Gần nhà con bạn, 2 đứa ngồi trong nhà riết cũng chán nên lất qua đây ăn kem.
Không gian: sáng sủa, sạch sẽ, mát mẻ, mua hàng ở tầng dưới rồi mang lên trên lầu ngồi ăn, mình hay chọn chỗ ngồi nhìn ngay xuống đường
Giá cả: giá cũng ngang ngửa những cửa hàng tiện lợi khác thôi
Mình lựa kem milo với kem kitkat trà xanh, kem kitkat trà xanh ăn ngon, nhưng cái kem milo ăn dở lắm, bên ngoài là vị milo, bên trong như sữ đặc ấy, ngọt ngay ah, Ở đây có mòn oden nhìn hấp dẫn
Nhân viên: Thân thiện, vui vẻ
Gửi xe miễn phí
Ministop Vũ Huy Tấn khá rộng rãi với một lầu để bán hàng hoá và một lầu để phục vụ khách hàng, nhưng ai sau khi mua thức ăn, đồ uống có thể ngồi lại.
Nhân viên ở đây rất bận rộn, nhất là quầy tính tiền vì khách ra vào liên tục. Đa số khách đến đây đều mua về chứ không lên lầu.
Trên lầu ít đuợc nhân viên quan tâm dọn dẹp nên cũng hơi bừa bội và không đuợc sạch cho lắm.
Ngồi ở ministop đuợc cái có máy lạnh. Đặc biệt ministop Vũ Huy Tấn có dãy bàn ngồi nhìn xuống đuờng rất thú vị.
Quèo . . . quéo . . . queo . . . quèo . . . queo . . . Lâu lâu ta mới ghé vô đây một lần mà mỗi lần ghé vô là ta lại mua một món hàng khác nhau. Hi hi hi . . . Lần này đến ministop, tui mua kem. Tại thèm kem nên mới mua đấy, chứ lúc đầu định mua bánh cơ.Ở ministop bán khá nhiều hàng hóa, nào là bột giặt, sữa tắm cho đến sản phẩm ngừa hôi nách. Đặc biệt là có chỗ để ăn uống trên lầu nữa. Tuy nhiên hôm rồi đến thì chẳng thấy bảo vệ đâu nên lúc mua hàng cũng hơi lo sợ vụ mất xe.
Kem mà mình mua rất ngon nhé. Món kem ưa thích của mình đấy. Một cây có 22 ngàn đồng à. Rẻ quá rẻ.
Hôm nay sau khi học về mình ghé vô mua đồ ăn sáng. Thì mình lấy cục cơm Onigiri Sandwich Gà chiên xốt chua ngọt. Cũng may lúc đó vẫn còn chương trình là khi mua một onigiri sẽ được mua một chai 7UP với giá chỉ có 3.000 VNĐ. Vậy là vừa có đồ ăn vừa có nước uống. Rất là tiện lợi. Ngoài ra Mini Stop hiện đang có chương trình mua những món có dán tem số để tích điểm. Khi tích đủ điểm, mình không nhớ là bao nhiêu điểm nữa, thì sẽ được tặng ly tách dĩa bằng sứ.
Tối qua, mình có ghé vô MiniStop vũ Huy Tấn mua chút đồ ăn tối. Lúc đầu tính mua salad gà ăn mà không may mắn lắm vì chẳng còn hộp salad nào cả nên mình đành lất 2 hộp sushi về ăn. Chất lượng thì mình thấy bình thường vì mình không hảo món này lắm. Bên trong có kèm bịch tương mà ăn khá mặn. Ngoài mua hộp sushi mình còn mua thêm một hộp sữa nữa.
Ministop mình ghé khá nhiều tuy nhiên những chỗ khác nhân viên đều nhiệt tình, vui vẻ, giới thiệu sản phẩm...
Còn chi nhánh này thì ôi thôi mới sáng sớm ghé, đi dạo vòng quanh chọn món xong rồi lại tính tiền, nhân viên thì 1 nơi bàn tính tiền 1 nơi, mình nói vui vẻ với vẻ thân thiện "chị ơi tính tiền món này dùm em nha" mà ngược lại 2 chị đó mặt thì nhăn nhó, khó chịu, siêu khó chịu.
Nếu lần 2 quay lại mà vẫn tình trạng này chắc không bao giờ ghé chi nhánh này nữa.
Tối đi học về thấy hơi đói ghé qua đây. Bánh cũng bình thường thôi. Nhưng đc cái nhân viên phục vụ nhiệt tình thân thiện. Mình thấy menu món ăn ở đây đa dạng hơn các cửa hàng tiện lợi khác. Lâu lâu có thêm món mới. Giá cả mình thấy cũng như những cửa hàng tiện lợi khác. Thỉnh thoảng đi học mà đói bụng có thể ghé ủng hộ keke
1. Đây không phải lần đầu mình biết tới MNS.
2. Không gian và giá cả : vấn đề này tất cả Ok như tất cả chỗ khác nên mình không nói gì thêm .
3. Nhân viên : Rất ư là làm mình khó chịu.
- Mình tới là khoảng ca tối lúc 21g.
- Nhân viên chào nhưng mặt không chút mùa xuân
- Lúc mình mua đồ ăn .. Xin hai bịch tương ớt thì bảo vs mình rằng * em chỉ có thể cho chị 1 bịch tương thôi +
- Xin đính chính rằng : mình ở Quận 1 đi công chuyện về ghé vào đây và đây là chỗ đầu tiên phục vụ tệ như vậy. Và hầu hết những MNS Mình từng tới như ở q1,q10,hutech thì không như vậy!
- Mình tâm đắc nhất là MNS ở vị trí đường Phạm Viết Chánh .. anh chị siêu dễ thương và thân thiện !
- Mình rất ít khi chê các quán mình từng tới .. Nhưng dù quán ăn nhỏ lề đường hay nhà hàng sang trọng và cửa hàng tiện lợi. Thì điều đầu tiên khách hàng hài lòng hay khó chịu là ở chỗ nhân viên , phục vụ.
Thấy tiệm gần nhà nên cũng đi thử, mua đồ ăn đồ uống xong xuôi lên tới cầu thang thì bắt đầu thấy hơi nóng, là thấy nghi nghi rồi, lên tới lầu để ngồi thì ôi thôi, như cái lò lửa, có máy lạnh nhưng ko bật, trong khi chỗ để bán hàng ở dưới thì vẫn bật. Cũng có vài người giống mình, lên ngồi đc vài phút rồi nóng quá chịu ko nổi cũng phải về hết. Tiệm làm vầy có khác gì đuổi khách đi không? Rất nhiều khách tới Ministop để có chỗ ngồi lại, mà h máy lạnh không bật, quạt không có vậy ai còn muốn mua hàng ở đây nữa??
Đồ ăn, hàng hoá tốt, csvc cũng tốt có cái nhân viên phục vụ tệ hại:
+giới thiệu sản phẩm khách hàng không mua nói cho tới khi nào chịu mua thì thôi, còn không mua thì cái mặt to ra như cái mâm.
+yêu sách đủ thứ