Ministop này nằm ngay vòng xoay lớn với các hàng quán nhộm nhịp khác. Không gian bên trong hơi chật với trần thấp quá nên cảm giác hơi ngộp. Ở đây có bán bông tẩy trang Silcot mình hay xài luôn. Do đi mua vội quá nên mình chưa kịp lên lầu xem chỗ ngồi lại thế nào.
Chỗ này mình từng ghé lúc 3 ~ 4 giờ sáng 1 lần rồi mà hồi mấy tháng trước uống trà sữa gần đây mà đói quá , xung quanh chẳng biết ăn gì thì đứa bạn ghé qua đây mua bánh mì với bánh chiên kiểu fast food ăn cứu đói . Cũng ok , giá ổn . Bánh mì ngọt chà bông ổ cũng to , ăn vừa miệng nè . Bánh chiên thì ăn kèm tương ớt , ngon mà bao no nha . Ngoài ra chỗ này còn bán lẩu ly ăn ok nè , giá kêu nhiêu món tính nhiêu
Cũng khuya tầm 3 giờ sáng cả đám kéo vô ăn mì ly rồi mua bia chai của Mini Stop uống ???????????? có không gian ngồi lại , wifi mạnh và toilet trên lầu , kiểu mở quạt và gió từ cửa sổ là chính nên không có máy lạnh , khuya mà thấy cũng kha khá người ngồi ???? để xe khoá cổ trước cửa hàng . Nhân viên trực ca đêm mà vẫn siêng năng làm việc , tính tiền . Bia chai ướp lạnh mà tẩy đá bán riêng , cũng vài ngàn thôi mà tính ra cũng nhiều tại mình mua 5 - 6 tẩy đá lận
Cơm mua ở ministop dc hấp miễn phí ~~ cơm dẻo, nhiều tôm, mực,... có mùi rong biển nữa. Không gian hơi kinh dị người ta lên đây ngủ luôn, nhân viên k dọn nữa. Giá cả hợp lý bình dân nè hộp cơm hải sản quá trời có 28k
Nhân viên bán hàng nam ko phục vụ tận tình, ko vui vẻ. Có thể thông cảm vì có một mình bạn hay đông sao đó nhưng thái độ chẳng nhiệt tình. Đến mua thì hết nước thì quán hết đá, nói câu hết đá rồi bạn. ăn oden thì xin muỗng hết muỗng. Lần đầu đến mà thất vọng quá. Thấy điểm view tốt mà đến thì kì ghê. Chắc k quay lại đâu
Mình đã tới lần thứ 5 trong 1 tuần liền và thái độ nhân viên bán hàng và cả bảo vệ quá tệ. Mình rất thất vọng vì đây là chuỗi cửa hàng của Nhật và Nhật Bản rất nổi tiếng với chất lượng dịch vụ đạt chuẩn!