Đẹp & rộng nhưng ít mặt hàng, có khu ăn uống riêng
Đi ngang vài lần mà tình cờ mới ghé. Siêu thị khá rộng, nhưng hơi ít mặt hàng hơn Famima & Circle K. Điển hình là nước ngọt có lon nhiều mà tình hình kiếm chai không thấy, uống chai thấy lịch sự hơn. Có sảnh ăn uống trên lầu nhưng đóng cửa trong khoảng thời gian 12h-5h sáng. Phục vụ thân thiện, chu đáo. Giữ xe cũng dễ chịu lắm. Chỗ này gần công viên chỗ bệnh viện nên khá dễ kiếm.
Có nhiều loại nước uống, có cả trà sữa nữa. Đồ ăn vặt cũng nhiều, bánh khoai tây Mỹ lạ nhưng hơi nhạt vị, nếu chấm cùng tương thì chỉ có vị bánh bột chiên bình thường thôi.
Góc bên này mình hay lui tới vì chỗ ngồi rộng và khá yên tĩnh, nhà vs cũng sạch sẽ. Kem trà xanh mình thích hơn kem dưa lưới, mà nay nghe nv bảo hết bán rồi. Chỗ này cũng khá nhiều mặt hàng, nv nay đc train lại thấy dễ thương hơn. Phục vụ tương đối dễ chịu, chu đáo. Nv giữ xe còn trẻ nhưng cũng đc, tuy nhiên chỗ giữ xe nhỏ quá, hơi ngại lúc vào ăn uống luôn. Wifi miễn phí mạnh.
Không gian rộng, mặt hàng đa dạng, nhân viên dễ thương
Chỗ này trong hệ thống thì mình thấy ok lắm, chỉ sau chỗ đối diện cv Thỏ Trắng thôi. Không gian khá rộng rãi, mặt hàng cũng đa dạng và hay bán nhiều hàng ngoại, nhất là ăn vặt kiểu Nhật. Nay đi khám gần đó cũng trễ nên khám xong ghé ăn sáng luôn, chọn 1 phần bánh chiên nhân xá xíu, bánh nóng mới & khá ngon. 1 chai Pocari & 1 kem tươi trà xanh rang xay Houji Matcha. Nhân viên nhầm mình gọi 2 vị mix mà lỡ làm 1 vị nhưng phục vụ dễ thương quá nên mình cũng cho qua luôn. Lên lầu ngồi do dưới hơi ít bàn, phía trên thì rộng & khá sạch nhưng ko có view, đa phần tự phục vụ nhưng khách đến cũng lịch sự, yên tĩnh và chủ yếu là học nhóm. Có wifi miễn phí nhưng nay hơi chậm, wc sạch sẽ ????
Bữa trưa đơn giản với bánh bao bí đỏ và kem dưa lưới. Bánh bí đỏ mềm với nhân sữa tươi thơm ngon...các bạn nên thử. Còn kem tươi hơi ngọt hjhj. Mình vẫn thjx vị trà xanh hơn ☺️