Nhân viên phục vụ và đồ ăn rất tuyệt. Bảo vệ thì tệ.
Mình hay ghé vào đây với bạn mình, cũng gọi là khó nhiều. Và lần nào nhân viên bán hàng cũng khá thân thiện và đồ ăn ngon. Không gian cũng gọi là rộng rãi và thoải mái.
Điểm trừ là việc gửi xe và bảo vệ.
Theo mình biết thì luật của ministop là bảo vệ phải đưa thẻ xe cho khách.
Vậy mà mình ghé qua, lúc dừng xe, bảo vệ vừa ngồi nghe nhạc trên đt, vừa nhún nhảy trên ghế.
Xong mình xuống nhìn ngơ ngác, tại không thấy đưa vé xe. Vừa quay qua tính lấy thì chú ý giơ tay lên chỉ chỉ bảo mình để xe ngay ngắn sát vào. Cái này thì mình cũng thoải mái thôi, và cũng tính làm như thế rồi, nên không có vấn đề gì.
Vấn đề là khi mình để xong vẫn phải đứng 1 lúc nữa chú bảo vệ mới đi lại và đưa thẻ xe cho mình. Còn tính đi lại để hỏi là có thẻ xe không nữa ý.
Tới lúc về thì có rất đông khách về 1 lượt với mình, tầm 5 người với 3 xe tính cả mình.
Chú bảo vệ thì đang nói chuyện với ai đấy không biết. Và mình ra xe đứng được tầm 2'. Đã đeo hết nón bảo hiểm khẩu trang các kiểu rồi đứng đợi chú ý mới lấy thẻ xe.
Mình không nói quá chớ giữ xe như không có ý. Có mình dắt xe đi luôn không trả thẻ chắc chú ý cũng chả biết. ..
Lần nào qua đây cũng gặp bảo vệ khó chịu hết. Chưa lần nào hài lòng về bảo vệ chỗ này :(.
Ở những chỗ khác thì mình tính dắt xe ngay ngắn lại thì chú bảo vệ còn bảo "Để đó chú dắt cho".
Lúc mình về thì lấy thẻ bằng 2 tay, còn lấy khăn lau lau phấn ở yên xe nữa.. Thật là.. :(