Tôi qua cửa hàng BÊN CẠNH mua đồ chiều thứ bảy 29/4/2018, bảo vệ Ministop hoạnh họe đòi tiền gửi xe (dù không đưa vé không dắt xe). Thái độ rất côn đồ với khách. Đề nghị Ministop xem lại cách tuyển nhân viên.
Đây là salad mình ưng nhất luôn. Không quá chua như các loại salad khác.
Tôm trộn với cream thanh ngọt và béo trung hòa trọn vẹn sốt mayonaise. Rau củ phối hợp cũng cân bằng và tươi
Tiếc là món này ministop không còn kinh doanh nữa. Buồn ????
Hôm bữa mình với chị vô Mini uống nước, hai ly này cỡ 30k í, uống rất vừa miệng, nghe rõ mùi trà xanh, trà thái và không bị ngán. Kem tươi phía trên cũng rất ngon. Không biết trân châu dạo này như thế nào chứ dạo trước có lần mình uống hình như nhân viên nấu chưa kĩ nên nhai xong thấy bên trong còn cứng cứng nên cũng không dám order trân châu :'(
Chiều ngày hnay 11/03/2019,tôi chở con tôi đến cửa hàng bên chi nhánh nguyễn văn thủ đối diện trường học Trần Văn Ơn,tới ngay lúc cửa hàng cúp điện và nhiều e học sinh đứng xếp hàng chờ nviên quầy ghi từng món tính tiền.Khi tôi lại tới quầy tính tiền,tôi có xin e nviên cho tôi xin tính trước vì có bé nhỏ,nhưng cách nói chuyện của nviên ở chi nhánh này khó chịu với tôi,tôi đã bỏ qua rồi.Khi đến lượt tôi,e nviên cầm bịch bánh snack lên và chỉ vào bịch hỏi tôi thái độ rất láo: vừa nói vừa chỉ "chị có biết giá ko",tôi hỏi ủa e bán hàng mà e ko biết giá lại đi hỏi khách vậy,thế là e nviên bỏ bịch bánh xuống ko thèm đi xem giá,còn kêu mẹ con tôi đứng chờ.Tôi hỏi e tên gì,e nviên ko thèm trả lời.Shop cho hỏi thái độ đối xử với khách hàng là như vậy sao.1 cty lớn mà đào tạo những nhân viên khi dễ khách hàng như vậy à.