Ở đây gần nhà mình, cứ trời nóng hay wifi nhà hư là mình mò qua đây trú ngụ..
Mình hay ăn mì oden, phở hay bún cũng ngon cả, đồ ăn kém cũng ngon, giá hơi nhỉnh 1 chút nhưng được cái ăn nóng với ngon nên giá vậy cũng được..
Bánh mì thì ăn ngon, nhưng mà ăn xong thấy nó ít xỉn à..
Nước thì giá ổn, ngon và rất OK..
Nhân viên ở đây hiền là lịch sự lắm..
WIfi bao mạnh lun, quán lúc nào cũng đông hết trơn ak..
Ministop là địa điểm quen thuộc của mình rồi, đi đâu ghé đó :)) ngoài chiện B's mart bán 1 số bánh ngon hơn thì chắc ministop là cửa hàng tiện lợi yêu thích nhất của mình :))
Hôm nay chạy vô trú mưa nah. Đồ tráng miệng các loại đang giảm 3k đó :)). Mình hốt liền pudding, mới ăn bên family mart ah, mấy loại khác thì ăn cả rồi ????. Mình ghiền kem lắm mà nay lạnh nên thôi :)). Chi nhánh này chỗ ngồi cũng ok, khá rộng rãi đó nha. Mà hơi dơ hơn, chắc tại nay trời mưa :))
Trưỡ cửa hàng có cái cây siêu to nên bạn nào vô trú mưa đừng nhầm tưởng trời đã hết mưa, hãy nhìn xa ra đường để xác định ???? đừng như mình, thấy khô ráo hí hửng về, vừa chạy ra khỏi vùng cái cây là mưa sấp mặt ????
Mới sáng sớm mình đến mua bánh giò mà đã hết. Nhân viên thái độ thiếu thân thiện.
Tối qua đến mua lúc 9h30 thì lại hết bún.
Tối qua mình đến Ministop chi nhánh đối diện cv Lê Thị Riêng thì lại ko có chỗ để xe.
Wifi cực kì phiền phức vì cứ nửa tiếng lại phải đăng nhập lại.
Lúc trước mình cực kì thích Ministop và ngưỡng mộ dịch vụ này rất nhiều. Nhưng bây giờ thì ngày càng thất vọng và ko muốn đến nữa.
Ministop đây gần nhà mình nhất, hay ghé ăn kem trà xanh có 8k mà vị rất đc
Oden theo mình nhớ là giá mắc hơn FM nhưng đồ ăn cục cũng bự hơn nên coi là ok :)), ăn vs mì gói ngày lạnh thì thôi rồi
Vs mình thì cơm nắm của Ministop ăn ngon nhất trong chuỗi tiện lợi, còn sandwich vs bánh ngọt thì thua FM
Vs cả Ministop có nguyên một tủ đồ chiên kariman, xúc xích, bánh mì, hotdog gà chiên
đa dạng ngồi mua ăn cả ngày cũng đc :))
Túm lại ngồi ministop ăn khá là thích, lại đa dạng, mình khoái hơn các chuỗi khác một tẹo
Sữa Bắp mát lạnh + cây xúc xích thơm ngon thì quá tuyệt vời ^^. Ngoài Sữa Bắp Nếp Thái Sơn thì còn có Nha Đam Mủ Trôm Thái Sơn.
Không gian thoáng, có bảo vệ giữ xe siêu dễ thương.
Đồ ăn đều được hâm nóng và có đồ đựng sạch sẽ
Sữa Bắp Thái Sơn bây giờ đã có bán tại Ministop. Ngày trước mình chỉ mua được ở quán ăn. Bây giờ tiện lợi hơn nhiều.
Vị trí cửa hàng MiniStop dễ tìm, tiện đường quay đầu xe.
MINISTOP CAO THẮNG
Trưa nay mình với bạn vào ministop ăn trưa. Đúng là trưa đông thật, không đủ bàn ghế nên tụi mình mua mì ly rồi tính về trường ăn. Nước sôi tại quầy cho khách hết nên tụi mình có xin nước ở mấy chị nhân viên mà mấy chị bận quá đợi khá lâu mà mình vẫn chưa có nước nên có tự lấy ở bình. Bình để rất gần với chỗ khách đứng nên mình tự lấy luôn (cái đó mình sai thật sau khi 1 chị nhân viên giải thích).
Nhưng thay vì nhắc nhở chị đó ĐẨY khách hàng của mình ra, nói LỚN TIẾNG đến nỗi khách đang ngồi gần đó với bạn bè mình nhìn qua luôn. Chị đó tên là Cù Thị Minh Tâm, thật ra mình khôg muốn nêu tên đích danh đâu nhưng bạn mình 2 đứa nữa cũng bị gạc tay, bị đẩy qua 1 bên nhưng trường hợp khác, cũng là chị đó luôn.
Hi vọng ministop Cao Thắng xem lại hành xử của nhân viên ạ, tụi em mua hàng là sinh viên nên ít nhiều cũng thông cảm trưa đông mấy chị có thể bực bội khó chịu. Nhưng các chị khác vẫn vui vẻ, nói nhẹ nhàng thì tụi mình cũng không vấn đề gì đâu.