Hôm rồi có nhỏ bạn ở dưới quê cần mua một ít thức ăn Nhật với giá rẻ nên mình chở đến MiniStop gần nhà chứ bình thường mình không có ra. Giờ nó tiện nghi lắm, cái gì cũng có bán, dĩ nhiên ưu tiên mấy món liên quan đến Nhật Bản. Có bán cơm nắm, oden, sushi... có thể hâm lại luôn. Bán 24/24 nên lúc nào cũng có đồ ăn. Có tạp chí nữa. Hôm bữa mình mua thử phần kem trà xanh và vài món khác thì thấy các món đồ ok nhưng kem trà xanh hơi dở, trà xanh Đài Loan mùi nồng lắm.
Đi mua đồ gần đó nên có ghé ngang qua đây cũng là lần đầu vô ministop luôn. Mới vô mát rượi hà, cũng như mấy cửa hàng tiện lợi khác cũng đầy đủ đồ dùng hết, thức ăn với thưc uống cũng đa dạng nữa nên vô đây là không lo đói. ???? Mình ăn thử bánh gì nhân gà cay không ngon lắm nhiều bột quá đi với bị gắt mùi dầu quá. Có chỗ ngồi lại, wifi ok. Nhân viên thân thiện. Có bảo vệ giữ xe luôn nên cũng an tâm hơn mấy chỗ khác vừa mua đồ vừa hồi hộp. Chú bảo vệ cũng rất nhiệt tình. Hihi
Cửa hàng rất tiện dụng, đồ dùng gì cũng có hết, nhưng giá cả khá mắc so với bên ngoài một chút.
bánh thay vì 5k thì là 5,5k/ bịch
nhưng giá cả của mỗi Mini Stop lại khác nhau, có sự chênh lệch, nhưng không đáng kể.
Nói chung Mini stop thì vô chỉ ăn mấy món thức ăn nhanh của quán được thôi!
Nhưng nhân viên thì lúc nào cũng lịch sự và thân thiện, hay chào mời mấy món mới của quán! Kem ở đây thì ngon rồi, nhưng 8k/ cây thì giá ngang ngửa với Mario rồi, mà lâu lâu kem còn hay chảy nữa, chỉ dám ăn khi kem giảm còn 5k :))
Tối qua ghé đây mua đồ, có vài ý kiến như sau:
- Không gian: nhìn chung tương đối ổn, cách sắp xếp và bài trí các gian hàng khá ngăn nắp, sạch sẽ
- Giá cả: So ra thì mắc hơn bên K+, Family ....
- Chất lượng : ko bằng luôn, sushi ko có ngon như bên B's mart. Cá viên chiên thì bột nhiều hơn.
- Dịch vụ : (điều này quan trọng nhất) nhân viên ko niềm nở tươi cười với khách, khách mua hàng phải đón nhận bộ mặt cau có, khó chịu của nhân viên là thế nào ?!? Khách yêu cầu, nhân viên ko thực hiện, còn tỏ thái độ lại với khách.
Khi thấy mình tỏ vẻ bực bội và lấy đt chụp hình thì bạn nv này ko cho mình chụp luôn [chắc sợ up FB :))]
Trời mưa vô đây tránh mưa, ngồi ăn uống tí chống đói với làm việc chút mà ổ sạc thì chỉ có một cái với máy lạnh lạnh quá ngồi có 1 tiếng mà về muốn bệnh luôn. Chỗ ngồi nhỏ xíu, ngày thường đông một tí có mà chèn ép nhau vì không kéo được ghế ngồi mất. Nhân viên ở đây cũng tạm ổn, chì thích nhân viên bảo vệ, lần nào đi cũng gặp bảo vệ khác nhau nhưng thân thiện thoải mái không hống hách cau có.
Ministop này gần nhà mình nên hay ra ngồi ăn vặt gì đó lúc rảnh, hôm nay mình order mấy loại xiên que với bún tươi kèm nước lẩu free. Nước lẩu hơi mặn 1 xíu. Nhân viên ở đây thân thiện và chuyên nghiệp.