Chỗ này ngay gần sân bay mà cửa hàng cũng to nữa. Đường này không đông lắm nhưng chi nhánh này khá đông khách ra vào. Đồ ăn thì quá nhiều, cứ bị phân vân không biết nên chọn gì.
Trà sữa trà xanh uống khá ok, thêm trân châu là 4k thì phải. Cơm nắm phile gà nướng ăn tạm ổn, không quá no nhưng đủ cứu đói, 17k. Pudding trà xanh ngon, giá cũng không quá chát, bình đựng lại xinh nữa.
Có bàn cao và bàn thường để ngồi ăn. Chỗ vứt rác hơi khuất tí, lại vướng 1 chỗ ngồi nên khó bỏ rác vào thùng.
Cái tật ghiền trà sữa của mình không bao giờ bỏ được, thấy chỗ nào có bán là sẽ phải thử ngay. Bữa zô đây mua đồ bắt gặp bảng trà sữa, lại đang khát nước nên làm ngay 1 ly trà sữa trân châu. Bị chị nhân viên bán hàng dụ mua thêm cái bánh mochi trà xanh, nghe nói là sản phẩm mới ăn ngon lắm nên bấm bụng thử đại. Ai ngờ.....
- Trà sữa: vị trà sữa khá là bình thường, níu ko mún nói là pha wá loãng, uống chả cảm nhận được gì hết. Còn trân châu thì ôi thôi. Nó cứng như cục đá, nhai mà mỏi miệng lun áh, có cảm giác như tập thể dục cho hàm vậy. Mình là mình thích trân châu lắm lắm lun mà ko chịu nổi bỏ hơn nửa ly.
- Mochi trà xanh: gọi zậy thôi chứ y như bánh tiêu chiên bên ngoài phủ lớp bột áo zậy, ăn ngán zô cùng tận. Nhân bên trong thì đậu xanh hay bột gì đó ăn chả cảm nhận được. Cũng ko thấy mùi trà xanh j hết, mà vị thì ngọt lừ.
Túm lại sợ 2 món này lun
Là 1 tín đồ kem tươi của Mini Stop nên khi thấy có hương mới là matcha thì phải ghé ngay. Hương matcha lần này quả nhiên không làm mình thất vọng. Kem đặc, matcha không đắng, ngọt vừa phải, ăn đúng chất matcha. Rất ngon, rất thích! Định mua bánh bao sô cô la thì không có mà thay bằng nhân gà cà ri. Thế là đổi sang mua Kariman gà cay. Trái với kem, không thích món này lắm. Gà được 1 miếng in ít, cũng không cay, lại cứ bột bột.
Để ý thấy Mini Stop hay khuyến mãi. Vừa hết đợt giảm giá kem tươi phô mai là đến giảm giá xúc xích xông khói. Mà đến đây mua đồ ăn nấu thôi chứ mấy thứ nhập rồi bán lại thì đi siêu thị mua rẻ hơn.
Nhân viên ở đây vui vẻ, nhiệt tình hơn ở chi nhánh Bạch Đằng với Hoàng Hoa Thám
Mấy món trà xanh mới ra lò rất có mùi..trà xanh, như kem trà xanh 8k (kem mịn, hơi ngọt hơn kem lotteria chút xíu), trà sữa trà xanh 10k và các biến thể như thêm thạch, trân châu,..
Phục vụ khỏi chê, dễ thương thân thiện, bàn ghế sáng sủa, và quan trọng là mở cửa 24/24 rất phù hợp để ăn đêm hi. (Family mart thường chỉ mở đến 10h)
Mình đến mua đồ linh tinh "được" 1 nv nam thanh toán tiền mà dằn mặt nhiều lần (mình k nêu cụ thể hành động vì k muốn các bạn phải đọc 1 rv dài lê thê và mình đã nói cụ thể trong tin nhắn gửi đến page rồi) khiến mình phải hỏi nhẹ ảnh 1 câu là "a dằn mặt ai vậy?" Trong khi mình đi ăn đi uống ở ngoài sử dụng dịch vụ rất ít khi phàn nàn vì mình cũng dễ tính . Đã complain trên page nhưng có vẻ k giải quyết vậy từ giờ mình sẽ không bao h bước chân vào ministop và kêu gọi bạn bè gia đình không ủng hộ ở đây vì cách phục vụ khách và giải quyết vấn đề không tốt