Mình mua 1 ly cafe sữa buổi sáng, ly cafe loãng và nhạt như ai đó uống xong rồi đổ nước vô bán cho mình
Cửa hàng ko có bảo vệ nên phải khóa xe lại, khá là ko an toàn
Mình ghé mua hoá đơn 52.5k nhân viên thu 53k xong cười nói: em nhận 53k. Mình hỏi em không thối tiền thừa?! Dạ... vậy shop đừng bán giá lẻ 500. Đã không thối, không nói 1 lời. Mình ko tiếc 500 với mấy bạn. Nhưng style này thiệt hết nói trong khi shop bán măc hơn tạp hoá, phục vụ cũng tốt. Người nhà mình mua hàng còn có lúc double món. Mn cẩn thận khi xem bill.
Mình bớt đi ministop ở lê thị riêng , chuyển qua đi ở thành thái vì thái độ chú giữ xe
mà chú giữ xe ở thành thái cũng vậy , cứ kiếm cớ không chịu dắt xe ><