhiên mạn này hay chia số nhà theo a,b,c nên các bạn đi nhớ để ý. Ko gian bên trong rộng rãi, phù hợp ngồi tụ tập quán đông nhé
???? Giá cả: thuộc loại giá trung bình nhé. Mình ăn lẩu ở đây có 2 mức 1 nồi 2 ng 1 nồi 4 người khá là dễ lựa chọn. Mình ăn lẩu hải sản nồi to 480k
???? Chất lượng: đồ ra khá là đầy đặn luôn nhé. Vì là quán nhật nên mình gọi lẩu hải sản để ăn cả các loại cá luôn. Nhìn chung cũng khá là ấn tượng với quán
? Vị trí: quán nằm ngay đầu phố quang trung rất là trung tâm nhé. Quán to nên khá là dễ tìm, tuy nhiên mạn này hay chia số nhà theo a,b,c nên các bạn đi nhớ để ý. Ko gian bên trong rộng rãi, phù hợp ngồi tụ tập quán đông nhé
? Giá cả: thuộc loại giá trung bình nhé. Mình ăn lẩu ở đây có 2 mức 1 nồi 2 ng 1 nồi 4 người khá là dễ lựa chọn. Mình ăn lẩu hải sản nồi to 480k
? Chất lượng: đồ ra khá là đầy đặn luôn nhé. Vì là quán nhật nên mình gọi lẩu hải sản để ăn cả các loại cá luôn. Nhìn chung cũng khá là ấn tượng với quán
Nhà hàng kêu là đồ nhật giá việt nhưng mình ko thấy việt lắm ha ha còn bị tính 15% phí nưa thì ko phải giá của vn roài. Đc cái đồ ăn khá là tươi và đậm vị mình ko quen ăn đồ sống hay bị lạnh bụng nên chỉ dám ăn thịt vs cá nướng hoy í :(( quán đi vào giữa chiều nên ko có ma nào ???? như kiểu mình bao trọn quán lun ha ha
Nhà hàng kêu là đồ nhật giá việt nhưng mình ko thấy việt lắm ha ha còn bị tính 15% phí nưa thì ko phải giá của vn roài. Đc cái đồ ăn khá là tươi và đậm vị mình ko quen ăn đồ sống hay bị lạnh bụng nên chỉ dám ăn thịt vs cá nướng hoy í :(( quán đi vào giữa chiều nên ko có ma nào ? như kiểu mình bao trọn quán lun ha ha
Nhóm mình ăn ở đây nhân dịp 8/3 hôm qua. Ở đây cùng địa điểm với lẩu gật gù, không gian khá đẹp và rộng rãi hơn so với bên ngoài nhìn vào. Mình có cái tật là đi đâu cứ soi và đánh giá toilet trước. Nhà vệ sinh ở đây cũng sạch đẹp nhưng có mùi băng phiến hay gì đó hắc hắc không dễ chịu.
Đồ ăn thì bọn mình gọi nhiều món.
Đầu tiên là salad trứng cá hồi. Không hiểu sao salad ăn với rau bắp cải xắt sợi, lần đầu tiên mình ăn và mình cũng không thích lắm nhưng salad này cũng không đến nỗi nào.
Sashimi lát dày dặn, ăn cũng ok nhưng mù tạt không ngon lắm và độ tươi cũng hơi kém.
Sushi cá hồi thì cơm dẻo, có miếng cá hồi phủ kín mặt miếng cơm.
Món cơm nắm cá hồi thơm và ngon. Mình thấy món này ngon hơn so với ở Sushi Kei mình từng ăn dù ở đây cá hồi đúng kiểu ruốc luôn chứ không thành miếng.
Món sushi california roll nhìn không hấp dẫn lắm và hơi ít trứng cá.
Cá hồi nướng muối và cá tuyết nướng cũng ngon nhất là cá tuyết béo và thơm hơn.
Mình ấn tượng món lẩu nhất. Nước lẩu thanh và trong, có vị lẩu Nhật rất ngon, ăn kèm với mì tươi. Thích cả mì cả nước lẩu luôn.
Về phục vụ thì nhân viên không chăm chút lắm. Ví dụ như lúc đặt món lên bàn thì có bạn đặt bịch 1 cái và rơi cả miếng khoai chiên ra ngoài.
Follow instagram: TEAMNHAUHOLIC để biết thêm những quán ăn ngon và câu chuyện ẩm thực của chúng mình nhé!
GHÉ MIRAI ĂN SASHIMI CHO VUI ĐỜI
.
????Mấy hôm nay mình không được khoẻ, lại bận rộn nhiều việc. Vậy nên cuối tuần cũng muốn chiều chuộng bản thân 1 chút, ăn món gì đó ngon ngon mà có cảm giác ‘tốt cho sức khoẻ' một tẹo.
.
????Và chúng mình ghé Mirai để ăn đồ Nhật, gọi sashimi cho tăng cường protein mà vẫn cảm giác nice và balance (hihi).
.
????Hai người chúng mình gọi 1 set sashimi 5 loại, 1 salad rong biển trứng cua , 1 cháo hải sản. Bình thường ăn tối đi ăn đông người sẽ gọi la liệt hơn, ăn trưa 2 người ăn yếu nên mình chỉ như vậy là no. Sashimi ở đây mình thấy ngon, tươi, ăn giòn ngọt, không bị tanh. Cháo có hải sản cũng nhiều, không bị lèo tèo, chốt hạ cũng ấm bụng. Tổng quan là rất ổn.
.
????Quán ở ngay vị trí trung tâm của thủ đô nên cũng không quá lớn, bàn xếp hơi dày đặc. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. Quanh quanh thì mình thấy đây là quán đồ Nhật khá ổn trong tầm giá. Một ưu điểm lớn cho khách ăn mà không giỏi toán như mình là: giá trên menu bao gồm vat , phí phục vụ rồi nên thành ra hợp lý.
.
------
????Giá: 270k - 300k/người
????Địa chỉ: 2D Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội
.-----
Follow instagram: TEAMNHAUHOLIC để biết thêm những quán ăn ngon và câu chuyện ẩm thực của chúng mình nhé!
GHÉ MIRAI ĂN SASHIMI CHO VUI ĐỜI
.
?Mấy hôm nay mình không được khoẻ, lại bận rộn nhiều việc. Vậy nên cuối tuần cũng muốn chiều chuộng bản thân 1 chút, ăn món gì đó ngon ngon mà có cảm giác ‘tốt cho sức khoẻ' một tẹo.
.
?Và chúng mình ghé Mirai để ăn đồ Nhật, gọi sashimi cho tăng cường protein mà vẫn cảm giác nice và balance (hihi).
.
?Hai người chúng mình gọi 1 set sashimi 5 loại, 1 salad rong biển trứng cua , 1 cháo hải sản. Bình thường ăn tối đi ăn đông người sẽ gọi la liệt hơn, ăn trưa 2 người ăn yếu nên mình chỉ như vậy là no. Sashimi ở đây mình thấy ngon, tươi, ăn giòn ngọt, không bị tanh. Cháo có hải sản cũng nhiều, không bị lèo tèo, chốt hạ cũng ấm bụng. Tổng quan là rất ổn.
.
?Quán ở ngay vị trí trung tâm của thủ đô nên cũng không quá lớn, bàn xếp hơi dày đặc. Nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. Quanh quanh thì mình thấy đây là quán đồ Nhật khá ổn trong tầm giá. Một ưu điểm lớn cho khách ăn mà không giỏi toán như mình là: giá trên menu bao gồm vat , phí phục vụ rồi nên thành ra hợp lý.
.
------
?Giá: 270k - 300k/người
?Địa chỉ: 2D Quang Trung - Hoàn Kiếm - Hà Nội
.-----
Vị trí: quán nằm đối diện vườn hoa và trường Trần Quốc Toản, nếu biết trước thì sẽ dễ tìm, không thì số 2 quang trung trải dài mấy ngã tư lận.
Nhân viên: nhẹ nhàng, nhiệt tình, nhanh nhẹn
Đồ ăn: theo mình đánh giá thì đồ ăn khá tươi ngon. Bọn mình 6ng gọi 2 salad, 2 sashimi, 1 sushi, 2 cơm lươn, 1 lẩu, đồ uống. Do đang có chương trình tải app đặt bàn đc giảm 10% nên tổng bill hơn 2tr, nếu lấy hoá đơn mới tính vat. Với chất lượng và vị trí như vậy mình thấy rất ổn. Bọn mình thích sashimi cá trích ép trứng và cơm lươn nên gọi nhiều món đó và khá hài lòng. Lẩu có mấy vị nhưng đều k cay, mải ăn quá nên không chụp lại, nhưng có đĩa rau to, đĩa mỳ cũng to và một đĩa ba chỉ :3
Sẽ còn quay lại nếu có dịp :3
#miraiizakaya #linhshinichi146
Vị trí: quán nằm đối diện vườn hoa và trường Trần Quốc Toản, nếu biết trước thì sẽ dễ tìm, không thì số 2 quang trung trải dài mấy ngã tư lận.
Nhân viên: nhẹ nhàng, nhiệt tình, nhanh nhẹn
Đồ ăn: theo mình đánh giá thì đồ ăn khá tươi ngon. Bọn mình 6ng gọi 2 salad, 2 sashimi, 1 sushi, 2 cơm lươn, 1 lẩu, đồ uống. Do đang có chương trình tải app đặt bàn đc giảm 10% nên tổng bill hơn 2tr, nếu lấy hoá đơn mới tính vat. Với chất lượng và vị trí như vậy mình thấy rất ổn. Bọn mình thích sashimi cá trích ép trứng và cơm lươn nên gọi nhiều món đó và khá hài lòng. Lẩu có mấy vị nhưng đều k cay, mải ăn quá nên không chụp lại, nhưng có đĩa rau to, đĩa mỳ cũng to và một đĩa ba chỉ :3
Sẽ còn quay lại nếu có dịp :3
#miraiizakaya #linhshinichi146
Mình ăn quán 2 lần cảm nhận đồ ăn vị khá dc, tuy nhiên cá hồi lần 2 ăn cảm thấy ko ngon bằng lần đầu. Lần đầu cắn miếng cá ngập răng và thịt chắc hơn.
Rất thích những món có trứng cá chuồn như salat rong biển, sushi rong biển hay cơm rang trứng cá.
Bánh xèo quán này ko nên gọi vì toàn bột ko có nhiều hải sản như quán khác.
Sushi cá hồi cuốn tôm cũng ngon nhé, bt thik ăn california nhưng hnay đổi vị thấy rất ưng ý
Về giá cả thì thấy ko rẻ như câu PR của quán là đồ Nhật mà giá Việt Nam, chỉ rẻ hơn Nhân hay Kisu thuiz
Tuy vậy đây cũng là 1 quán Nhật thích hợp ăn vào cuối tuần vì ko gian cũng đẹp với cánh cửa đỏ đặc trưng.
Mình ăn quán 2 lần cảm nhận đồ ăn vị khá dc, tuy nhiên cá hồi lần 2 ăn cảm thấy ko ngon bằng lần đầu. Lần đầu cắn miếng cá ngập răng và thịt chắc hơn.
Rất thích những món có trứng cá chuồn như salat rong biển, sushi rong biển hay cơm rang trứng cá.
Bánh xèo quán này ko nên gọi vì toàn bột ko có nhiều hải sản như quán khác.
Sushi cá hồi cuốn tôm cũng ngon nhé, bt thik ăn california nhưng hnay đổi vị thấy rất ưng ý
Về giá cả thì thấy ko rẻ như câu PR của quán là đồ Nhật mà giá Việt Nam, chỉ rẻ hơn Nhân hay Kisu thuiz
Tuy vậy đây cũng là 1 quán Nhật thích hợp ăn vào cuối tuần vì ko gian cũng đẹp với cánh cửa đỏ đặc trưng.
Quán Nhật khá là hịn ở ngay trung tâm này. Quán ở đầu Quang Trung đoạn gần giao Nhà Chung ấy nhaa. Vì bình thường đồ ăn Nhật Bản đã khá đắt, quán còn ở khu trung tâm nên giá cả cũng cao đôi chút bữa này mình ăn hết hơn 700k/ 2 người. Có sashimi cá hồi siêu tươi, salad cá ngừ rong biển trông bát bé thế thôi mà nhiều lắm ấy, sushi cá hồi sốt mayo cay cũng ngon lắm nè, còn phần cơm rang cá hồi cũng khá thơm nhé. Điểm cộng là nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, mặc dù hôm mình đến chỉ có 1 bạn nữ order và phải đợi hơi lâu nha
Quán Nhật khá là hịn ở ngay trung tâm này. Quán ở đầu Quang Trung đoạn gần giao Nhà Chung ấy nhaa. Vì bình thường đồ ăn Nhật Bản đã khá đắt, quán còn ở khu trung tâm nên giá cả cũng cao đôi chút bữa này mình ăn hết hơn 700k/ 2 người. Có sashimi cá hồi siêu tươi, salad cá ngừ rong biển trông bát bé thế thôi mà nhiều lắm ấy, sushi cá hồi sốt mayo cay cũng ngon lắm nè, còn phần cơm rang cá hồi cũng khá thơm nhé. Điểm cộng là nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, mặc dù hôm mình đến chỉ có 1 bạn nữ order và phải đợi hơi lâu nha
Đi muộn nên ít khách,cảm giác khá thoải mái, phục vụ ổn.
oko ăn siêu siêu ngon, sushi lát cá dày ăn cảm giác rõ vị tươi ngon chứ ko như sushi đóng hộp ở siêu thị , cá nhân mình thấy không hợp với lẩu Nhật lắm,dù nước lẩu ngọt thanh nhưng chắc do mình ăn đậm đà quen rồi nên vẫn thích kiểu lẩu Việt,lẩu Thái hơn, gọi là ăn cho biết thôi, nhưng với các bạn thích ăn nhạt hoặc ưa vị ngọt tự nhiên có lẽ hợp, udon và thịt bò đều ngon, nồi lẩu cũng khá đầy đặn chỗ này hình như hết hơn 700k ( được mời nên không rõ lắm, hì )
Đi ăn ở quán vào đúng mùng 2 tết, cũng là lần đầu ăn ở đây luôn. Cửa ra vào đóng hơi kín làm lúc đầu mình còn tưởng quán đóng cửa.
Mình không đặt bàn trước nhưng vẫn còn chỗ. Đồ hơi đắt 1 chút và còn thêm 15% phí dịch vụ tết.
Nhưng mà đồ ăn tươi, ngon, nói chung là hài lòng. Thích sashimi sò điệp nhất?
?Tự nhiên thèm sushi quá nên chọn 1 quán sushi review luôn này. Mirai là 1 trong những nhà hàng sushi ưa thích của mình ở hà nội. Kgian rộng rãi, decor đẹp và nghệ, trẻ trung rất đặc biệt. Đặc biệt thích cái cửa màu đỏ của mirai, nhìn hay ghê ý?
?Phục vụ ổn. Lên đồ nhanh
?Menu đa dạng. Chuyên đồ nhật, sushi, sashimi các thứ nhưng có cả lẩu nữa. 1 set sashimi tổng hợp 350k gồm 5 loại cá. Ôi mình thích sashimi ở đây lắm luôn? miếng cá dày, tươi, ngập răng. Cá trích ép trứng ngọt và k bị tanh. Nch là rất tuyệt
?Salad rong biển trứng cua ngon mà hơi ít
?Sườn bò mỹ rút xương tẩm ướp đậm đà, thịt nướng nhg k bị khô mà vẫn mềm và thơm.
?Cuốn cá hồi giòn cay ngon, miếng to khá no đấy. mình thích phần sốt phủ lên trên, ăn ngậy mà k bị ngấy tý nào. Vỏ bên ngoài giòn tan ăn hay lắm
?Cuốn cali thì mình thấy k đặc sắc lắm mà lại hơi ít trứng cua.
?Mỳ udon xào bò mỹ đĩa đầy đặn mà còn nhiều thịt nữa
?Lẩu ba chỉ bò mỹ ăn với mỳ tươi nước dùng thơm và ngọt lắm. Món này rất ngon mà lúc đấy no quá r nên k thưởng thức hết được.
?Mình đi 5 người, gọi tnay hơi nhiều nên bị no quá. Các bạn có đi ăn thì gọi vừa phải đêt thưởng thức đc hết chứ đừng để thừa như mình, phí lắm? Cảm nhận chung là đồ ăn ngon, đặc sắc, kgian đẹp vị trí trung tâm và trên hết là giá cả phải chăng. Nhớ k nhầm thì tổng hoá đơn hết tầm 1tr3-4 j đó. Mình thấy đi ăn đồ nhật giá như vậy là hợp lý r đó
Đi ăn ở đây thấy khá ưng bụng. Quán rộng, vị trí đẹp. Đồ ăn khá vừa miệng. Hai đứa ăn hết 500k, gọi đậu nành nhật, mì udon, bò cháy cạnh, cuốn cay giòn. Ăn no nê^^
Đến vào mùng 5 Tết nên menu bị hạn chế.
Ấn tượng đầu tiên là bạn trông xe rất nhiệt tình và nhanh nhẹn. Đi vào nhà hàng không gian cũng khá trẻ trung, sạch sẽ và thoáng dù thực tế không rộng lắm.
Các bạn phục vụ cùn rất trẻ và lịch sự, lúc nào cũng dạ vâng và khá là nhớ order của khách. 10 điểm cho đội nhân viên!!!
Menu Tết thì đắt, xong bỏ qua giá cả thì đồ ăn đều rất ngon. Mình đi 3 người, gọi set sashimi 5 loại tổng hợp - 350k, salad của rong biển - 90k ăn cũng oki, bạch tuộc muối gì đó thì bình thường, ăn vui vui cuốn với rong biển cơ mà hơi mắc. Còn cá trích xì dầu ngon mềm mướt ăn sướng miệng lắm - 240k. Đồ sashimi ở đây nói chung là ngon, ăn cảm thấy tươi và mềm.
Cuốn California k đặc sắc lắm nhưng vị rất okay, cũng nên thử nếu mà thích ăn cơm cuộn - 100k nhé. Tầm 7-8 miếng đủ ngon rồi.
Xong có cái khăn ướt lau hay lắm, nó là 1 cuộn tròn khô roong bé xí, cho vào nước nở ra buồn cười thú vị lắm.
Khuyến khích mọi người đến đây ăn thử sashimi
Mình rất thích nhà hàng này.
Trước tiên phải kể đến mặt bằng trong và ngoài nhà hàng:
- Vô cùng dễ tìm.
- Biển quá to, cảm giác nhìn từ cửa thôi đã thấy hương Nhật rồi.
- Không gian trong thì khỏi chê rồi: rộng rãi, bày trì bàn ghế khá hợp lý, không tạo cảm giác rồi rắm, lằng nhằng. Cách trang trí tường của nhà hàng làm mk thấy lạ vô cùng đó là dùng những khúc gỗ nhỏ gắn vào với nhau từng tầng từng tầng một.
Món ăn của nhà hàng:
- Thực đơn phong phú, nhiều món để có thể lựa chọn. Cách sắp thứ tự từng món trong thực đơn giúp dễ chọn món hơn.
- Đồ ăn ở đây thì khỏi chê rồi. Khó tình như mình và bố mẹ còn phải khen ngon và cả nhà mk cx quay lại quán khá nhiều lần. Hôm nay mình có gọi một số món:
+ Sushi cá hồi nướng tái: món này mk không đc vừa ý vì nhà hàng chọn phần bụng cá để nướng nên rất béo, ăn dễ ngấy. Theo mk thấy thì nên chọn phần khác.
+ Sushi lươn nhật: món này mình thích vô cùng. Lươn không quá nhão, vị ngon. Nói chung tuyệt, không có gì để nói.
+ Rau xào: nêm nếm khá vừa miệng.
+ Bạch tuộc muối mù tạt ăn với rong biển: khá lạ, mình không thích ăn đồ sống mà còn thấy ngon.
+ Bít tết: món này ăn rất mềm, vừa miệng nhưng thịt chọn hơi béo.
+ Sashimi cá hồi...: bố mk ăn khen tươi, thịt không nũn.
+ Cơm rang cá hồi: perfect.
Về khoản phục vụ món ăn thì mình thấy là hơi lâu vì lúc mk đến nhà hàng không có mấy khách mà đợi hơi lâu. Nhân viên phục vụ tận tình.
Hôm nay mk mải ăn quên không chụp ảnh. Tại vừa đói đồ ăn lại ngon nên không chịu được.
Mình rất thích nhà hàng này.
Trước tiên phải kể đến mặt bằng trong và ngoài nhà hàng:
- Vô cùng dễ tìm.
- Biển quá to, cảm giác nhìn từ cửa thôi đã thấy hương Nhật rồi.
- Không gian trong thì khỏi chê rồi: rộng rãi, bày trì bàn ghế khá hợp lý, không tạo cảm giác rồi rắm, lằng nhằng. Cách trang trí tường của nhà hàng làm mk thấy lạ vô cùng đó là dùng những khúc gỗ nhỏ gắn vào với nhau từng tầng từng tầng một.
Món ăn của nhà hàng:
- Thực đơn phong phú, nhiều món để có thể lựa chọn. Cách sắp thứ tự từng món trong thực đơn giúp dễ chọn món hơn.
- Đồ ăn ở đây thì khỏi chê rồi. Khó tình như mình và bố mẹ còn phải khen ngon và cả nhà mk cx quay lại quán khá nhiều lần. Hôm nay mình có gọi một số món:
+ Sushi cá hồi nướng tái: món này mk không đc vừa ý vì nhà hàng chọn phần bụng cá để nướng nên rất béo, ăn dễ ngấy. Theo mk thấy thì nên chọn phần khác.
+ Sushi lươn nhật: món này mình thích vô cùng. Lươn không quá nhão, vị ngon. Nói chung tuyệt, không có gì để nói.
+ Rau xào: nêm nếm khá vừa miệng.
+ Bạch tuộc muối mù tạt ăn với rong biển: khá lạ, mình không thích ăn đồ sống mà còn thấy ngon.
+ Bít tết: món này ăn rất mềm, vừa miệng nhưng thịt chọn hơi béo.
+ Sashimi cá hồi...: bố mk ăn khen tươi, thịt không nũn.
+ Cơm rang cá hồi: perfect.
Về khoản phục vụ món ăn thì mình thấy là hơi lâu vì lúc mk đến nhà hàng không có mấy khách mà đợi hơi lâu. Nhân viên phục vụ tận tình.
Hôm nay mk mải ăn quên không chụp ảnh. Tại vừa đói đồ ăn lại ngon nên không chịu được.
Ấn tượng đầu tiên là quán... cách âm tốt vì nằm trên con phố khá đông đúc nhưng bước qua cổng là thấy yên tĩnh hẳn. Quán trang trí theo kiểu quán Nhật bình dân, ko có gì đặc biệt. Ngồi vào sẽ đc mời dùng khăn ướt bằng cách nhúng vô nước cho nó nở ra. Tuy nhiên phục vụ chắc nghĩ khách nào cũng sang choảnh ăn đó nhiều lần rồi nên đặt toẹt xuống bàn rồi đi ko lời giải thích làm mình tưởng món gì chấm chấm vô định ăn may nó nở ra nhìn biết giấy ướt quê ghê!!!
Menu có rất nhiều món mà hôm đó đi hai người chỉ gọi được một số. Đầu tiên là sashimi cá hồi rất rất rất ngon, cá hồi tươi ngọt mềm ăn vào như tan tan trong miệng chứ không phải giống mấy miếng cá hồi nhạt toẹt ở buffet. Đúng là đắt nó xắt ra miếng, cụ thể ở đây là một đĩa trăm mấy chỉ xắt ra có 5 6 miếng gì đó chớp mắt là hết luôn làm thấy càng thèm càng ngon hơn gấp bội :(
Salad trứng cua không có gì đặc biệt, ăn thử cho biết. Cơm nắm nhìn dễ thương nhưng ăn không khác gì cơm cháy thực ra còn nhạt nhẽo hơn. Cơm lươn ngon, đậm đà mà lươn béo ngậy, mỗi tội hơi đậm mà lại ít cơm.
Nhân viên phục vụ như đã nói ở trên không được nhiệt tình cho lắm (so với khách Tây ở bàn bên) chắc tại mình 2 chị người Vịt bỉm sữa quần áo casual đi ăn tối muộn không hấp dẫn bằng 2 anh Tây bảnh bao :(
Vị trí gần trung tâm thì khỏi bàn r:))ko gian khá đẹp và lạ mắt, mỗi tội cách kê bàn ghế mình k ưng lắm. Nhưng thật sự vs 1 ng nghiện đồ Nhật như mình thì mình phải côg nhận đây là 1 quán Nhật rất rất nên thử ạ!! Sasimi tươi và ngon vô cùng í các món ăn khác cũg rất ngon và đều nóng hổi khi mang ra ạ. Giá cả cũg khá là hợp lí luôn. Nhân viên quan tâm khách thật nhưg kiểu cứ hay nhìn chằm chằm khách í nên nhiều lúc mình hơi ko thoải mái lắm:))) trên ảnh mình gọi sasimi cá hồi và cá trích higly recommend các bạn nên gọi 2 loại sasimi này, cá nhân mình thấy là ngon nhất ạ:)) trên ảnh có rong biển là mình gọi thêm nhé, sasimi mình luôn cuốn vs rong biển ăn thì thôi r<3 nhưng nchung rong biển ở đây 1 phần có mấy cái mà 30k nên nchung mình tốn thêm bill cho rong biển là khá nhìu ạ nhưg mà đáng mồm lắm lunnn
Cty liên hoan nhân dịp sếp thèm ăn đồ Nhật. ?
Sau khi đc thông báo địa điểm bèn lên foody xem review thấy tốt thế. Cũng hào hứng hơn.
Quán gần cty nên tiện lắm. Giờ đi ăn là 6h30, ăn đến tầm 9h30 j đấy mà quán cũng ko đông lắm. Thiết kế ổn, màu chỉ đạo là đỏ nhé. Nhân viên ok từ chú bảo vệ đến mấy em phục vụ :)
Đồ ăn gọi ra khá nhanh, ko phải chờ lâu. Có thể vì quán ko đông lắm, nên mình thích. Ăn uống mà ồn ã quá, ghét.
Nguyên liệu các món tươi ngon, trình bày đẹp (vốn dĩ các món Nhật vẫn đẹp đẽ rồi ?) Vị vừa ăn, ngon. Món nấm xào bò hơi mặn tí nhưng cũng chấp nhận được. Salad ngon, đậu chiên ngon, sushi ngon, sashimi tươi, cá tuyết hơi mặn. Bọn tớ gọi 2 món bò: bắp bò nướng cháy cạnh ( cái miếng 1 mình 1 ảnh ý) và sườn bò. Tớ thích bắp bò hơn vì ko bị dai, ăn vẫn ngọt và thơm, sườn bò sếp tớ thích nhưng tớ ko chụp đc ảnh ?. Lẩu vừa phải nhưng màu sắc hơi nhàm chán ?.
Thích đồ Nhật là mỗi món 1 ít, ăn vừa đủ và ăn đc nhiều món.
Saporo tươi 35k/ ly, ngon lắm.
Tớ ko check bill nên ko biết thiệt hại bn ?. Nhưng mỗi món dao động từ 45k~ 200k
Lần sau sẽ đưa gia đình checkin quán lần nữa ?
Mình vào ăn cùng gia đình tầm hơn 12h trưa, ăn ở quán này nhìn chung khá ngon. Tuy nhiên chỉ không hài lòng ở chỗ mình ăn đến 14h chiều lúc đó ăn lẩu rồi, gọi thêm mì udon để ăn với lẩu thì báo là nhà bếp về hết không vục vụ được. Thế là mình bảo không thì cho mình mì tôm cũng được, cái đó chỉ việc lấy sẵn ra thôi vì mình thấy trong bếp vẫn có người và mở cửa bình thường nhưng nhân viên nhất quyết nói bếp không làm nữa. Mình cảm thấy rất không hài lòng vì điều này
Mình tổ chức sn ở đây, ăn các món ít một nên ăn kiểu thanh cảnh, lẩu và có món cá tuyết ăn dc. Salat trứng cua ăn bt, o ngon bằng mấy quán nhật mjnh hay ăn. Phục vụ lâu, quán ồn ào khó nói chuyện, đèn chói mắt. Bạn nv nam phục vụ bàn mình rất thái độ. Bạn quản lý thì ok, nhanh nhẹn
Mình thích phong cách trang trí của quán, nhìn rất đơn giản với yên bình ý. Hehe. Nhân viên từ gửi xe đến phục vụ đều nhiệt tình, nhanh nhẹn, đặc biệt là mấy anh phục vụ đều đẹp zai hết ???. Có một thứ rất ấn tượng ở nhà hàng này, là lần đầu tiên mình nhìn thấy cái khăn ướt lạ lắm, tả ko hết, phải tận mắt mới thấy hay. Mình gọi có 3 món thôi, vì giá hơi đắt đối với mình.
- Bánh xèo Nhật Bản - 60k - giá cả rất hợp lý, nhân đầy đặn, cũng khá to và ngon nữa ?
- Mỳ udon hải sản - 105k - giá cũng vừa vì bát mỳ này to lắm, nhưng với mình thì thấy ko ngon tẹo nào ?
- Cơm cuộn lươn - 120k - giá quá mắc luôn, có 6 cuộn cơm bé tí tị tì ti. Nhưng mà công nhận là ngon thiệt ?
Nói chung là đc hôm ăn sang chảnh cũng khá ổn
Hôm qua mình có được bạn mời tới ăn sinh nhật tại Mirai , tới lúc 7h mà nhà hàng cũng khá đông khách rồi . Không gian tạm ổn , tường bằng gạch thô và gỗ , dù nhà hàng chỉ có 1 tầng nhưng mình k cảm giác bị chật . Nhân viên cũng khá lịch sự .
Về đồ ăn , mình đi 3 người gọi cá hồi , cá trích ép trứng , ngao đỏ . Giá ở đây khá cao , tầm 130-140k cho 1 phần sashimi 5 miếng . Nhưng chất lượng thì vô cũng tuyệt , cá hồi thơm và ngọt ăn cảm giác như tan trong miệng ấy T_T trước mình k hay ăn cá trích ép trứng vì có da và nhiều chỗ bị tanh nhưng sau khi ăn cá trích ở đây thì nghiện luôn , giòn và cực ngon . Ngao đỏ cũng ổn . Salat rong biển siêu nhiều trứng cua và rong biển . Ngon quá nên gọi hẳn 2 đĩa :3 điểm cộng lớn luôn vì quá nhiều nhà hàng làm món này dở ẹc . Bánh xèo nhật và cơm nắm mình thấy bình thường và 2 món này thì phải chờ siêu siêu lâu . Bánh xèo k được giòn lắm , cơm nắm nướng thì mình thấy hơi nhạt . Ngoài ra còn món bạch tuộc muối mù tạt ăn kèm rong biển rất lạ và ngon :3 . Cuối cùng tráng miệng bằng kem trà xanh , kem ngon dậy vị matcha nhưng hơi ngọt quá . Dù giá khá cao ( tầm 300k/ng) nhưng mình thấy k hề đắt vì chất lượng rất ổn. Nói chung là khá ưng và sẽ quay lại nhiều nhiều vì ăn sashimi ở đây rất ngon :(