Mình hay ghé ministop lắm, không gian rộng rãi có chỗ ngồi luôn. Có bán mì bún giống bên Family Mart á, trời lạnh mà vô làm 1 phần bún nóng hổi chua chua cay cay là chuẩn rồi. Kem dưa lưới 8k hoy nhưng ăn cũng ngon đó. Xúc xích xông khói cây cũng bự, lúc giảm giá còn có 12k hà.
À còn có hoành thánh đóng hộp 20k, mình mua người ta sẽ hâm nóng cho mình, ăn cũng khá ổn.
Mấy bạn nhân viên hiền với dễ thương nữa, hỏi gì cũng nhiệt tình trả lời á.
Cửa hàng tiện lợi của Aeon thì phải, thấy có cái biển chữ Aeon ở trước. Cũng giống như mấy chỗ Familymart, Circle K,... cũng bán bánh, trái cây, nước uống đóng chai, mỹ phẩm, đồ dùng trong nhà, v.v. Lượn lờ 1 vòng thì lấy 1 bánh bao trà xanh, 1 pudding trà xanh, 1 khay táo hết 42k.
❌ Bánh bao trà xanh nóng hổi, nhân trà xanh béo vị sữa và đắng 1 tẹo vị trà xanh. Vỏ bánh mềm.
❌ Pudding trà xanh ăn bị thất vọng tràn trề, như ăn rau câu, không có vị gì của trà xanh cả. ????
❌ Táo ăn bình thường.
Không gian rộng rãi, thoáng mát, wifi ổn, nhạc tiếng anh hay có lựa chọn.
Nhân viên phục vụ dễ thương.
Kem celano matcha green tea 17,5k
Bao bì đẹp, nhìn xanh mát
Kem có 2 lớp, lớp trên cùng màu trắng, vị ngọt thanh, có socola cứng cứng, mấy hạt matcha, không có đắng
Kế đến là lớp kem matcha, ko thơm lắm, vị này không ngon bằhg kitkat trà xanh
Ở giữa cây kem có một cây socola mảnh mảnh
Ăn hết một cây ngán lắm, vẫn thích kikat trà xanh hơn
Ministop còn có đá bào uống rất ngon nhất là hương đào, có cả thạch nữa, pudding hũ cũng khá ngon, ngon hơn bên famaily mart, cơm nắm ăn cũng được
Ngoài ra còn có lẩu ly, chưa ăn, nhưng sẽ thử lần sau
Nhân viên cũng thân thiện
Không gian rộng rãi, nguyên 1 khu ngồi ăn
Vào đây vài lần rồi nhưng chưa lần nào tệ như lần này, thái độ phục vụ của nhân viên cực kì kém. Mình vào là có khách trc đó, bạn nam nhân viên đang làm lẩu. Mình chờ, xog rồi bạn loai hoai làm j đó mình hỏi ủa order dc chưa bạn? Thì bạn bảo chờ xíu và tính tiền cho một bạn nhân viên khác của ministop mua về. Trong khi mình đến trc và đợi bạn làm lẩu nãy giờ. Trong khi đó còn 1 nhân viên nữ nữa cũng đang ở của hàng nhưng lại k đứng ở quầy tính tiền dù có 2,3 khách khác đang chờ mà bạn ý làm j nhìn ngắm j đấy ở khu đồ ăn ....
Đến lúc order thì mình đọc lẩu 4 thư bạn nam k nge ???? hỏi lại. R đến lúc làm vẫn thiếu. K hiểu nổi. Mua ly lẩu chờ gần 30p dù mình đến trc ???? k chấp nhận dc
Lúc trước học trường đối diện hay qua đây lắm rất ok ,nhân viên dễ thương nhiệt tình .Nghĩ hè thì thi thoảng mới ghé ,mình mới ghé mấy hôm trước thì thấy hàng hoá sắp tùm lum kh như trên giấy dán trên kệ ,còn nv thì mất tập trung,cứ cười nói với nhau miết mặt dù khách đang đừng đó tính tiền và gọi các món ăn trong lẩu , không biết các bạn có được phép cười nói như vậy kh nhưng mình thấy kh mấy cảm tình khi thấy nv như vậy